Thứ Ba, 20/07/2027 · 17/6 ÂL

Thứ Ba tuần 16 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 14,21-15,1Sách Xuất hành

21 Ông Môsê đưa tay ra trên biển; suốt đêm Đức Chúa dùng một cơn gió đông mạnh đẩy biển lui, biến biển thành đất khô, và nước bị rẽ ra.
22 Con cái Israel đi vào giữa biển trên đất khô, nước làm thành tường ở bên phải và bên trái họ.

23 Người Ai Cập đuổi theo; mọi ngựa của Pharaô, chiến xa và kỵ binh của hắn kéo vào giữa biển theo họ.

24 Vào canh cuối đêm, từ trong cột lửa và cột mây, Đức Chúa nhìn xuống trại quân Ai Cập và làm cho trại quân ấy hoảng loạn.

25 Người làm cho bánh xe chiến xa của chúng bị kẹt, khiến chúng khó nhọc lắm mới đi được. Người Ai Cập nói: "Ta hãy chạy trốn khỏi Israel, vì Đức Chúa chiến đấu cho họ chống lại Ai Cập!"

26 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Hãy đưa tay ra trên biển, để nước chảy trở lại trên người Ai Cập, trên chiến xa và kỵ binh của chúng."

27 Ông Môsê đưa tay ra trên biển; khi trời gần sáng, biển trở lại chỗ cũ, còn người Ai Cập chạy trốn thì lại đụng ngay nước; Đức Chúa hất tung người Ai Cập giữa biển.

28 Nước chảy trở lại và nhận chìm các chiến xa, kỵ binh, và toàn thể quân đội Pharaô đã theo họ vào biển; không còn sót một tên nào.

29 Còn con cái Israel thì đã đi trên đất khô giữa biển, nước làm thành tường ở bên phải và bên trái họ.

30 Ngày ấy, Đức Chúa cứu Israel khỏi tay người Ai Cập; Israel thấy người Ai Cập chết trên bờ biển.

31 Israel thấy bàn tay mạnh mẽ Đức Chúa đã ra tay làm trên Ai Cập; dân kính sợ Đức Chúa, và tin vào Đức Chúa cũng như vào ông Môsê, tôi tớ của Người.

15,1 Bấy giờ ông Môsê và con cái Israel hát bài ca này mừng Đức Chúa. Họ nói rằng: "Tôi xin hát mừng Đức Chúa, vì Người đã cao cả vẻ vang: Người đã gieo ngựa và người cưỡi xuống biển."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Xh 15,8-9.10.12.17

8 Trước hơi thở từ mũi Ngài, nước dồn lên thành đống; các dòng chảy đứng sững như một bờ chắn; các vực sâu đông đặc giữa lòng biển.
9 Kẻ thù đã nói: "Ta sẽ đuổi theo, ta sẽ bắt kịp, ta sẽ chia chiến lợi phẩm; lòng ta sẽ thoả thuê vì chúng; ta sẽ rút gươm, tay ta sẽ tiêu diệt chúng."

10 Ngài đã thổi hơi, và biển phủ lấp chúng; chúng chìm xuống như chì trong dòng nước hùng vĩ.

12 Ngài đã giơ tay hữu ra, và đất đã nuốt chúng.

17 Ngài sẽ đưa họ vào và trồng họ trên núi gia nghiệp của Ngài, nơi Ngài đã làm nên để ở, lạy Đức Chúa; nơi thánh Ngài đã dựng lên, lạy Chúa, bởi chính đôi tay Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 12,46-50Tin Mừng theo Mátthêu

46 Đang khi Người còn nói với đám đông, này mẹ và anh em Người đứng ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.
47 Có người nói với Người: "Này, mẹ ông và anh em ông đang đứng ngoài, tìm cách nói chuyện với ông."

48 Người đáp lại người đã nói với mình: "Ai là mẹ tôi? Và ai là anh em tôi?"

49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ của mình và nói: "Này là mẹ tôi và anh em tôi.

50 Vì bất cứ ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ở trên trời, người ấy là anh em, là chị em, và là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Biển rẽ đôi và gia đình của Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa mở lối đi giữa biển để cứu dân Người. Và Đức Giêsu cho biết ai là gia đình thật của Người: những ai thi hành ý muốn của Cha.

Suy niệm. Bài đọc kể cảnh Môsê đưa tay trên biển; suốt đêm, gió đông đẩy biển lui, dân Israel đi giữa biển trên đất khô, nước như tường hai bên. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa làm việc "suốt đêm", trong bóng tối, khi dân chưa nhìn thấy gì. Quân Ai Cập hoảng loạn và tự nói: "Đức Chúa chiến đấu cho họ." Câu kết sau khi biển phủ lấp quân thù là một bài ca: dân ca tụng Đấng đã "đưa họ vào và trồng họ trên núi gia nghiệp của Ngài". Ơn cứu độ không chỉ là thoát khỏi, mà còn là được đem về một nơi để ở với Chúa.

Tin Mừng nối tiếp ý ấy theo hướng bất ngờ. Khi người ta báo mẹ và anh em đang chờ bên ngoài, Đức Giêsu chỉ vào các môn đệ: "Này là mẹ tôi và anh em tôi. Vì bất cứ ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ở trên trời, người ấy là anh em, là chị em, và là mẹ tôi." Câu ấy không hạ thấp tình ruột thịt, nhưng mở rộng gia đình ra: ai nghe và làm theo lời Chúa thì thuộc về Người. Câu tung hô Tin Mừng nói cùng một điều: ai yêu mến Đức Giêsu sẽ giữ lời Người, và Chúa Cha cùng Người sẽ "làm nơi ở bên người ấy".

Ta đã bước vào gia đình ấy bằng việc cụ thể nào hôm nay?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Ngài đã mở lối giữa biển cho dân Ngài đi qua. Xin dẫn chúng con qua những đêm tối của mình, và cho chúng con biết thi hành ý muốn của Cha để được thuộc về gia đình của Đức Giêsu. Amen.

Bài đọc những ngày tới