Bài đọc I
St 41,55-57; 42,5-7a.17-24aSách Sáng thế41,55 Khi cả đất Ai Cập bị đói, dân chúng kêu lên với Pharaô xin bánh. Pharaô nói với toàn dân Ai Cập: "Hãy đến với ông Giuse; ông ấy bảo các ngươi làm gì thì hãy làm."
56 Nạn đói lan khắp mặt đất; ông Giuse mở mọi kho chứa trong đó và bán lúa cho người Ai Cập, vì nạn đói đã trở nên nặng nề trong đất Ai Cập.
57 Và khắp mọi miền đất đến Ai Cập mua lúa nơi ông Giuse, vì nạn đói nặng nề trên khắp mọi miền đất.
42,5 Con cái Israel đến mua lúa giữa những người đến mua, vì nạn đói đang ở trong đất Canaan.
6 Ông Giuse là kẻ cai trị xứ ấy, chính ông là người bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh của ông Giuse đến và sấp mặt xuống đất lạy ông.
7 Ông Giuse thấy các anh mình và nhận ra họ.
17 Ông cho giam họ vào ngục ba ngày.
18 Ngày thứ ba, ông Giuse nói với họ: "Hãy làm điều này và các ngươi sẽ sống: ta kính sợ Thiên Chúa.
19 Nếu các ngươi là người ngay thật, thì một người anh em trong các ngươi sẽ bị giam trong nhà giam của các ngươi; còn các ngươi, hãy đi, đem lúa về cứu đói cho nhà các ngươi.
20 Rồi hãy đem em út của các ngươi đến với ta; như vậy lời các ngươi sẽ được xác nhận và các ngươi sẽ không phải chết." Họ đã làm như vậy.
21 Họ nói với nhau: "Quả thật chúng ta mắc tội về em chúng ta: chúng ta đã thấy nó lo âu đến tận linh hồn khi nó van xin chúng ta, mà chúng ta không nghe; vì thế tai hoạ này đã giáng xuống chúng ta."
22 Ông Rubên đáp lại họ: "Chẳng phải tôi đã bảo các anh: 'Đừng phạm tội với đứa trẻ' sao? Nhưng các anh đã không nghe; và này, máu nó đang bị đòi lại."
23 Họ không biết rằng ông Giuse hiểu, vì có người thông dịch ở giữa họ.
24 Ông quay đi khỏi họ và khóc.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain