Bài đọc I
St 46,1-7.28-30Sách Sáng thế1 Israel lên đường cùng với tất cả những gì của ông, và đến Bơe Sêva; ông dâng các hy lễ lên Thiên Chúa của cha mình là Ixaác.
2 Thiên Chúa phán với Israel trong thị kiến ban đêm: "Giacóp! Giacóp!" Ông thưa: "Có con đây."
3 Người phán: "Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn.
4 Chính Ta sẽ xuống với ngươi đến Ai Cập, và chính Ta cũng sẽ đưa ngươi lên trở lại; còn Giuse sẽ đặt tay trên mắt ngươi."
5 Giacóp rời Bơe Sêva; các con của Israel đặt Giacóp cha mình, cùng con nhỏ và vợ của họ, lên những cỗ xe Pharaô đã sai đến để chở ông.
6 Họ đem theo đàn gia súc và của cải đã tậu được trong đất Canaan, rồi đến Ai Cập: Giacóp và cả dòng dõi ông cùng đi với ông.
7 Ông đem theo mình sang Ai Cập các con trai và các cháu trai, các con gái và các cháu gái, cùng cả dòng dõi của ông.
28 Ông sai Giuđa đi trước mình đến với Giuse, để chỉ đường cho ông tới Gôsen; rồi họ đến miền đất Gôsen.
29 Giuse thắng xe và đi lên gặp Israel cha mình ở Gôsen. Vừa thấy cha, ông ôm lấy cổ cha và khóc trên cổ cha hồi lâu.
30 Israel nói với Giuse: "Giờ đây cha có chết cũng được, vì cha đã thấy mặt con, thấy con vẫn còn sống."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain