Thứ Năm, 08/07/2027 · 5/6 ÂL

Thứ Năm tuần 14 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

St 44,18-21.23b-29; 45,1-5Sách Sáng thế

18 Giuđa tiến lại gần ông và nói: "Xin ngài cho phép, thưa ngài, xin cho tôi tớ ngài nói một lời vào tai ngài, và xin đừng nổi giận với tôi tớ ngài, vì ngài cũng như Pharaô.
19 Thưa ngài, ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: 'Các ngươi còn cha hay còn em không?'

20 Chúng tôi thưa với ngài: 'Chúng tôi còn một người cha già và một đứa em út sinh lúc tuổi già; anh nó đã chết, chỉ còn mình nó là con của mẹ nó, và cha nó thương nó.'

21 Ngài bảo các tôi tớ ngài: 'Hãy đem nó xuống cho ta, để ta tận mắt nhìn thấy nó.'

23 Ngài bảo các tôi tớ ngài: 'Nếu em út của các ngươi không xuống cùng các ngươi, các ngươi sẽ không còn được thấy mặt ta nữa.'

24 Khi chúng tôi lên gặp tôi tớ ngài là cha tôi, chúng tôi đã thuật lại cho người những lời của ngài.

25 Cha chúng tôi nói: 'Hãy trở lại mua cho chúng ta một ít lương thực.'

26 Chúng tôi thưa: 'Chúng con không thể xuống được. Nếu có em út của chúng con ở cùng, thì chúng con sẽ xuống; vì nếu em út không ở cùng chúng con, chúng con không thể thấy mặt người ấy.'

27 Tôi tớ ngài là cha tôi nói với chúng tôi: 'Các con biết rằng vợ cha đã sinh cho cha hai đứa con.

28 Một đứa đã đi khỏi cha, và cha đã nói: "Chắc chắn nó đã bị xé xác!" và cho đến bây giờ cha không còn thấy nó nữa.

29 Nay nếu các con lại đem cả đứa này đi khỏi mặt cha, rồi tai hoạ xảy đến cho nó, thì các con sẽ làm cho mái tóc bạc của cha phải xuống âm phủ trong nỗi đau khổ.'

45,1 Giuse không thể kìm lòng trước mặt tất cả những người đứng quanh ông; ông kêu lên: "Hãy cho mọi người ra khỏi chỗ tôi!" Vậy không còn ai đứng bên ông khi Giuse tỏ mình cho các anh.

2 Ông cất tiếng khóc lớn; người Ai Cập nghe thấy, và nhà Pharaô cũng nghe thấy.

3 Giuse nói với các anh: "Tôi là Giuse. Cha tôi còn sống chăng?" Các anh không thể đáp lại ông, vì kinh hoàng trước mặt ông.

4 Giuse nói với các anh: "Xin lại gần tôi." Họ lại gần. Ông nói: "Tôi là Giuse, em các anh, người mà các anh đã bán sang Ai Cập.

5 Nhưng bây giờ, xin đừng buồn, cũng đừng tự giận mình vì đã bán tôi sang đây; vì Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh để gìn giữ sự sống."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 104,16-17.18-19.20-21

16 Người gọi nạn đói đến trên xứ sở, và bẻ gãy mọi chỗ dựa là bánh ăn.
17 Người sai một người đi trước họ: Giuse bị bán làm nô lệ.

18 Họ làm chân ông đau vì xiềng, sắt đã vào đến cổ ông.

19 Cho đến khi lời ông nói được ứng nghiệm, lời Đức Chúa đã thử luyện ông.

20 Vua sai người đến cởi trói cho ông; đấng cai trị các dân đã thả ông ra.

21 Vua đặt ông làm chủ nhà mình, làm người cai quản mọi tài sản của vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,15

15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,7-15Tin Mừng theo Mátthêu

7 "Trên đường đi, hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
8 Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, tẩy sạch người phong hủi, trừ quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng hãy cho không.

9 Đừng kiếm vàng, bạc hay tiền đồng bỏ vào đai lưng của anh em,

10 đừng mang bao đi đường, đừng có hai áo, đừng có giày dép hay gậy; vì thợ đáng được người ta nuôi ăn.

11 Vào thành nào hay làng nào, anh em hãy dò hỏi xem ai xứng đáng ở đó, rồi ở lại nhà người ấy cho đến lúc ra đi.

12 Khi vào nhà nào, anh em hãy chào nhà ấy.

13 Nếu nhà ấy xứng đáng, bình an của anh em sẽ đến với nhà ấy; còn nếu không xứng đáng, bình an của anh em sẽ trở về với anh em.

14 Ai không đón tiếp anh em và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân mình.

15 Amen, tôi nói với anh em: trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra còn chịu nhẹ hơn thành ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tôi là Giuse

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Từ lời nài xin của ông Giuđa đến lời tỏ mình của ông Giuse, bài đọc cho thấy sự hoà giải không xoá sạch quá khứ, nhưng có thể nhìn quá khứ dưới ánh sáng của ý định Thiên Chúa.

Suy niệm. Ông Giuđa nói với người đứng đầu Ai Cập, mà chưa biết đó là em mình. Ông kể lại về người cha già thương đứa con út: "nếu các con lại đem cả đứa này đi khỏi mặt cha... thì các con sẽ làm cho mái tóc bạc của cha phải xuống âm phủ trong nỗi đau khổ." Lời ông nói chất đầy lòng thương cha và em, và có lẽ chính điều đó đã làm ông Giuse không còn kìm được lòng.

Ông Giuse "không thể kìm lòng", cho mọi người ra ngoài, và tỏ mình: "Tôi là Giuse, em các anh, người mà các anh đã bán sang Ai Cập." Ông không giấu nỗi đau đã qua, nhưng nói ngay sau đó: "xin đừng buồn, cũng đừng tự giận mình... vì Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh để gìn giữ sự sống."

Đây là cái nhìn đức tin về lịch sử: điều ác của con người có thật và không được coi nhẹ, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể rút ra điều thiện từ đó. Ta cũng được mời học điều này khi bị tổn thương: không phủ nhận vết thương, nhưng nhìn nó trong tay Thiên Chúa. Tin Mừng ngày này (Mt 10,7-15) có lời "Anh em đã được cho không, thì cũng hãy cho không", và tha thứ chính là một cách cho không.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm xin lỗi và lòng rộng lượng tha thứ. Xin dạy chúng con nhìn mọi biến cố dưới ánh sáng ý định cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới