Thứ Năm, 15/07/2027 · 12/6 ÂL

Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ) — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 3,13-20Sách Xuất hành

13 Ông Môsê thưa với Thiên Chúa: "Con sẽ đến với con cái Israel và nói với họ: 'Thiên Chúa của cha ông các ông đã sai tôi đến với các ông.' Nhưng nếu họ hỏi con: 'Danh Người là gì?', thì con sẽ nói với họ thế nào?"
14 Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Ta là Đấng Ta là." Rồi Người phán: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel như thế này: 'Đấng-Ta-Là đã sai tôi đến với các ông.'"

15 Thiên Chúa còn phán với ông Môsê: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel như thế này: 'Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông các ông, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ixaác và Thiên Chúa của Giacóp, đã sai tôi đến với các ông.' Đó là danh Ta đến muôn đời, đó là danh hiệu để nhớ đến Ta từ thế hệ này qua thế hệ khác.

16 Hãy đi, tập họp các kỳ mục Israel và nói với họ: 'Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông các ông, Thiên Chúa của Abraham, Ixaác và Giacóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã đoái thăm các ngươi và thấy những gì người ta làm cho các ngươi ở Ai Cập.

17 Ta đã nói: Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi cảnh khốn khổ của Ai Cập, đến đất của người Canaan, người Khết, người Amôri, người Pơrizi, người Khivi và người Giơbút, một miền đất tràn sữa và mật.'

18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi; rồi ngươi cùng các kỳ mục Israel sẽ đến với vua Ai Cập và nói với vua: 'Đức Chúa, Thiên Chúa của người Hípri, đã gặp chúng tôi. Vậy bây giờ xin cho chúng tôi đi ba ngày đường trong sa mạc để dâng hy lễ cho Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi.'

19 Phần Ta, Ta biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, ngay cả trước một bàn tay mạnh.

20 Ta sẽ giơ tay ra và đánh Ai Cập bằng mọi kỳ công Ta sẽ làm giữa nó; sau đó, nó sẽ cho các ngươi đi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 104,1.5.8-9.24-25.26-27

1 Hãy tạ ơn Đức Chúa, hãy kêu cầu danh Người,
hãy loan báo giữa các dân những việc Người làm.

5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người đã làm,

những dấu lạ và những phán quyết từ miệng Người,

8 Người nhớ mãi giao ước của Người,

lời Người truyền cho một ngàn thế hệ,

9 giao ước Người đã lập với Abraham,

và lời Người thề với Isaác.

24 Người làm cho dân Người sinh sôi nảy nở rất nhiều, và làm cho họ mạnh hơn các kẻ thù của họ.

25 Người đổi lòng chúng ra ghét dân Người, để dùng mưu hại các tôi tớ Người.

26 Người sai ông Môsê, tôi tớ Người, và ông Aharon, kẻ Người đã chọn.

27 Họ đã đặt giữa chúng những lời về các dấu lạ của Người, và những điều kỳ diệu trong đất Kham.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,28-30Tin Mừng theo Mátthêu

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Danh Người và ách êm ái

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa tự mở lời về chính mình: Người là Đấng hiện diện, đã đoái thương dân bị áp bức. Và Người mời những ai mệt mỏi đến mà nghỉ ngơi nơi Đức Giêsu.

Suy niệm. Môsê hỏi một câu rất thật: nếu dân hỏi "Danh Người là gì?", con biết nói sao? Thiên Chúa đáp: "Ta là Đấng Ta là", rồi liên kết danh ấy với những người đã được Người dẫn dắt: Thiên Chúa của Abraham, Ixaác và Giacóp. Danh của Người không phải một khái niệm xa vời, mà gắn với lịch sử, với những con người cụ thể. Lời kế tiếp càng ấm áp: "Ta đã đoái thăm các ngươi và thấy những gì người ta làm cho các ngươi." Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi khổ của dân; Người nhìn thấy, và Người hứa đưa họ ra khỏi cảnh khốn khổ.

Tin Mừng nói cùng một điều bằng giọng dịu dàng của Đức Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Người không hứa gỡ hết mọi gánh, nhưng mời ta mang lấy ách của Người và học với Người, vì Người "hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Ách của Người "êm ái", gánh của Người "nhẹ nhàng", bởi ta không kéo một mình.

Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh Bônaventura, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh. Có thể nhìn ngài như một người đã đến học nơi Đức Giêsu hiền lành khiêm nhường. Còn với ta, đây là lời mời dừng lại: gánh nặng của mình là gì, và ta đã thật sự đem nó đến với Chúa chưa, hay vẫn gắng gồng tự mang?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng con, Ngài đã nhìn thấy nỗi khổ của dân Ngài và không bỏ rơi họ. Xin nhìn đến những gánh nặng chúng con đang mang. Xin dạy chúng con học nơi Đức Giêsu lòng hiền lành và khiêm nhường, để chúng con tìm được chỗ nghỉ ngơi trong Ngài. Amen.

Bài đọc những ngày tới