Bài đọc I
1 V 3,4-13Sách 1 Các Vua4 Vua đi Ghíbêon để dâng tế ở đó, vì đó là nơi cao lớn nhất. Trên bàn thờ ấy, Salômôn dâng một nghìn lễ toàn thiêu.
5 Tại Ghíbêon, ban đêm Đức Chúa hiện ra với vua Salômôn trong giấc mơ; Thiên Chúa phán: "Ngươi muốn Ta ban cho ngươi điều gì, cứ xin."
6 Salômôn thưa: "Ngài đã thi ân rất lớn cho tôi tớ Ngài là Đavít, cha con, vì người đã bước đi trước nhan Ngài trong sự thật, trong sự công chính và trong lòng ngay thẳng đối với Ngài; Ngài đã giữ cho người ân huệ lớn lao này, là ban cho người một người con ngồi trên ngai người, như ngày hôm nay.
7 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài đã đặt tôi tớ Ngài làm vua thay vua Đavít, cha con; mà con chỉ là một cậu bé, không biết cách ra vào.
8 Tôi tớ Ngài ở giữa dân Ngài đã chọn, một dân đông đúc không thể đếm, không thể kể xiết.
9 Xin ban cho tôi tớ Ngài một tâm hồn biết lắng nghe để xét xử dân Ngài và để phân biệt điều tốt với điều xấu; vì ai có thể xét xử được dân đông đảo này của Ngài?"
10 Lời xin ấy làm đẹp lòng Chúa, vì Salômôn đã xin điều ấy.
11 Thiên Chúa phán với ông: "Vì ngươi đã xin điều này, mà không xin cho mình sống lâu, không xin giàu có, không xin mạng sống kẻ thù, nhưng xin sự sáng suốt để xét xử đúng,
12 thì này, Ta làm theo lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan và thông minh, đến nỗi trước ngươi chưa từng có ai như ngươi, và sau ngươi cũng sẽ không có ai như ngươi.
13 Cả điều ngươi không xin, Ta cũng ban cho ngươi: cả giàu sang lẫn vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua sánh được với ngươi."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain