Thứ Ba, 23/11/2027 · 26/10 ÂL

Thứ Ba tuần 34 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Côlumban, viện phụ (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Thánh Cơlêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc I

Đn 2,31-45Sách Đanien

31 "Tâu đức vua, ngài đã nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn. Pho tượng ấy to lớn, ánh sáng rực rỡ khác thường, đứng trước mặt ngài, và dáng vẻ thật khiếp đảm.
32 Pho tượng ấy, đầu bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng,

33 hai cẳng bằng sắt, bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất nung.

34 Ngài cứ nhìn xem cho đến khi một tảng đá bị đục ra, không do tay người, đập vào pho tượng ngay chân bằng sắt và đất nung, và nghiền nát chúng.

35 Bấy giờ sắt, đất nung, đồng, bạc, vàng cùng bị nghiền nát một lúc, trở nên như trấu trên sân đạp lúa mùa hè; gió cuốn chúng đi, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng nữa. Còn tảng đá đã đập vào pho tượng thì trở thành một ngọn núi lớn và lấp đầy cả mặt đất.

36 Đó là giấc mơ; còn lời giải, chúng tôi xin tâu trước mặt đức vua.

37 Tâu đức vua, ngài là vua của các vua, vì Thiên Chúa trên trời đã ban cho ngài vương quyền, sức mạnh, uy lực và vinh quang.

38 Mọi nơi con cái loài người cư ngụ, thú đồng và chim trời, Người đã trao vào tay ngài, và đặt ngài làm chủ tất cả chúng. Chính ngài là cái đầu bằng vàng.

39 Sau ngài sẽ trỗi dậy một vương quốc khác, thấp kém hơn ngài; rồi một vương quốc thứ ba nữa, bằng đồng, sẽ cai trị khắp mặt đất.

40 Vương quốc thứ tư sẽ cứng rắn như sắt, vì sắt nghiền nát và đập vỡ mọi sự; và như sắt đập tan mọi vật, nó sẽ nghiền nát và đập tan tất cả những vương quốc ấy.

41 Còn việc ngài đã thấy bàn chân và các ngón chân, một phần bằng đất sét của thợ gốm, một phần bằng sắt: đó là một vương quốc bị chia rẽ; nhưng trong nó vẫn có sự cứng rắn của sắt, như ngài đã thấy sắt trộn với đất sét bùn.

42 Các ngón chân, một phần bằng sắt, một phần bằng đất nung: vương quốc ấy một phần sẽ cứng rắn, một phần sẽ giòn gãy.

43 Còn việc ngài đã thấy sắt trộn với đất sét bùn: chúng sẽ pha trộn với nhau qua dòng giống loài người, nhưng sẽ không dính kết với nhau, như sắt không trộn lẫn được với đất nung.

44 Vào thời các vua ấy, Thiên Chúa trên trời sẽ dựng lên một vương quốc không bao giờ bị huỷ diệt; vương quyền ấy sẽ không bị trao cho dân nào khác; nó sẽ nghiền nát và chấm dứt tất cả các vương quốc ấy, còn chính nó sẽ đứng vững muôn đời.

45 Như ngài đã thấy: từ núi, một tảng đá bị đục ra, không do tay người, và nghiền nát sắt, đồng, đất nung, bạc, vàng; Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết điều sẽ xảy đến về sau. Giấc mơ là chân thật, và lời giải của nó đáng tin."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đn 3,57.58.59.60.61

57 Mọi công trình của Đức Chúa, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.
58 Các thiên sứ của Đức Chúa, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

59 Các tầng trời, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

60 Mọi dòng nước trên các tầng trời, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

61 Mọi đạo binh của Đức Chúa, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Kh 2,10c

10 Hãy trung tín cho đến chết, và tôi sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,5-11Tin Mừng theo Luca

5 Có mấy người nói về đền thờ rằng đền được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và các lễ vật dâng cúng, nên Người nói:
6 "Những gì anh em đang ngắm nhìn đây, sẽ có ngày không còn viên đá nào được để trên viên đá nào mà không bị phá đổ."

7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ những điều ấy sẽ xảy ra, và có dấu hiệu nào báo trước khi những điều ấy sắp xảy ra?"

8 Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt; vì sẽ có nhiều kẻ đến nhân danh tôi mà nói: 'Chính tôi đây', và: 'Thời kỳ đã gần đến.' Anh em đừng đi theo họ.

9 Khi anh em nghe có chiến tranh và loạn lạc, đừng hoảng sợ; vì những điều ấy phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là tận cùng ngay."

