Bài đọc I
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3Sách 2 Samuen9 Absalôm tình cờ gặp các tôi tớ của vua Đavít. Absalôm đang cưỡi một con la; con la chạy vào dưới những cành rậm của một cây sồi lớn; đầu ông mắc vào cây sồi, ông bị treo lơ lửng giữa trời và đất, còn con la ở dưới ông thì chạy qua.
10 Một người thấy vậy, liền báo cho Giôáp rằng: "Này, tôi đã thấy Absalôm bị treo trên cây sồi."
14 Ông cầm ba mũi lao trong tay, đâm vào tim Absalôm, khi ông còn sống giữa cây sồi.
24 Vua Đavít đang ngồi giữa hai cổng; người canh lên mái cổng, trên tường thành, ngước mắt nhìn, và này, có một người đang chạy một mình.
25 Người canh kêu lên và báo cho vua.
30 Vua nói: "Hãy tránh sang đứng đằng kia." Ông tránh sang và đứng đó.
31 Và này, người Cút đến. Người Cút nói: "Xin báo tin mừng cho vua chúa tôi: hôm nay Đức Chúa đã xét xử cho ngài, khỏi tay mọi kẻ nổi lên chống lại ngài."
32 Vua hỏi người Cút: "Người trai trẻ Absalôm có bình an không?" Người Cút đáp: "Xin cho các kẻ thù của vua chúa tôi, và mọi kẻ nổi lên chống lại ngài để làm hại ngài, cũng như người trai trẻ ấy!"
33 Vua xúc động, lên phòng trên cổng và khóc. Vừa đi, vua vừa nói thế này: "Con ơi, Absalôm con ơi! Con ơi, con ơi, Absalôm! Ước gì cha chết thay cho con, Absalôm con ơi, con ơi!"
19,1 Người ta báo cho Giôáp: "Này, vua đang khóc và than van vì Absalôm."
2 Hôm ấy, chiến thắng đã biến thành tang chế cho toàn dân, vì hôm ấy dân nghe nói: "Vua đau buồn vì con mình."
3 Hôm ấy, dân lẻn vào thành, như những người hổ thẹn lẻn đi khi bỏ chạy trong chiến trận.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain