Thứ Sáu, 06/02/2026 · 19/12 ÂL

Các thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (lễ nhớ) — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hc 47,2-11Sách Huấn ca

2 Như mỡ được tách riêng khỏi hy lễ cứu độ, thì Đavít cũng được tách riêng khỏi con cái Israel.
3 Giữa sư tử, ông như giữa đàn dê con; giữa gấu, như giữa đàn chiên con.

4 Thuở thanh xuân, ông đã giết tên khổng lồ và cất khỏi dân nỗi ô nhục; khi giơ tay ném hòn đá trong ná để hạ tính kiêu ngạo của Gôliát, vì ông đã kêu cầu Đức Chúa là Đấng Tối Cao,

5 Người đã ban cho tay phải ông sức mạnh, để triệt hạ một chiến sĩ dũng mãnh trong trận chiến, và nâng cao sừng của dân ông.

6 Cũng vậy, Người đã làm cho ông vinh hiển giữa muôn vàn người, và ngợi khen ông bằng các lời chúc phúc của Đức Chúa, khi ông được đội triều thiên vinh quang.

7 Vì ông đã nghiền nát các kẻ thù chung quanh, và coi như hư không người Philitinh là những địch thủ của ông; cho đến ngày nay ông đã bẻ gãy sừng chúng.

8 Trong mọi việc ông làm, ông đã dâng lời tạ ơn; ông đã hết lòng ca ngợi Đấng Thánh, Đấng Tối Cao, bằng lời vinh quang.

9 Ông đã đặt các ca viên đối diện bàn thờ, để tiếng vang của ông làm ngọt ngào các giai điệu; và mỗi ngày họ sẽ ca ngợi trong những bài ca của mình.

10 Ông đã ban cho các ngày lễ vẻ trang nhã, và sắp đặt các thời kỳ cho đến tận cùng, để họ ca ngợi danh thánh của Người, và từ sáng sớm thánh điện ngân vang.

11 Đức Chúa đã cất đi các tội lỗi của ông, và nâng cao sừng ông đến muôn đời; Người đã ban cho ông giao ước vương quyền và ngai vinh quang ở Israel.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 17,31.47.50.51

31 Thiên Chúa, đường lối của Người thật toàn hảo; lời Đức Chúa đã được thử luyện như vàng; Người là khiên che cho mọi kẻ nương náu nơi Người.
47 Đức Chúa hằng sống, chúc tụng tảng đá của con! Tôn vinh Thiên Chúa cứu độ của con!

50 Bởi vậy, lạy Đức Chúa, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân, và ca ngợi danh Ngài.

51 Người ban những chiến thắng lớn lao cho vua của Người, và thi ân giáng phúc cho đấng Người đã xức dầu, cho vua Đavít và dòng dõi người đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,14-29Tin Mừng theo Máccô

14 Vua Hêrôđê nghe nói đến Người, vì danh Người đã trở nên lừng lẫy; người ta nói: "Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết trỗi dậy, vì thế các quyền năng hoạt động nơi ông."
15 Kẻ khác lại nói: "Đó là ông Êlia." Kẻ khác nữa nói: "Đó là một ngôn sứ, như một trong các ngôn sứ."

16 Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Gioan mà tôi đã chém đầu, chính ông ấy đã trỗi dậy."

17 Quả thế, chính Hêrôđê đã sai người đi bắt Gioan và trói ông lại trong ngục, vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của Hêrôđê, bởi ông đã cưới bà.

18 Vì Gioan đã nói với Hêrôđê: "Ông không được phép lấy vợ của anh ông."

19 Còn bà Hêrôđia thì căm hận Gioan và muốn giết ông, nhưng không thể được,

20 vì Hêrôđê sợ Gioan, biết ông là người công chính và thánh thiện, nên che chở ông; nghe ông nói, Hêrôđê rất bối rối, nhưng vẫn vui lòng nghe ông.

21 Rồi đến một ngày thuận tiện, khi Hêrôđê nhân dịp sinh nhật của mình mở tiệc đãi các đại thần, các sĩ quan chỉ huy và những người đứng đầu xứ Galilê,

22 con gái của chính bà Hêrôđia vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê cùng các người đồng bàn. Nhà vua nói với cô bé: "Con muốn gì, cứ xin ta, ta sẽ ban cho con."

23 Vua còn thề với cô: "Con xin ta điều gì, ta cũng sẽ ban cho con, dù là một nửa vương quốc của ta."

24 Cô ra ngoài nói với mẹ: "Con sẽ xin gì?" Bà đáp: "Đầu của Gioan, người làm phép rửa."

25 Cô liền vội vã vào gặp nhà vua và xin: "Con muốn ngay bây giờ ngài cho con, trên một cái đĩa, đầu của Gioan Tẩy Giả."

26 Nhà vua rất buồn rầu, nhưng vì những lời thề và vì các người đồng bàn, nên không muốn từ chối cô.

27 Lập tức nhà vua sai một người lính cận vệ đi, truyền mang đầu ông đến. Người ấy đi chém đầu ông trong ngục,

28 rồi mang đầu ông trên một cái đĩa, trao cho cô bé; cô bé trao cho mẹ mình.

29 Nghe tin, các môn đệ của ông đến, đem xác ông đi và đặt trong một ngôi mộ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nói thật, dù phải trả giá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bài đọc đặt cạnh nhau hai hình ảnh: một vị vua được ca ngợi vì đã kêu cầu Đức Chúa và tạ ơn Người trong mọi việc, và một ngôn sứ bị giết vì dám nói điều đúng. Làm chứng cho sự thật có thể phải trả giá, nhưng đó là con đường của những người thuộc về Thiên Chúa.

Suy niệm. Sách Huấn ca ca ngợi Đavít: ông hạ được tên khổng lồ vì "đã kêu cầu Đức Chúa là Đấng Tối Cao". Sức mạnh của ông không nằm ở hòn đá trong ná mà ở nơi Đấng ông cầu xin. Điều đáng nhớ nhất về ông là lòng biết ơn: "trong mọi việc ông làm, ông đã dâng lời tạ ơn", và ông dành cả ngày lễ, cả tiếng ca, để ngợi khen danh thánh của Người.

Tin Mừng kể một câu chuyện tối tăm hơn nhiều. Gioan Tẩy Giả nói với Hêrôđê: "Ông không được phép lấy vợ của anh ông." Hêrôđê sợ Gioan, biết ông là người công chính và thánh thiện, còn "vui lòng nghe" ông. Thế nhưng một lời thề vụng dại giữa bữa tiệc, vì "những lời thề và vì các người đồng bàn", đã đủ để ông ra lệnh chém đầu người mình từng che chở. Điều đáng sợ ở đây không phải là sự độc ác ồn ào, mà là sự yếu đuối: biết đúng mà không dám đứng về phía điều đúng vì sợ mất thể diện.

Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh Phaolô Miki và các bạn, những người đã làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống mình. Họ nhắc ta rằng lòng trung tín với Thiên Chúa đôi khi đòi hỏi ta chấp nhận bị hiểu lầm hay thiệt thòi. Chúng ta không phải ai cũng bị gọi đến chỗ đổ máu, nhưng ai cũng có những lúc phải chọn: giữ lời nói thật, hay giữ vẻ êm xuôi với người đồng bàn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng biết ơn như Đavít và sự can đảm như Gioan. Xin đừng để chúng con vì sợ người đời mà bỏ điều ngay thẳng; nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo, xin giúp chúng con trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Bài đọc những ngày tới