10 Bấy giờ Người nói với họ: "Dân này sẽ nổi lên chống dân kia, nước này chống nước nọ;

11 sẽ có những trận động đất lớn, và tuỳ nơi, có đói kém và dịch bệnh; sẽ có những điều kinh hoàng và những dấu lạ lớn từ trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tảng đá không do tay người

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Trong giấc mơ của vua Nabucôđônôxo, một tảng đá "không do tay người" nghiền nát pho tượng các đế quốc, rồi trở thành núi lớn. Đức Giêsu nói Đền Thờ huy hoàng cũng sẽ có ngày đổ nát, và mời ta đừng hoảng sợ.

Suy niệm. Vua Babylon mơ thấy một pho tượng khổng lồ: đầu vàng, ngực bạc, bụng đồng, cẳng sắt, và bàn chân nửa sắt nửa đất nung. Đanien giải thích: đó là các đế quốc nối tiếp nhau, mỗi đế quốc mạnh đến đâu cũng đứng trên đôi chân mong manh. Rồi một tảng đá, "không do tay người", đập vào chân pho tượng, và tất cả tan thành "trấu trên sân đạp lúa". Đó là vương quốc Thiên Chúa dựng lên, "không bao giờ bị huỷ diệt".

Trong Tin Mừng, người ta trầm trồ trước vẻ đẹp Đền Thờ. Đức Giêsu nói: "sẽ có ngày không còn viên đá nào được để trên viên đá nào." Người không làm ai sợ hãi, mà dặn: "Anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt… đừng hoảng sợ."

Mọi quyền lực và công trình con người, dù rực rỡ như vàng, đều có lúc qua đi. Đây không phải lời đe doạ, mà là lời giải phóng: ta không cần đặt hy vọng vào những gì mong manh. Chỉ Nước Thiên Chúa mới bền vững, và ta được mời xây đời mình trên đó.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự trên đời đều qua đi, chỉ Nước Chúa tồn tại muôn đời. Xin cho chúng con đừng đặt hy vọng vào những gì mong manh, và giữ lòng bình an giữa những biến động của thời đại. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Côlumban, viện phụ (tùy chọn)

Bài đọc I

Is 52,7-10Sách Isaia

7 Đẹp thay trên các ngọn núi, đôi chân người đem tin mừng,
người loan báo bình an, đem tin tốt lành,

người loan báo ơn cứu độ,

người nói với Sion: "Thiên Chúa của ngươi đã làm vua!"

8 Nghe kìa, các lính canh của ngươi cất tiếng,

cùng nhau reo hò,

vì họ tận mắt thấy khi Đức Chúa trở về Sion.

9 Hỡi những đống đổ nát của Giêrusalem,

hãy cùng nhau bật lên tiếng reo vui,

vì Đức Chúa đã an ủi dân Người,

đã chuộc lại Giêrusalem.

10 Đức Chúa đã vén lộ cánh tay thánh của Người

trước mắt muôn dân;

mọi đầu mút của mặt đất đều thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,57-62Tin Mừng theo Luca

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."
58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Cơlêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (tùy chọn)

Đáp ca

Tv 88,2-3.4-5.21-22.25.27

2 Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời,
qua mọi thế hệ miệng tôi sẽ loan báo lòng thành tín của Ngài.

3 Vì tôi nói rằng: tình thương được xây dựng đến muôn đời,

trên các tầng trời Ngài đã đặt vững lòng thành tín của Ngài.

4 "Ta đã lập giao ước với người Ta chọn,

đã thề với Đavít, tôi tớ của Ta:

5 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi vững bền mãi mãi,

và dựng ngai ngươi từ đời nọ đến đời kia." Sêla.

21 "Ta đã tìm thấy Đavít, tôi tớ của Ta,

đã xức dầu thánh của Ta cho người.

22 Tay Ta sẽ vững vàng với người,

và cánh tay Ta cũng sẽ làm cho người mạnh mẽ.

25 Lòng thành tín và tình thương của Ta ở với người,

và nhờ danh Ta, sừng của người sẽ được nâng cao.

27 Chính người sẽ kêu lên với Ta:

'Ngài là Cha con, là Thiên Chúa con,

là Núi Đá cứu độ của con.'"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,17

17 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho anh em thành những người đánh cá người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,13-19Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi đến vùng Xêsarê Philipphê, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: "Theo người ta, Con Người là ai?"
14 Các ông thưa: "Có người nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ."

15 Người hỏi các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?"

16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

18 Phần tôi, tôi nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và trên tảng đá này, tôi sẽ xây Hội Thánh của tôi, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.

19 Tôi sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh cởi mở điều gì, trên trời cũng sẽ cởi mở như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới