Thứ Hai, 26/07/2027 · 23/6 ÂL

Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria (lễ nhớ) — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 32,15-24.30-34Sách Xuất hành

15 Ông Môsê quay đi và xuống núi, trong tay có hai bia Chứng Ước; những bia ấy được khắc chữ cả hai mặt, mặt này và mặt kia đều có chữ khắc.
16 Các bia ấy là công trình của Thiên Chúa, và chữ viết là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia.

17 Ông Giôsuê nghe tiếng dân reo hò thì nói với ông Môsê: "Có tiếng chiến trận trong trại."

18 Ông Môsê đáp: "Đó không phải tiếng hát chiến thắng, cũng không phải tiếng hát bại trận; tôi nghe tiếng hát đối đáp."

19 Khi đến gần trại, ông thấy con bê và những vũ điệu; ông Môsê nổi giận, ném các bia khỏi tay và đập vỡ chúng dưới chân núi.

20 Ông lấy con bê họ đã làm, đốt trong lửa, nghiền thành bột, rắc trên mặt nước và bắt con cái Israel uống.

21 Ông Môsê nói với ông Aharon: "Dân này đã làm gì anh, mà anh đem một tội lớn như thế đến trên chúng?"

22 Ông Aharon đáp: "Xin ngài đừng nổi giận. Ngài biết dân này, chúng vốn nghiêng về điều dữ.

23 Chúng nói với tôi: 'Hãy làm cho chúng tôi những thần đi trước chúng tôi, vì ông Môsê này, người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập, chúng tôi không biết ông ấy ra sao rồi.'

24 Tôi bảo chúng: 'Ai có vàng thì tháo ra.' Chúng đưa cho tôi; tôi ném vào lửa, và con bê này đã ra như thế."

30 Hôm sau, ông Môsê nói với dân: "Các ngươi đã phạm một tội lớn. Bây giờ ta sẽ lên với Đức Chúa; may ra ta sẽ làm được việc đền tội cho tội của các ngươi."

31 Ông Môsê trở lại với Đức Chúa và thưa: "Than ôi! Dân này đã phạm một tội lớn: chúng đã làm cho mình những thần bằng vàng.

32 Nhưng bây giờ, xin Ngài tha tội cho chúng; bằng không, xin xoá tên con khỏi sổ Ngài đã viết."

33 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Ai phạm tội với Ta, Ta sẽ xoá kẻ ấy khỏi sổ của Ta.

34 Còn bây giờ, hãy đi, dẫn dân đến nơi Ta đã nói với ngươi. Này sứ thần của Ta sẽ đi trước ngươi; nhưng đến ngày Ta viếng phạt, Ta sẽ viếng phạt chúng vì tội của chúng."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 105,19-20.21-22.23

19 Chúng làm một con bê ở Khôrếp,
và phủ phục trước tượng đúc.

20 Chúng đổi vinh quang của mình

lấy hình con bò ăn cỏ.

21 Chúng quên Thiên Chúa là Đấng cứu chúng,

Đấng đã làm những việc lớn lao ở Ai Cập,

22 những kỳ công trong đất Cham,

những việc đáng kinh sợ bên Biển Sậy.

23 Người đã bảo là sẽ tiêu diệt chúng,

nếu Môsê, người Người đã chọn, không đứng nơi chỗ sập đổ trước nhan Người,

để làm cho cơn thịnh nộ của Người quay đi, khỏi phải huỷ diệt.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,18

18 Do ý muốn của Người, Người đã sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta trở thành như hoa quả đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,31-35Tin Mừng theo Mátthêu

31 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình.
32 Hạt ấy nhỏ nhất trong mọi thứ hạt giống; nhưng khi lớn lên, nó lớn hơn các thứ rau cỏ và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành."

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời giống như men mà một người phụ nữ lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

34 Tất cả những điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,

35 để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Ta sẽ mở miệng nói bằng dụ ngôn, Ta sẽ công bố những điều giấu kín từ thuở tạo thiên lập địa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con bê vàng và hạt cải

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dân dễ quay sang thần giả khi thấy Chúa "chậm", nhưng Môsê đứng ra cầu thay. Nước Trời thì như hạt cải và như men: nhỏ bé, âm thầm mà lớn lên.

Suy niệm. Hôm nay Hội Thánh mừng nhớ thánh Gioakim và thánh Anna, theo truyền thống là song thân Đức Maria. Lời Chúa trong bài đọc lại đưa ta xuống chân núi Khôrếp. Môsê cầm hai bia Chứng Ước do chính Thiên Chúa viết, nhưng dưới kia dân đã làm con bê vàng. Ông đập vỡ các bia. Aharon biện bạch rằng dân sợ mất người dẫn đường nên đòi "những thần đi trước chúng tôi". Rồi Môsê lên núi, đứng ra cầu thay: "xin Ngài tha tội cho chúng; bằng không, xin xoá tên con khỏi sổ Ngài đã viết." Thánh vịnh nhớ lại: nếu Môsê không "đứng nơi chỗ sập đổ", cơn thịnh nộ đã không quay đi. Có những người đứng vào chỗ vỡ thay cho người khác.

Tin Mừng cho hai hình ảnh trái hẳn: hạt cải, "nhỏ nhất trong mọi thứ hạt giống" mà thành cây cho chim đến làm tổ; và men trộn vào ba đấu bột cho tới khi bột dậy hết. Nước Trời không bắt đầu bằng cảnh tượng, mà bằng điều nhỏ bé và kín đáo.

Một đời thầm lặng, như ta thường hình dung về cha mẹ Đức Maria, có thể là hạt cải. Ta cũng thế: việc nhỏ làm trong tình yêu hôm nay có thể là men.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi những thần giả của lòng mình. Xin cho chúng con biết cầu thay cho nhau như Môsê, và biết làm những việc nhỏ trong tình yêu để Nước Trời lớn lên. Amen.

Bài đọc những ngày tới