Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Thiên Chúa chọn ta từ trước, rồi sai ta đi. Người được sai không cần phương tiện cồng kềnh, chỉ cần tin vào Đấng sai mình.
Bối cảnh. Chúa nhật XV Mùa Thường niên, năm B, theo thánh Máccô. Bài đọc I kể ngôn sứ Amốt, một người chăn bò và hái sung, bị tư tế Amaxia đuổi khỏi Bết Ên. Bài đọc II là bài ca chúc tụng ở đầu thư gửi tín hữu Êphêsô. Tin Mừng kể Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi từng đôi một.
Phân tích.
- Bài đọc I. Amaxia bảo Amốt về Giuđa mà "kiếm bánh ăn", đừng nói tiên tri ở Bết Ên, vì đó là "thánh điện của nhà vua". Amốt đáp: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải con của ngôn sứ; tôi là người chăn bò và hái sung. Đức Chúa đã bắt lấy tôi từ sau đàn chiên."
- Bài đọc II. "Chúc tụng Thiên Chúa... Đấng đã chúc phúc cho chúng ta trong Đức Kitô bằng mọi phúc lành thiêng liêng." Thiên Chúa đã chọn ta "trước khi tạo thành vũ trụ", định cho ta làm nghĩa tử, ban ơn cứu chuộc, và đóng ấn Thánh Thần là bảo chứng cho gia nghiệp của ta.
- Tin Mừng. Đức Giêsu sai các ông đi từng đôi, ban quyền trên các thần ô uế, dặn đừng mang gì ngoài cây gậy: "không bánh, không bao bị, không tiền đồng". Nơi nào không đón tiếp thì giũ bụi chân. Các ông rao giảng kêu gọi sám hối, trừ quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh.
Suy niệm. Amốt không có chức tước, không có "lý lịch ngôn sứ". Ông chỉ có một điều: Chúa đã bắt lấy ông. Ơn gọi không bắt đầu từ năng lực của ta, mà từ việc được Chúa chọn, như thánh Phaolô viết: "Người đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ". Biết mình được chọn trong tình yêu cho ta sự vững vàng khi bị người đời gạt bỏ.
Rồi Chúa sai. Đi từng đôi một, nghĩa là sứ vụ không phải là chuyện đơn độc: có người bên cạnh để nâng đỡ và cùng chia sẻ gánh vác. Và đi nhẹ: chỉ cây gậy và đôi dép. Lời dặn ấy không cổ vũ sự thiếu thốn, mà nhắc rằng sức mạnh của sứ vụ không ở trong của cải hay kế hoạch, mà ở nơi Đấng sai đi. Người truyền giáo nặng nhất thường là người mang quá nhiều thứ để tự bảo đảm cho mình.
Bài đọc II nhắc rằng sứ vụ ấy có nền: ta là những người đã được chúc phúc, được tha tội, được đóng ấn Thánh Thần. Ta không đi để chứng tỏ mình, mà để "trở nên lời ngợi khen vinh quang của Người".
Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã chọn và chúc phúc cho chúng con trong Đức Kitô. Xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi, sẵn sàng được sai đi, đi bên anh em và đi nhẹ nhàng, chỉ tin cậy vào Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Các ông ra đi và rao giảng kêu gọi người ta sám hối." (Mc 6,12)
Gợi ý trong tuần: cùng một người bạn đạo làm một việc phục vụ nhỏ, và buông bớt một thứ mình đang bám vào để cảm thấy an toàn.