Thứ Ba, 30/11/2027 · 3/11 ÂL

Thánh Anrê, Tông Đồ (lễ kính)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Rm 10,9-18Thư Rôma

9 Vì nếu miệng anh tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng anh tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết, thì anh sẽ được cứu độ.
10 Quả vậy, tin bằng trái tim thì đưa đến sự công chính, tuyên xưng bằng miệng thì đưa đến ơn cứu độ.

11 Thật vậy, Kinh Thánh nói: "Bất cứ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn."

12 Vì không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp: cùng một Chúa là Chúa của tất cả mọi người, Người giàu lòng ban ơn cho hết thảy những ai kêu cầu Người.

13 Quả vậy, bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ.

14 Vậy làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Làm sao họ tin Đấng mà họ chưa được nghe? Làm sao họ nghe được nếu không có người rao giảng?

15 Làm sao người ta rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép: "Đẹp biết bao đôi chân của những người loan báo tin về những điều tốt lành!"

16 Nhưng không phải mọi người đều vâng theo Tin Mừng; vì ông Isaia nói: "Lạy Chúa, ai đã tin điều chúng con loan báo?"

17 Như vậy, đức tin đến từ việc nghe, còn việc nghe là nhờ lời của Đức Kitô.

18 Nhưng tôi hỏi: chẳng lẽ họ đã không được nghe ư? Chắc chắn là có: "Tiếng của họ đã vang ra khắp mặt đất, và lời của họ đến tận cùng thế giới."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 18,8.9.10.11

8 Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn; chứng ước của Đức Chúa là chân thật, làm cho kẻ đơn sơ nên khôn ngoan.
9 Huấn lệnh của Đức Chúa là chính trực, làm cho lòng người vui mừng; điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ.

10 Lòng kính sợ Đức Chúa thì thanh sạch, tồn tại muôn đời; các phán quyết của Đức Chúa là chân thật, tất cả đều công chính.

11 Chúng đáng quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, hơn cả mật ong nhỏ giọt từ tàng ong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,19

19 Người bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 4,18-22Tin Mừng theo Mátthêu

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em: ông Simon, gọi là Phêrô, và ông Anrê, anh của ông; họ đang quăng lưới xuống biển, vì họ là dân đánh cá.
19 Người bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người."

20 Lập tức, họ bỏ lưới mà theo Người.

21 Đi xa hơn một chút, Người thấy hai anh em khác: ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và ông Gioan, em của ông; hai ông đang ở trong thuyền với cha là ông Dêbêđê, vá lưới của mình. Người gọi các ông.

22 Lập tức, các ông bỏ thuyền và cha mình mà theo Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức tin đến từ việc nghe

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu gọi hai anh em đang quăng lưới và họ bỏ lưới mà theo Người ngay lập tức. Thánh Phaolô giải thích chuỗi dây chuyền của đức tin: có người được sai đi, có người rao giảng, có người nghe, rồi tin và kêu cầu. Mỗi tông đồ là một mắt xích của chuỗi ấy, và mỗi người chúng ta cũng vậy.

Suy niệm. Tin Mừng kể thật ngắn: Chúa đi dọc biển hồ Galilê, thấy Simon và Anrê đang quăng lưới, và bảo: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người" (Mt 4,19). Chúa không bảo họ bỏ nghề để làm điều xa lạ; Người đi vào chính công việc họ đang làm và mở ra cho nó một ý nghĩa mới. Rồi "lập tức, họ bỏ lưới mà theo Người" (Mt 4,20). Sự dứt khoát ấy không đến từ cân nhắc dài, mà từ sức mạnh của lời gọi.

Thư Rôma nói đến điều xảy ra sau tiếng gọi: "Làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Làm sao họ tin Đấng mà họ chưa được nghe? Làm sao họ nghe được nếu không có người rao giảng?" (Rm 10,14). Đức tin không tự sinh ra; nó "đến từ việc nghe, còn việc nghe là nhờ lời của Đức Kitô" (Rm 10,17). Có người đã nói với ta về Chúa, một bà, một cha mẹ, một người bạn, trước khi ta biết kêu cầu Người. Phaolô còn thêm: "Đẹp biết bao đôi chân của những người loan báo tin về những điều tốt lành!" (Rm 10,15).

Vì thế lễ thánh Anrê đặt trước ta hai câu hỏi giản dị: ai đã đưa Tin Mừng đến cho tôi? Và hôm nay tôi có thể là đôi chân ấy cho ai? Sứ vụ không cần phải lớn; thường chỉ là một lời chứng, một lời mời, một cách sống.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Simon và Anrê giữa công việc thường ngày và họ đã theo Chúa. Xin cho chúng con biết nghe tiếng Chúa gọi trong đời thường, cảm tạ những người đã đưa Tin Mừng đến cho chúng con, và cho chúng con can đảm trở thành người loan báo tin lành cho anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới