Thứ Ba, 13/07/2027 · 10/6 ÂL

Thứ Ba tuần 15 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 2,1-15aSách Xuất hành

1 Có một người thuộc nhà Lêvi đi lấy một thiếu nữ con cháu Lêvi.
2 Người đàn bà thụ thai và sinh một con trai; thấy đứa trẻ xinh đẹp, bà giấu nó ba tháng.

3 Không thể giấu lâu hơn nữa, bà lấy một cái rương bằng cói, trét nhựa và chai, rồi đặt đứa trẻ vào đó, và đặt rương giữa đám lau sậy bên bờ sông.

4 Chị của nó đứng ở đằng xa để biết điều gì sẽ xảy ra cho nó.

5 Con gái Pharaô xuống sông tắm; các thị nữ của nàng đi dọc bờ sông. Thấy cái rương giữa đám lau sậy, nàng sai nữ tỳ đi lấy về.

6 Mở ra, nàng thấy đứa trẻ; và kìa, một cậu bé đang khóc. Nàng động lòng thương và nói: "Đây là một đứa trẻ của người Hípri."

7 Chị nó nói với con gái Pharaô: "Tôi có nên đi gọi cho công chúa một người vú nuôi trong số các phụ nữ Hípri, để nuôi đứa trẻ cho công chúa không?"

8 Con gái Pharaô bảo: "Hãy đi." Cô bé đi gọi mẹ của đứa trẻ.

9 Con gái Pharaô nói với bà: "Hãy đem đứa trẻ này đi và nuôi nó cho tôi; tôi sẽ trả công cho bà." Người đàn bà bồng đứa trẻ và nuôi nó.

10 Đứa trẻ lớn lên, bà đem nó đến cho con gái Pharaô, và nó trở thành con của nàng. Nàng đặt tên nó là Môsê và nói: "Vì tôi đã kéo nó ra khỏi nước."

11 Trong những ngày ấy, khi ông Môsê đã khôn lớn, ông đi ra gặp anh em mình và thấy những gánh nặng của họ. Ông thấy một người Ai Cập đánh một người Hípri, là một người trong anh em ông.

12 Ông nhìn đây đó, thấy không có ai, bèn đánh chết người Ai Cập và chôn nó trong cát.

13 Hôm sau, ông đi ra, và kìa, hai người Hípri đang đánh nhau. Ông nói với kẻ có lỗi: "Sao anh đánh bạn của anh?"

14 Người ấy đáp: "Ai đã đặt ông làm thủ lãnh và thẩm phán trên chúng tôi? Hay ông định giết tôi như ông đã giết người Ai Cập?" Ông Môsê sợ hãi và nghĩ: "Quả thật, việc đã bị lộ ra rồi."

15 Pharaô nghe việc ấy thì tìm cách giết ông Môsê; ông Môsê trốn khỏi mặt Pharaô và ở lại trong đất Mađian.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 68,3.14.30-31.33-34

3 Con bị chìm trong bùn sâu, nơi không có chỗ đứng; con đã vào đến vực nước thẳm, và dòng lũ cuốn con đi.
14 Phần con, lạy Đức Chúa, con cầu nguyện với Ngài; lạy Thiên Chúa, đúng lúc thuận tiện, vì tình thương lớn lao của Ngài, xin đáp lời con, vì lòng thành tín cứu độ của Ngài.

30 Phần con, con khốn khổ và đau đớn; lạy Thiên Chúa, ơn cứu độ của Ngài sẽ nâng con lên nơi an toàn.

31 Con sẽ ca tụng danh Thiên Chúa bằng bài hát, và sẽ tôn vinh Người bằng lời tạ ơn.

33 Người khiêm nhường thấy thế sẽ vui mừng; hỡi những ai tìm kiếm Thiên Chúa, lòng các ngươi hãy được sống.

34 Vì Đức Chúa nghe tiếng kẻ nghèo, và không khinh chê những người bị giam cầm của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 11,20-24Tin Mừng theo Mátthêu

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách những thành đã xảy ra nhiều việc quyền năng nhất của Người, vì họ đã không sám hối:
21 "Khốn cho ngươi, hỡi Khôrazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtsaiđa! Vì nếu những việc quyền năng đã làm giữa các ngươi mà được làm ở Tia và Siđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, rắc tro mà sám hối.

22 Nhưng tôi nói với các ngươi: trong ngày phán xét, Tia và Siđôn còn chịu nhẹ hơn các ngươi.

23 Còn ngươi, hỡi Caphácnaum, ngươi há sẽ được nâng lên tận trời sao? Ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ! Vì nếu những việc quyền năng đã làm nơi ngươi mà được làm ở Sôđôma, thì nó đã còn lại cho đến hôm nay.

24 Nhưng tôi nói với các ngươi: trong ngày phán xét, đất Sôđôma còn chịu nhẹ hơn ngươi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chiếc rương giữa đám lau sậy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Những bàn tay phụ nữ, một người mẹ, một người chị, một công chúa, đã cứu sống đứa trẻ sẽ là người giải phóng dân Israel. Thiên Chúa thường làm việc qua những con người nhỏ bé và những quyết định đầy lòng thương.

Suy niệm. Người mẹ giấu con ba tháng; không thể giấu nữa, bà làm một chiếc rương cói, trét nhựa, rồi đặt đứa trẻ giữa đám lau sậy bên bờ sông. Đây là hành động của một người mẹ đã làm hết sức mình, rồi phó thác phần còn lại. Chị của đứa trẻ "đứng ở đằng xa để biết điều gì sẽ xảy ra", tức là vẫn dõi theo, vẫn hy vọng.

Con gái Pharaô mở rương ra: "kìa, một cậu bé đang khóc. Nàng động lòng thương." Dù biết đó là con của người Hípri, nàng vẫn cứu. Lòng thương xót ở đây vượt qua mọi ranh giới. Đứa trẻ được đặt tên Môsê, "vì tôi đã kéo nó ra khỏi nước", rồi lớn lên trong cung. Nhưng khi thấy anh em mình chịu khổ, ông ra tay đánh người Ai Cập, và phải trốn đến đất Mađian. Bản văn kể thẳng cả sự bồng bột ấy.

Từ đây ta thấy Thiên Chúa dùng cả những mạng người bất toàn, và bắt đầu công trình cứu độ trong âm thầm. Tin Mừng (Mt 11,20-24) thì quở trách những thành đã chứng kiến nhiều phép lạ mà không sám hối: lòng thương của Chúa đã đến gần họ, nhưng họ vẫn không thay đổi. Hôm nay ta tự hỏi: mình đã đáp lại những dấu chỉ ấy thế nào?

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin chúc phúc cho những người mẹ, người chị, và mọi người đang âm thầm che chở sự sống. Xin cho chúng con biết động lòng thương và biết đáp lại những dấu chỉ Chúa ban bằng lòng sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới