Bài đọc I
Đn 7,15-27Sách Đanien15 Riêng tôi, Đanien, thần khí tôi bị xé nát trong thân thể, và các thị kiến trong đầu làm tôi hoảng sợ.
16 Tôi tiến lại gần một trong những vị đang đứng đó, và xin ông cho biết sự thật về tất cả điều này; ông nói với tôi và cho tôi biết lời giải các điều ấy:
17 "Bốn con thú lớn ấy là bốn vua sẽ trỗi dậy từ đất.
18 Nhưng các thánh của Đấng Tối Cao sẽ lãnh nhận vương quyền, và sẽ giữ vương quyền ấy làm gia nghiệp cho đến muôn đời, đến muôn đời của muôn đời."
19 Bấy giờ tôi muốn biết sự thật về con thú thứ tư, con khác biệt với tất cả, khủng khiếp vô cùng, răng nó bằng sắt, móng nó bằng đồng, nó ăn và nghiền nát, và giẫm nát phần còn lại dưới chân;
20 và về mười sừng trên đầu nó, và về cái sừng khác trồi lên, trước nó có ba sừng rụng xuống: cái sừng ấy có mắt và một cái miệng nói những lời kiêu ngạo, và trông lớn hơn các sừng bạn nó.
21 Tôi nhìn xem, và cái sừng ấy gây chiến với các thánh và thắng họ,
22 cho đến khi Đấng Lão Thành đến, và việc xét xử được trao cho các thánh của Đấng Tối Cao, và thời điểm đã đến, các thánh nhận lấy vương quyền làm gia nghiệp.
23 Ông nói như vầy: 'Con thú thứ tư là một vương quốc thứ tư sẽ có trên đất, khác với mọi vương quốc; nó sẽ nuốt cả mặt đất, giày xéo và nghiền nát.
24 Còn mười sừng: từ vương quốc ấy sẽ trỗi dậy mười vua; sau họ sẽ trỗi dậy một vua khác, khác với những vua trước, và sẽ hạ ba vua.
25 Nó sẽ nói những lời chống lại Đấng Tối Cao và làm hao mòn các thánh của Đấng Tối Cao; nó toan thay đổi các thời và luật; các thánh sẽ bị trao vào tay nó cho đến một thời, các thời và nửa thời.
26 Nhưng toà án sẽ ngồi xử, và quyền thống trị của nó sẽ bị cất đi để bị tiêu diệt và huỷ hoại đến cùng.
27 Còn vương quyền, quyền thống trị và sự cao cả của các vương quốc dưới khắp bầu trời sẽ được trao cho dân các thánh của Đấng Tối Cao; vương quyền của Người là vương quyền muôn đời, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục Người.'"
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain