Chủ Nhật, 21/11/2027 · 24/10 ÂL

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đn 7,13-14Sách Đanien

13 Tôi nhìn xem trong các thị kiến ban đêm, và này, có một đấng như con người đến cùng với các đám mây trời; Người tiến đến Đấng Lão Thành, và người ta đưa Người đến trước mặt Đấng ấy.
14 Người được ban quyền thống trị, vinh dự và vương quyền; mọi dân, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền thống trị muôn đời, sẽ không qua đi; và vương quyền của Người sẽ không bị huỷ diệt.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 92,1.1-2.5

1 Đức Chúa là Vua! Người mặc lấy uy nghi, Đức Chúa mặc lấy quyền năng, Người thắt lưng bằng sức mạnh. Chính vì thế, vũ hoàn được vững lập, không hề lay chuyển.
2 Ngai báu của Chúa được vững lập từ thuở xa xưa, từ muôn đời Ngài vẫn hằng có.

5 Các chứng ngôn của Chúa thật đáng tin cậy vô cùng; nhà Chúa xứng với sự thánh thiện, lạy Đức Chúa, cho đến muôn ngày.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 1,5-8Sách Khải huyền

5 và từ Đức Giêsu Kitô, chứng nhân trung tín, trưởng tử trong số những người chết, và là thủ lãnh các vua trần gian. Chính Đấng yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của Người,
6 và đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế của Thiên Chúa là Cha của Người, xin dành cho Người vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. A-men.

7 Này đây Người đến giữa những đám mây, mọi con mắt sẽ nhìn thấy Người, cả những kẻ đã đâm thâu Người; và mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực vì Người. Đúng thế! A-men.

8 "Ta là Anpha và Ômêga," Chúa là Thiên Chúa phán, Đấng là, Đấng đã là và Đấng đang đến, Đấng toàn năng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mc 11,9.10

9 Những người đi trước và những người đi sau kêu lên: "Hôsanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!
10 Chúc tụng vương quốc đang đến của cha chúng ta là Đavít! Hôsanna trên các tầng trời cao nhất!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 18,33b-37Tin Mừng theo Gioan

33 Ông Philatô lại vào dinh, gọi Đức Giêsu và nói với Người: "Ông là vua dân Do Thái sao?"
34 Đức Giêsu đáp: "Ông tự mình nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ông về tôi?"

35 Ông Philatô trả lời: "Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi; ông đã làm gì?"

36 Đức Giêsu đáp: "Nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước của tôi thuộc về thế gian này, thì các thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái; nhưng bây giờ, Nước của tôi không phải từ đây."

37 Ông Philatô nói với Người: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giêsu đáp: "Chính ông nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nước không thuộc về thế gian này

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu là Vua, nhưng vương quyền của Người không dựa trên vũ khí hay thế lực. Người là vua theo nghĩa: đến thế gian "để làm chứng cho sự thật", và ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Người. Ta đón nhận Đức Kitô làm Vua khi ta lắng nghe và sống theo sự thật của Người.

Bối cảnh. Hôm nay là lễ Chúa Kitô Vua, khép lại năm phụng vụ. Sách Đaniel ghi lại một thị kiến ban đêm về "đấng như con người" được ban vương quyền muôn đời. Sách Khải Huyền, ở lời chào mở đầu, gọi Đức Giêsu là thủ lãnh các vua trần gian. Còn Tin Mừng Gioan đặt chúng ta vào dinh quan Philatô, lúc Đức Giêsu bị nộp và bị tra hỏi: "Ông là vua dân Do Thái sao?"

Phân tích.

  • Đaniel: "đấng như con người đến cùng với các đám mây trời", được đưa đến trước Đấng Lão Thành và được ban "quyền thống trị, vinh dự và vương quyền". Mọi dân phải phụng sự Người, quyền ấy "sẽ không qua đi", vương quyền "sẽ không bị huỷ diệt".
  • Khải Huyền: Đức Giêsu Kitô là "chứng nhân trung tín", "trưởng tử trong số những người chết", và là Đấng đã yêu thương ta, cởi gỡ ta khỏi tội bằng máu của Người, làm cho ta thành "một vương quốc, những tư tế". Người là Anpha và Ômêga, "Đấng là, Đấng đã là và Đấng đang đến".
  • Tin Mừng: Philatô hỏi như người nắm quyền; Đức Giêsu hỏi lại, rồi trả lời: "Nước của tôi không thuộc về thế gian này." Nếu thuộc về thế gian, thuộc hạ đã chiến đấu. Rồi Người nói vì sao mình đến: "để làm chứng cho sự thật".

Suy niệm. Bức tranh thật kỳ lạ: người đứng trước toà bị trói, còn người ngồi xử là kẻ có quyền. Thế nhưng chính trong cảnh ấy, Đức Giêsu tỏ ra tự do nhất. Người không phải chống chế, không phải mặc cả. Người chỉ nói sự thật. Vương quyền của Người không thể bị tước đoạt vì nó không đến từ ngai vàng thế gian.

Khải Huyền cho ta biết Vua ấy là ai: Đấng "yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta". Quyền của Người là quyền của tình yêu đã hy sinh. Vì thế, tôn Chúa Kitô làm Vua không chỉ là một lời xưng tụng; đó là chọn để cho sự thật và tình thương của Người định hướng mình: khi nói, khi làm, khi quyết định. Câu "Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi" mời mỗi người tự hỏi: hôm nay tôi lắng nghe tiếng của ai?

Cuối cùng, Đaniel và Khải Huyền cùng nhắc rằng Người "đến giữa những đám mây". Lịch sử không phải một chuỗi biến cố vô nghĩa; nó đang hướng về một Vị Vua có quyền thống trị không qua đi.

Cầu nguyện. Lạy Đức Giêsu Kitô, Vua của sự thật và tình thương, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa muôn tiếng ồn của thế gian. Xin cho chúng con dám sống và làm chứng cho sự thật, để Nước Chúa lớn lên trong gia đình, cộng đoàn và cả xã hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga 18,37)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối nhìn lại một việc mình đã chọn nói hoặc làm theo sự thật, và một việc mình đã né tránh.

Bài đọc những ngày tới