Bài đọc I
2 Sm 24,2.9-17Sách 2 Samuen2 Vua nói với ông Giôáp, thủ lĩnh quân đội đang ở bên vua: "Xin ông đi khắp các chi tộc Israel, từ Đan đến Bơe Sêva, và kiểm tra dân, để tôi biết con số dân."
9 Ông Giôáp đệ lên vua con số kiểm tra dân: Israel có tám trăm nghìn người tráng sĩ rút gươm, và Giuđa có năm trăm nghìn người.
10 Sau khi đã kiểm tra dân, lòng vua Đavít day dứt. Vua thưa với Đức Chúa: "Con đã phạm tội rất nặng vì việc con đã làm. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài bỏ qua lỗi của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động thật điên rồ."
11 Sáng hôm sau, khi vua Đavít trỗi dậy, có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, người nhìn thấy các điều cho Đavít, rằng:
12 "Hãy đi nói với Đavít: Đức Chúa phán thế này: Ta đưa ra cho ngươi ba điều; hãy chọn lấy một điều trong các điều ấy, và Ta sẽ làm cho ngươi."
13 Ông Gát đến với Đavít và báo cho vua; ông nói: "Nạn đói sẽ đến trên đất của vua bảy năm, hay vua sẽ trốn chạy trước quân thù ba tháng và chúng đuổi theo vua, hay ôn dịch sẽ ở trên đất của vua ba ngày? Giờ đây vua hãy biết và xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng sai tôi."
14 Vua Đavít nói với Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất khốn quẫn! Xin cho chúng tôi sa vào tay Đức Chúa, vì lòng Người rất giàu thương xót; còn tay người phàm thì xin đừng để tôi sa vào."
15 Đức Chúa giáng ôn dịch trên Israel từ sáng cho đến thời hạn đã định; từ Đan đến Bơe Sêva, bảy mươi nghìn người trong dân đã chết.
16 Thiên thần giơ tay hướng về Giêrusalem để tàn phá nó; nhưng Đức Chúa đổi ý về tai hoạ, và phán với thiên thần đang tàn phá dân: "Đủ rồi! Giờ hãy rút tay lại." Lúc ấy, thiên thần của Đức Chúa đang ở bên sân đạp lúa của Araunah người Giơbút.
17 Khi thấy thiên thần đánh dân, vua Đavít thưa với Đức Chúa rằng: "Này, chính con đã phạm tội, chính con đã làm điều gian ác; còn những con chiên này, chúng đã làm gì? Xin để tay Ngài đè trên con và trên nhà cha con."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain