Thứ Tư, 24/11/2027 · 27/10 ÂL

Thứ Tư tuần 34 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28Sách Đanien

1 Vua Belsátxa làm một bữa tiệc lớn cho một ngàn đại thần của vua, và uống rượu trước mặt một ngàn người ấy.
2 Belsátxa, trong lúc nếm rượu, ra lệnh đem các chén vàng và bạc mà vua cha là Nabucôđônôxo đã lấy ra từ đền thờ ở Giêrusalem, để vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua uống bằng chúng.

3 Bấy giờ người ta đem các chén vàng đã lấy ra từ đền thờ, nhà của Thiên Chúa ở Giêrusalem; vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua uống bằng chúng.

4 Họ uống rượu, và ca tụng các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá.

5 Ngay giờ ấy, những ngón tay của một bàn tay người hiện ra, và viết đối diện chân đèn, trên vôi tường cung điện của vua; vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết.

6 Bấy giờ nét mặt vua đổi sắc, các ý nghĩ làm vua hoảng hốt; các khớp hông vua rời ra và hai đầu gối vua đập vào nhau.

13 Bấy giờ Đanien được dẫn vào trước mặt vua. Vua lên tiếng nói với Đanien: "Ngươi có phải là Đanien, một trong những người bị lưu đày của Giuđa, mà vua cha ta đã đem từ Giuđa về không?

14 Ta nghe nói về ngươi rằng thần khí của các thần ở trong ngươi, và nơi ngươi người ta thấy ánh sáng, sự thông tuệ và khôn ngoan phi thường.

16 Còn ta, ta nghe nói về ngươi rằng ngươi có thể giải nghĩa và tháo gỡ những điều khó. Vậy bây giờ, nếu ngươi đọc được chữ viết này và cho ta biết lời giải, ngươi sẽ được mặc áo tía, được đeo vòng vàng nơi cổ, và làm người thứ ba cai trị trong vương quốc."

17 Bấy giờ Đanien lên tiếng và nói trước mặt vua: "Quà của vua xin cứ để cho vua, phần thưởng của vua xin ban cho người khác; tuy nhiên, tôi sẽ đọc chữ viết ấy cho vua và cho vua biết lời giải.

23 Vua đã tự nâng mình lên chống lại Chúa của trời: người ta đã đem các đồ dùng của nhà Người đến trước mặt vua, và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi đã uống rượu bằng chúng; vua đã ca tụng các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết; còn Thiên Chúa, Đấng cầm hơi thở của vua trong tay và mọi nẻo đường của vua đều thuộc về Người, thì vua đã không tôn vinh.

24 Bấy giờ từ nơi Người, một bàn tay đã được sai đến, và chữ viết này đã được ghi.

25 Chữ đã được ghi là: Mơnê, Mơnê, Tơqel, Ûpharsin.

26 Đây là lời giải của các từ: Mơnê: Thiên Chúa đã đếm vương quốc của vua và đã chấm dứt nó.

27 Tơqel: vua đã bị đem cân trên cái cân, và bị thấy là thiếu.

28 Pơres: vương quốc của vua đã bị chia cắt và trao cho người Mêđi và người Ba Tư."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đn 3,62.63.64.65.66.67

62 Mặt trời và mặt trăng, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.
63 Các vì sao trên trời, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

64 Mọi cơn mưa và sương móc, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

65 Mọi luồng gió, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

66 Lửa và hơi nóng, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

67 Giá lạnh và nóng bức, hãy chúc tụng Đức Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết đến muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Kh 2,10c

10 Hãy trung tín cho đến chết, và tôi sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,12-19Tin Mừng theo Luca

12 Nhưng trước tất cả những điều ấy, người ta sẽ ra tay bắt bớ và đuổi theo anh em, nộp anh em cho các hội đường và nhà tù, điệu anh em đến trước vua chúa và quan trấn thủ vì danh tôi.
13 Việc ấy sẽ trở thành dịp để anh em làm chứng.

14 Vậy anh em hãy ghi vào lòng: đừng lo trước về cách bào chữa,

15 vì chính tôi sẽ ban cho anh em lời lẽ và sự khôn ngoan, mà tất cả những kẻ chống đối anh em không thể cưỡng lại hay bác bẻ được.

16 Anh em sẽ bị nộp, ngay cả bởi cha mẹ, anh em, họ hàng và bạn hữu; họ sẽ giết một số người trong anh em,

17 và anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh tôi.

18 Nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng sẽ không mất.

19 Nhờ kiên trì, anh em hãy giành lấy mạng sống của mình."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bị cân và thấy thiếu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vua Belsátxa dùng chén thánh trong bữa tiệc say sưa, và một bàn tay viết lên tường: "vua đã bị đem cân… và bị thấy là thiếu." Đức Giêsu hứa với các môn đệ bị bách hại: "một sợi tóc trên đầu anh em cũng sẽ không mất."

Suy niệm. Bữa tiệc của vua Belsátxa là hình ảnh của một quyền lực say sưa, coi thường mọi sự thánh thiêng: những chén vàng lấy từ Đền Thờ Giêrusalem được dùng để uống rượu và ca tụng các thần bằng vàng bạc, gỗ đá. Rồi những ngón tay hiện ra và viết lên tường. Vua tái mặt, run rẩy. Đanien được gọi đến, từ chối quà tặng, và nói thẳng: "Tơqel: vua đã bị đem cân trên cái cân, và bị thấy là thiếu."

Tin Mừng là lời Đức Giêsu báo trước cho môn đệ: họ sẽ bị bắt bớ, bị nộp, cả bởi người thân. Nhưng chính lúc ấy là "dịp để anh em làm chứng", và Người hứa ban "lời lẽ và sự khôn ngoan". Lời kết thật dịu dàng: "một sợi tóc trên đầu anh em cũng sẽ không mất. Nhờ kiên trì, anh em hãy giành lấy mạng sống của mình."

Nếu hôm nay đời ta được đặt lên cân, ta sẽ nặng về điều gì? Không phải vàng bạc hay quyền lực như Belsátxa, mà là lòng trung thành và kiên trì trong yêu thương. Đó là sức nặng duy nhất còn lại trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sống hời hợt và coi thường những điều thánh thiêng. Xin cho đời chúng con nặng về lòng trung thành và yêu thương, và ban cho chúng con sự kiên trì giữa thử thách. Amen.

Bài đọc những ngày tới