Bài đọc I
Gl 2,1-2.7-14Thư Galát1 Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giêrusalem cùng với Barnaba, và đem cả Titô đi theo.
2 Tôi lên đó theo một mặc khải; và tôi đã trình bày với họ Tin Mừng tôi rao giảng giữa các dân ngoại, nhưng riêng với những người có uy tín, kẻo tôi đang chạy hay đã chạy cách vô ích.
7 Trái lại, khi thấy tôi đã được giao phó Tin Mừng cho những người không cắt bì, cũng như ông Phêrô được giao phó cho những người cắt bì,
8 vì Đấng đã tác động nơi ông Phêrô để ông làm tông đồ cho những người cắt bì, cũng đã tác động nơi tôi để tôi đến với các dân ngoại,
9 và khi nhận biết ân sủng đã được ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay chúc tôi và Barnaba là cùng hiệp thông, để chúng tôi đến với các dân ngoại, còn các ông đến với những người cắt bì.
10 Chỉ xin chúng tôi nhớ đến những người nghèo, điều mà chính tôi cũng đã hăng hái thực hiện.
11 Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đã đối mặt chống lại ông, vì ông đáng bị lên án.
12 Thật vậy, trước khi có mấy người từ nhóm ông Giacôbê đến, ông vẫn ăn chung với dân ngoại; nhưng khi họ đến, ông rút lui và tách mình ra, vì sợ những người thuộc phe cắt bì.
13 Những người Do Thái khác cũng giả hình theo ông, đến nỗi ngay cả Barnaba cũng bị lôi cuốn vào sự giả hình của họ.
14 Nhưng khi tôi thấy họ không bước đi ngay thẳng theo chân lý của Tin Mừng, tôi nói với ông Kêpha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người Do Thái mà sống theo kiểu dân ngoại chứ không theo kiểu Do Thái, thì sao ông lại ép các dân ngoại phải sống theo kiểu Do Thái?"
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0