Bài đọc I
Đn 7,2-14Sách Đanien2 Đanien lên tiếng và nói: "Trong thị kiến ban đêm, tôi nhìn xem, và này, bốn ngọn gió trời xô nhau trên biển cả.
3 Bốn con thú lớn từ biển trồi lên, mỗi con một khác.
4 Con thứ nhất giống sư tử, và nó có cánh đại bàng. Tôi nhìn xem cho đến khi cánh nó bị nhổ lông; nó được nhấc khỏi đất, đứng thẳng bằng hai chân như người, và nó được ban cho một trái tim người.
5 Và này, một con thú khác, con thứ hai, giống con gấu; nó được dựng nghiêng về một bên, ba cái xương sườn ngậm trong miệng nó, giữa hai hàm răng; và người ta nói với nó như thế này: 'Hãy trỗi dậy, ăn thật nhiều thịt.'
6 Sau đó tôi nhìn xem, và này, một con khác, giống con báo; trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim; con thú ấy có bốn đầu, và quyền thống trị được ban cho nó.
7 Sau đó tôi nhìn xem trong thị kiến ban đêm, và này, con thú thứ tư, khủng khiếp, kinh hoàng và mạnh mẽ vô cùng; nó có những chiếc răng sắt lớn; nó ăn và nghiền nát, và giẫm nát phần còn lại dưới chân; nó khác với mọi con thú trước nó, và nó có mười sừng.
8 Tôi chăm chú nhìn các sừng, và này, một cái sừng khác, nhỏ, trồi lên giữa chúng; ba trong các sừng trước bị nhổ bật khỏi trước mặt nó; và này, nơi cái sừng ấy có mắt như mắt người, và một cái miệng nói những lời kiêu ngạo.
9 Tôi nhìn xem cho đến khi các ngai được đặt, và Đấng Lão Thành ngồi xuống; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như len sạch; ngai Người là những ngọn lửa bừng, các bánh xe của ngai là lửa cháy.
10 Một dòng sông lửa chảy ra từ trước mặt Người; ngàn ngàn phục vụ Người, vạn vạn đứng trước mặt Người; toà án ngồi xử, và các cuốn sách được mở ra.
11 Bấy giờ tôi nhìn xem, vì tiếng những lời kiêu ngạo mà cái sừng đang nói; tôi nhìn xem cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị tiêu diệt và bị trao cho lửa thiêu.
12 Còn các con thú khác, quyền thống trị của chúng bị cất đi; nhưng chúng được cho kéo dài sự sống đến một thời hạn và một thời điểm.
13 Tôi nhìn xem trong các thị kiến ban đêm, và này, có một đấng như con người đến cùng với các đám mây trời; Người tiến đến Đấng Lão Thành, và người ta đưa Người đến trước mặt Đấng ấy.
14 Người được ban quyền thống trị, vinh dự và vương quyền; mọi dân, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền thống trị muôn đời, sẽ không qua đi; và vương quyền của Người sẽ không bị huỷ diệt."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain