Bài đọc I
Xh 14,5-18Sách Xuất hành5 Người ta báo cho vua Ai Cập biết dân đã trốn đi; bấy giờ lòng Pharaô và các tôi tớ ông đổi ý đối với dân ấy; họ nói: "Chúng ta đã làm gì thế này, mà để Israel đi khỏi, không còn phục dịch chúng ta?"
6 Ông thắng xe của mình và đem dân mình theo.
7 Ông lấy sáu trăm chiến xa tinh tuyển, cùng mọi chiến xa của Ai Cập, và các sĩ quan trên tất cả.
8 Đức Chúa làm cho lòng Pharaô, vua Ai Cập, ra cứng cỏi, và ông đuổi theo con cái Israel; còn con cái Israel thì đang ra đi với bàn tay giơ cao.
9 Người Ai Cập đuổi theo họ, và bắt kịp họ đang đóng trại bên biển: mọi ngựa và chiến xa của Pharaô, kỵ binh và quân đội của ông, ở gần Pi Khahirốt, đối diện Baan Xơphôn.
10 Pharaô tiến đến gần. Con cái Israel ngước mắt lên, và kìa, người Ai Cập đang kéo đến sau họ; họ kinh hãi lắm, và con cái Israel kêu lên cùng Đức Chúa.
11 Họ nói với ông Môsê: "Phải chăng vì trong Ai Cập không có mồ mả, mà ông đem chúng tôi ra chết trong sa mạc? Ông đã làm gì chúng tôi thế này, đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập?
12 Chẳng phải đó là lời chúng tôi đã nói với ông ở Ai Cập sao: 'Hãy để mặc chúng tôi, chúng tôi sẽ phục dịch Ai Cập', vì phục dịch Ai Cập còn hơn là chết trong sa mạc?"
13 Ông Môsê nói với dân: "Đừng sợ! Hãy đứng vững mà xem ơn cứu độ của Đức Chúa, điều Người sẽ thực hiện cho các ngươi hôm nay; vì những người Ai Cập mà hôm nay các ngươi thấy, các ngươi sẽ không bao giờ thấy lại nữa.
14 Đức Chúa sẽ chiến đấu cho các ngươi, còn các ngươi thì cứ yên lặng."
15 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Sao ngươi kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Israel tiến bước.
16 Phần ngươi, hãy giơ gậy lên, đưa tay ra trên biển và rẽ nó ra, để con cái Israel đi giữa biển trên đất khô.
17 Còn Ta, này Ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra cứng cỏi để chúng đuổi theo họ; và Ta sẽ tỏ vinh quang trên Pharaô cùng toàn quân, chiến xa và kỵ binh của hắn.
18 Người Ai Cập sẽ biết Ta là Đức Chúa, khi Ta tỏ vinh quang trên Pharaô, chiến xa và kỵ binh của hắn."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain