Thứ Năm, 25/11/2027 · 28/10 ÂL

Thứ Năm tuần 34 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Catarina Alêxanria, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc I

Đn 6,12-28Sách Đanien

12 Bấy giờ họ tiến đến và nói trước mặt vua về sắc lệnh cấm của vua: "Chẳng phải ngài đã ghi một sắc lệnh cấm rằng bất cứ ai trong ba mươi ngày cầu xin điều gì với bất kỳ thần nào hay người nào, ngoài ngài là vua, thì sẽ bị quăng vào hố sư tử sao?" Vua lên tiếng và nói: "Lời ấy chắc chắn, theo luật của người Mêđi và người Ba Tư, không thể huỷ bỏ."
13 Bấy giờ họ lên tiếng và nói trước mặt vua: "Đanien, một trong những người bị lưu đày của Giuđa, đã không đoái hoài đến ngài, tâu vua, cũng không đến sắc lệnh cấm ngài đã ghi; mỗi ngày ba lần ông ta cầu nguyện lời cầu của mình."

14 Vua vừa nghe lời ấy thì rất bực bội về việc đó, và để tâm tìm cách cứu Đanien; vua cố gắng giải thoát ông cho đến lúc mặt trời lặn.

15 Bấy giờ những người ấy kéo đến chỗ vua và nói với vua: "Tâu vua, xin biết rằng luật của người Mêđi và người Ba Tư là: mọi sắc lệnh cấm và mọi chiếu chỉ do vua thiết lập thì không được thay đổi."

16 Bấy giờ vua ra lệnh, người ta đem Đanien đến và quăng ông vào hố sư tử. Vua lên tiếng và nói với Đanien: "Thiên Chúa của ngươi, Đấng ngươi hằng phụng thờ, chính Người sẽ cứu ngươi."

17 Người ta đem một tảng đá đặt trên miệng hố; vua lấy nhẫn ấn của mình và nhẫn ấn của các đại thần mà niêm lại, để không có điều gì thay đổi về phần Đanien.

18 Bấy giờ vua trở về cung, qua đêm nhịn ăn; vua không cho đem đồ tiêu khiển đến trước mặt, và giấc ngủ của vua bay mất.

19 Bấy giờ vua dậy sớm lúc rạng đông, và vội vã đến hố sư tử.

20 Khi đến gần hố, vua cất tiếng buồn thảm gọi Đanien; vua lên tiếng và nói với Đanien: "Đanien, tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của ngươi, Đấng ngươi hằng phụng thờ, có thể cứu ngươi khỏi sư tử chăng?"

21 Bấy giờ Đanien nói với vua: "Tâu đức vua, nguyện vua sống muôn đời!

22 Thiên Chúa của tôi đã sai thiên thần của Người đóng miệng sư tử, và chúng không làm hại tôi, vì trước mặt Người, tôi được thấy là vô tội; và cả trước mặt ngài, tâu vua, tôi cũng không làm điều gì gây hại."

23 Bấy giờ vua rất vui mừng về ông, và truyền đem Đanien lên khỏi hố. Đanien được kéo lên khỏi hố, và không thấy có thương tích nào nơi ông, vì ông đã tin vào Thiên Chúa của mình.

24 Vua ra lệnh, người ta đem những kẻ đã vu cáo Đanien, và quăng vào hố sư tử, chúng cùng con cái và vợ chúng; chúng chưa chạm tới đáy hố thì sư tử đã vồ lấy chúng và nghiền nát hết xương cốt chúng.

25 Bấy giờ vua Đariô viết gửi mọi dân, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ cư ngụ trên khắp mặt đất: "Nguyện bình an của các ngươi được thêm nhiều!

26 Do ta ban lệnh: trong khắp quyền lực vương quốc của ta, người ta phải run rẩy và kính sợ trước nhan Thiên Chúa của Đanien; vì Người là Thiên Chúa hằng sống, tồn tại muôn đời; vương quốc của Người không bao giờ bị huỷ diệt, và quyền thống trị của Người kéo dài đến cùng.

27 Người cứu thoát và giải cứu, làm nên những dấu lạ và điềm thiêng trên trời dưới đất; chính Người đã cứu Đanien khỏi tay sư tử."

28 Còn Đanien này được thịnh đạt trong triều vua Đariô và trong triều vua Kyrô người Ba Tư.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đn 3,68.69.70.71.72.73.74

68 Sương móc và tuyết rơi, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.
69 Băng giá và giá rét, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

70 Sương muối và tuyết, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

71 Đêm và ngày, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

72 Ánh sáng và bóng tối, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

73 Chớp và mây, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

74 Nguyện đất chúc tụng Đức Chúa; nguyện đất ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,20-28Tin Mừng theo Luca

20 Khi anh em thấy Giêrusalem bị các đạo quân vây quanh, bấy giờ hãy biết rằng cảnh hoang tàn của nó đã gần kề.
21 Bấy giờ, những ai ở miền Giuđê hãy trốn lên núi; những ai ở giữa thành hãy rời đi; và những ai ở thôn quê đừng vào thành.

22 Vì đó là những ngày báo oán, để mọi điều đã chép được hoàn tất.

23 Khốn cho những phụ nữ có thai và những người đang cho con bú trong những ngày ấy! Vì sẽ có nỗi khốn cùng lớn trên mặt đất và cơn giận trên dân này;

24 họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và bị bắt đi làm phu tù giữa mọi dân tộc; và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại giày đạp, cho đến khi thời của các dân ngoại được trọn.

25 Sẽ có những dấu lạ trong mặt trời, mặt trăng và các vì sao; dưới đất, các dân tộc sẽ lo âu bối rối trước tiếng biển gầm sóng vỗ.

26 Người ta chết khiếp vì sợ hãi và vì chờ đợi những điều sắp xảy đến cho địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.

27 Bấy giờ, người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang lớn lao.

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa của ông có thể cứu ông

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đanien bị quăng vào hố sư tử vì trung thành cầu nguyện; Tin Mừng hứa rằng khi biến cố đến, người tin cứ ngẩng đầu lên vì ơn cứu chuộc đã gần. Cả hai bài nói cùng một điều: người trung tín không bị bỏ rơi.

Suy niệm. Câu chuyện ở bài đọc I xoay quanh một chi tiết nhỏ: mỗi ngày Đanien "cầu nguyện lời cầu của mình" ba lần. Ông không tìm cách đối đầu, cũng không giấu mình, chỉ giữ nếp sống vẫn có. Chính sự đều đặn thầm lặng ấy bị đem ra buộc tội. Vua thì ở thế khó: ông ấn định luật, nhưng không còn quyền thay đổi, và thao thức suốt đêm vì người mà ông không muốn mất. Câu vua gọi vọng xuống hố, "Thiên Chúa của ngươi… có thể cứu ngươi khỏi sư tử chăng?", là câu hỏi nhiều người cũng thầm hỏi khi gặp thử thách.

Đáp lại là lời của Đanien: "Thiên Chúa của tôi đã sai thiên thần của Người đóng miệng sư tử… vì trước mặt Người, tôi được thấy là vô tội." Ông được cứu vì "đã tin vào Thiên Chúa của mình". Cuối cùng chính nhà vua tuyên xưng: Người là Thiên Chúa hằng sống, vương quốc của Người không bao giờ bị huỷ diệt.

Tin Mừng nhìn xa hơn một hố sư tử. Đức Giêsu nói đến Giêrusalem bị vây hãm, những ngày "báo oán", nỗi khốn cùng trên mặt đất; có "những dấu lạ trong mặt trời, mặt trăng và các vì sao", và các dân tộc "lo âu bối rối trước tiếng biển gầm sóng vỗ". Người ta "chết khiếp vì sợ hãi", vì "các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển". Đúng giữa cảnh ấy, Người nói về một điều khác: "người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang lớn lao", và dặn môn đệ: "Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến." Khi ai nấy cúi đầu vì sợ, người tin được mời ngẩng lên.

Thánh vịnh đáp ca, một đoạn trong bài ca của Đaniel 3, mời cả "sương móc và tuyết rơi", "đêm và ngày", "ánh sáng và bóng tối", "chớp và mây" cùng "chúc tụng Đức Chúa". Những thứ khiến ta sợ nhất trong Tin Mừng, bóng tối, sấm chớp, biển động, trong bài ca ấy đều là tạo vật đang ca ngợi Người. Hai bài đọc dạy hai thái độ bổ túc nhau: trung thành với những việc nhỏ hằng ngày như cầu nguyện, và giữ niềm hy vọng khi mọi sự lung lay. Không ai biết trước mình sẽ gặp hố nào, nhưng nếp cầu nguyện hôm nay là sức mạnh cho ngày ấy.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin giữ chúng con trung thành với giờ cầu nguyện mỗi ngày, và khi gặp thử thách xin cho chúng con vững tin rằng Chúa có thể cứu. Xin cho chúng con biết ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của Chúa đã gần. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Catarina Alêxanria, trinh nữ, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Kh 21,5-7Sách Khải huyền

5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này, Ta làm mọi sự nên mới." Rồi Người phán: "Hãy viết, vì những lời này đáng tin và chân thật."
6 Người lại phán với tôi: "Đã thành rồi! Ta là Anpha và Ômêga, là khởi nguyên và là tận cùng. Ai khát, Ta sẽ ban cho nhưng không nước từ nguồn nước sự sống.

7 Kẻ chiến thắng sẽ thừa hưởng những điều này; Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7-8

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7 Linh hồn chúng ta đã thoát như chim khỏi bẫy của người đánh chim; bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 10,28-33Tin Mừng theo Mátthêu

28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn; đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất mà Cha anh em lại không biết.

30 Cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi.

31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn nhiều con chim sẻ.

32 Ai tuyên xưng tôi trước mặt người ta, thì tôi cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

33 Còn ai chối bỏ tôi trước mặt người ta, thì tôi cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha tôi, Đấng ngự trên trời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới