Thứ Hai, 12/07/2027 · 9/6 ÂL

Thứ Hai tuần 15 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 1,8-14.22Sách Xuất hành

8 Bấy giờ có một vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, vua ấy không biết ông Giuse.
9 Vua nói với dân mình: "Này, dân con cái Israel đông đảo và hùng mạnh hơn chúng ta.

10 Nào, ta hãy khôn khéo đối phó với chúng, kẻo chúng sinh sôi thêm; rồi nếu chiến tranh xảy ra, chúng cũng sẽ nhập với những kẻ thù ghét ta, đánh lại ta và bỏ xứ mà đi."

11 Họ đặt trên dân ấy những đốc công sai dịch để áp bức họ bằng các gánh nặng; và dân ấy xây cho Pharaô những thành làm kho: Pithôm và Ramses.

12 Nhưng càng bị áp bức, họ càng sinh sôi và lan rộng; và người Ai Cập kinh sợ con cái Israel.

13 Người Ai Cập bắt con cái Israel làm việc cách tàn nhẫn.

14 Họ làm cho đời sống dân ấy ra cay đắng bởi công việc nặng nề: nào vữa, nào gạch, nào mọi công việc ngoài đồng; mọi công việc họ bắt dân ấy làm đều tàn nhẫn.

22 Pharaô truyền cho toàn dân mình: "Mọi bé trai mới sinh, các ngươi hãy quăng xuống sông; còn mọi bé gái, các ngươi hãy để cho sống."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 123,1b-3.4-6.7-8

1 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, Israel hãy nói rằng:
2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,

3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

6 Chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng!

7 Linh hồn chúng ta đã thoát như chim khỏi bẫy của người đánh chim; bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,34-11,1Tin Mừng theo Mátthêu

34 "Anh em đừng tưởng tôi đến để đem bình an xuống đất; tôi đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.
35 Thật vậy, tôi đến để gây chia rẽ: con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng;

36 và kẻ thù của con người chính là người nhà mình.

37 Ai yêu cha yêu mẹ hơn tôi thì không xứng với tôi; ai yêu con trai con gái hơn tôi thì cũng không xứng với tôi.

38 Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không xứng với tôi.

39 Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp tôi, và ai đón tiếp tôi là đón tiếp Đấng đã sai tôi.

41 Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được phần thưởng dành cho ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được phần thưởng dành cho người công chính.

42 Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã, vì người ấy là môn đệ, thì tôi bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

11,1 Khi Đức Giêsu chỉ dạy xong cho mười hai môn đệ của Người, thì Người từ đó ra đi, để giảng dạy và rao giảng trong các thành của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Càng bị áp bức, càng sinh sôi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Sách Xuất Hành mở đầu bằng cảnh một dân bị đàn áp. Nhưng ngay giữa bóng tối ấy, sự sống vẫn trỗi dậy, và Thiên Chúa không quên dân Người.

Suy niệm. "Một vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, vua ấy không biết ông Giuse." Ký ức về ân nhân đã phai, và vua nhìn dân Israel bằng nỗi sợ: họ đông và mạnh. Nỗi sợ ấy sinh ra bạo lực: sai dịch, gánh nặng, "vữa, gạch", rồi sắc lệnh tàn nhẫn quăng mọi bé trai xuống sông. Bài đọc không tô vẽ: áp bức có thật, và bắt đầu từ chỗ người ta sợ những người khác mình.

Thế nhưng bản văn thêm một câu ngắn: "Nhưng càng bị áp bức, họ càng sinh sôi và lan rộng." Sự sống mạnh hơn những toan tính nhằm dập tắt nó. Thiên Chúa chưa xuất hiện bằng tên trong bài đọc này, nhưng lịch sử cho thấy Người đang âm thầm làm việc.

Tin Mừng (Mt 10,34-11,1) có một lời cũng khó nghe: ai theo Đức Giêsu sẽ phải vác thập giá và có khi bị chia rẽ ngay trong nhà. Nhưng Người cũng hứa: "ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy", và chén nước lã cho kẻ bé mọn sẽ không mất phần thưởng. Hôm nay, ta nhớ cầu nguyện cho những người đang bị áp bức vì đức tin hay vì hoàn cảnh, và xem mình có thể làm gì để chia sẻ gánh nặng với họ.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin nhìn đến những ai đang bị áp bức và bị gạt ra ngoài. Xin cho họ được bền chí, và xin cho chúng con biết đứng về phía người yếu thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới