Thứ Tư, 14/07/2027 · 11/6 ÂL

Thứ Tư tuần 15 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Catêri Tekakwitha, trinh nữ — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

(Hoa Kỳ: lễ nhớ thánh Catêri Tekakwitha)

Bài đọc I

Xh 3,1-6.9-12Sách Xuất hành

1 Ông Môsê đang chăn đàn chiên của ông Giêtrô, cha vợ ông, là tư tế miền Mađian. Ông dẫn đàn chiên đi qua phía bên kia sa mạc và đến núi của Thiên Chúa, là núi Khôrếp.
2 Sứ thần của Đức Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn, và kìa, bụi gai cháy bừng bừng mà không bị thiêu rụi.

3 Ông Môsê nói: "Để tôi đến gần mà xem cảnh tượng lớn lao này: sao bụi gai lại không cháy rụi?"

4 Đức Chúa thấy ông rẽ sang để xem, thì Thiên Chúa gọi ông từ giữa bụi gai: "Môsê, Môsê!" Ông thưa: "Dạ, con đây."

5 Người phán: "Đừng lại gần đây! Hãy cởi dép khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh."

6 Người phán tiếp: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ixaác và Thiên Chúa của Giacóp." Ông Môsê che mặt, vì sợ không dám nhìn Thiên Chúa.

9 "Giờ đây, kìa tiếng kêu của con cái Israel đã thấu đến Ta, và Ta cũng đã thấy cảnh áp bức mà người Ai Cập đang đè lên chúng.

10 Vậy bây giờ, hãy đi, Ta sai ngươi đến với Pharaô, để đưa dân Ta, là con cái Israel, ra khỏi Ai Cập."

11 Ông Môsê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai mà đi gặp Pharaô, và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập?"

12 Người phán: "Ta sẽ ở với ngươi; và đây là dấu cho ngươi biết chính Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ phụng thờ Thiên Chúa trên núi này."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1b-2.3-4.6-7

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

6 Đức Chúa thực thi những việc công chính, và những phán quyết cho mọi kẻ bị áp bức.

7 Người cho ông Môsê biết các đường lối của Người, cho con cái Israel biết những việc Người làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,25-27Tin Mừng theo Mátthêu

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 Mọi sự đã được Cha tôi trao phó cho tôi; ngoài Chúa Cha, không ai biết rõ Người Con; và ngoài Người Con, cũng như kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho, không ai biết rõ Chúa Cha.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đất thánh nơi bụi gai

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa sa mạc, trong một công việc bình thường, ông Môsê gặp Thiên Chúa. Chúa thấy, nghe, và sai ông đi: Người luôn quan tâm đến nỗi khổ của dân Người.

Suy niệm. Ông Môsê đang chăn chiên, một công việc thường ngày. Rồi ông thấy "bụi gai cháy bừng bừng mà không bị thiêu rụi" và rẽ sang xem. Thiên Chúa gọi từ giữa bụi gai: "Môsê, Môsê!" Lời đáp "Dạ, con đây" mở đầu một cuộc gặp gỡ đổi đời. Chúa dạy: "Hãy cởi dép khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Bất cứ nơi nào Chúa hiện diện đều trở thành nơi thánh, và thái độ của ta là kính cẩn.

Nhưng Chúa không chỉ muốn Môsê chiêm ngưỡng. Người nói: "tiếng kêu của con cái Israel đã thấu đến Ta, và Ta cũng đã thấy cảnh áp bức." Thiên Chúa nghe và thấy, rồi sai: "Hãy đi, Ta sai ngươi." Ông Môsê đáp bằng câu hỏi thật của con người: "Con là ai mà đi gặp Pharaô?" Chúa không trả lời bằng cách khen ông, mà hứa: "Ta sẽ ở với ngươi."

Lời Chúa dành cho mỗi người có sứ mạng: ta không cần là ai to lớn, chỉ cần Chúa ở cùng. Trong Tin Mừng (Mt 11,25-27), Đức Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì đã mặc khải cho những người bé mọn; những người bé mọn như Môsê, như những ai khiêm tốn thưa "Dạ, con đây". Hôm nay có lễ nhớ tuỳ chọn thánh Catêri Tekakwitha, trinh nữ.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã nghe tiếng kêu của dân Chúa và sai ông Môsê đi cứu họ. Xin dạy chúng con biết cởi dép trước đất thánh và biết thưa "Dạ, con đây" khi Chúa gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới