Thứ Hai, 09/02/2026 · 22/12 ÂL

Thứ Hai tuần 5 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 V 8,1-7.9-13Sách 1 Các Vua

1 Bấy giờ, vua Salômôn triệu tập các kỳ mục Israel, mọi thủ lãnh các chi tộc, các trưởng tộc của con cái Israel, đến với vua Salômôn tại Giêrusalem, để rước hòm giao ước của Đức Chúa từ thành Đavít, tức là Sion, lên.
2 Toàn thể người Israel tụ họp đến với vua Salômôn vào tháng Êtanim, trong dịp lễ, tức là tháng thứ bảy.

3 Tất cả các kỳ mục Israel đến, và các tư tế khiêng hòm.

4 Họ rước hòm của Đức Chúa, Lều Hội Ngộ và mọi đồ thánh ở trong lều lên; các tư tế và các thầy Lêvi rước chúng lên.

5 Vua Salômôn cùng toàn thể cộng đoàn Israel đã quy tụ quanh vua đứng với vua trước hòm, dâng tế chiên bò nhiều không thể kể, không thể đếm.

6 Các tư tế đưa hòm giao ước của Đức Chúa vào chỗ của nó, trong Cung Thánh của nhà, vào Nơi Cực Thánh, dưới đôi cánh các Kêrubim.

7 Vì các Kêrubim xoè cánh trên chỗ đặt hòm, và che phủ hòm cùng các đòn khiêng từ phía trên.

9 Trong hòm chẳng có gì, ngoài hai bia đá mà ông Môsê đã đặt vào đó tại Khôrếp, khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel lúc họ ra khỏi đất Ai Cập.

10 Khi các tư tế từ nơi thánh đi ra, thì đám mây đầy nhà Đức Chúa.

11 Các tư tế không thể đứng để phục vụ vì đám mây, bởi vinh quang của Đức Chúa đã đầy nhà Đức Chúa.

12 Bấy giờ ông Salômôn nói: "Đức Chúa đã phán rằng Người sẽ ngự trong đám mây u ám.

13 Con đã xây một nhà làm nơi cư ngụ cho Ngài, một chốn để Ngài ngự đến muôn đời."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 131,6-7.8-10

6 Này, chúng tôi đã nghe nói về hòm ấy ở Ếphrata, đã tìm thấy nó nơi đồng rừng Giaar.
7 Nào ta vào nơi Người ngự, nào ta phủ phục dưới bệ chân Người.

8 Lạy Đức Chúa, xin trỗi dậy mà đến chốn nghỉ ngơi của Ngài, cùng với hòm biểu lộ sức mạnh Ngài.

9 Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy sự công chính, các bậc thánh nhân của Ngài hãy reo mừng.

10 Vì Đavít, tôi tớ Ngài, xin đừng quay mặt đi khỏi đấng Ngài đã xức dầu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,53-56Tin Mừng theo Máccô

53 Sang qua biển xong, các ngài đến đất liền ở Ghennêxarét và cập bến.
54 Họ vừa ra khỏi thuyền thì người ta nhận ra Người ngay,

55 liền chạy khắp vùng ấy, và bắt đầu khiêng những người bệnh nằm trên chõng đến nơi họ nghe Người đang ở.

56 Người đến đâu, vào làng, vào thành hay vào xóm, người ta cũng đặt những kẻ ốm đau ngoài các nơi công cộng, và xin Người cho họ chạm vào ít là tua áo của Người; và hễ ai chạm vào Người thì được cứu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nhà của Chúa và những người cần Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa ngự giữa dân Người: khi Đền Thờ được khánh thành, vinh quang Đức Chúa đầy nhà; và nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đến ngay bên người bệnh, giữa chợ, giữa xóm làng.

Suy niệm. Bài đọc một kể về ngày trọng đại: hòm giao ước được rước vào Cung Thánh, đặt "dưới đôi cánh các Kêrubim". Bên trong hòm "chẳng có gì, ngoài hai bia đá": đó là giao ước, là Lời. Khi các tư tế đi ra, "đám mây đầy nhà Đức Chúa", đến nỗi họ "không thể đứng để phục vụ". Vinh quang của Thiên Chúa vượt trên mọi khả năng sắp đặt của con người. Salômôn nói: "Con đã xây một nhà làm nơi cư ngụ cho Ngài", nhưng ông biết rằng Đấng ngự trong đám mây u ám không bị nhốt trong bức tường nào.

Tin Mừng cho thấy điều ấy đang diễn ra ngoài đời. Đức Giêsu vừa cập bến, người ta đã nhận ra Người và khiêng người bệnh đến. Người "đến đâu, vào làng, vào thành hay vào xóm", nơi ấy hóa thành nơi thờ phượng đích thực: những chõng bệnh đặt giữa nơi công cộng, những bàn tay chạm vào tua áo, và sự cứu độ. Nơi Chúa ngự không còn chỉ là một cung thánh mà là chỗ có người cần Người.

Mỗi nhà thờ, mỗi ngôi nhà nguyện, nhắc ta nhớ Thiên Chúa gần ta. Nhưng nhà thờ ấy sẽ trống rỗng nếu ta không mang vào đó những người đau khổ trong lời cầu nguyện của mình. Hôm nay, hãy "khiêng" một người đang đau đến trước mặt Chúa, bằng một lời nguyện thầm.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, vinh quang Chúa đã đầy nhà Chúa, xin đầy cả trái tim chúng con. Xin dạy chúng con mang anh chị em đau yếu đến với Chúa, và chạm vào Chúa với niềm tin. Amen.

Bài đọc những ngày tới