Chủ Nhật, 25/07/2027 · 22/6 ÂL

Chúa nhật XVII Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 V 4,42-44Sách 2 Các Vua

42 Có một người từ Baal Salisa đến, đem cho người của Thiên Chúa bánh của đợt hoa trái đầu mùa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và bông lúa tươi trong bị của ông. Ông nói: "Hãy đưa cho dân ăn."
43 Người phục vụ ông thưa: "Tôi biết đặt cái này trước mặt một trăm người thế nào đây?" Ông nói: "Hãy đưa cho dân ăn, vì Đức Chúa phán thế này: Ăn rồi còn dư."

44 Ông đặt trước mặt họ; họ ăn và còn dư, đúng như lời Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 144,10-11.15-16.17-18

10 Lạy Đức Chúa, mọi việc Ngài làm đều tạ ơn Ngài, và những người trung tín của Ngài đều chúc tụng Ngài.
11 Họ nói lên vinh quang của vương quốc Ngài, họ kể ra sức mạnh của Ngài.

15 Mắt muôn loài đều trông đợi Ngài, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng lúc.

16 Ngài mở tay ra và làm cho mọi sinh vật được thoả lòng.

17 Đức Chúa công chính trong mọi đường lối, và trung tín trong mọi việc Người làm.

18 Đức Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người, gần tất cả những ai kêu cầu Người cách chân thành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 4,1-6Thư Êphêxô

1 Vậy, tôi là người bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà anh em đã nhận được:
2 hết lòng khiêm tốn, hiền hoà, nhẫn nại, lấy tình yêu mà chịu đựng lẫn nhau;

3 ráng giữ sự hiệp nhất của Thần Khí bằng mối dây bình an.

4 Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi trong một niềm hy vọng của ơn gọi anh em;

5 một Chúa, một đức tin, một phép rửa;

6 một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,1-15Tin Mừng theo Gioan

1 Sau những việc ấy, Đức Giêsu đi sang bờ bên kia biển Galilê, tức là biển Tibêria.
2 Một đám đông rất lớn theo Người, vì họ thấy những dấu lạ Người làm cho những người đau yếu.

3 Đức Giêsu lên núi, và ở đó Người ngồi với các môn đệ.

4 Lúc ấy gần đến lễ Vượt Qua, là lễ của người Do Thái.

5 Vậy, ngước mắt lên và thấy một đám đông rất lớn đang đến với mình, Đức Giêsu nói với ông Philipphê: "Chúng ta mua bánh ở đâu cho những người này ăn?"

6 Người nói thế để thử ông, vì chính Người đã biết mình sắp làm gì.

7 Ông Philipphê trả lời: "Hai trăm đồng đênariô bánh cũng không đủ cho mỗi người nhận được một chút."

8 Một trong các môn đệ của Người, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, nói với Người:

9 "Ở đây có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá; nhưng ngần ấy thấm vào đâu cho từng ấy người?"

10 Đức Giêsu nói: "Hãy bảo mọi người ngồi xuống." Nơi ấy có nhiều cỏ. Vậy những người đàn ông ngồi xuống, số chừng năm nghìn.

11 Đức Giêsu cầm lấy các chiếc bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người đang ngồi đó; cá cũng thế, họ muốn bao nhiêu tuỳ ý.

12 Khi họ đã no nê, Người nói với các môn đệ: "Hãy thu lại những mẩu bánh còn dư, kẻo phí đi."

13 Vậy các ông thu lại, và đầy mười hai thúng những mẩu bánh do năm chiếc bánh lúa mạch mà những người đã ăn còn dư.

14 Thấy dấu lạ Người đã làm, những người ấy nói: "Quả thật, ông này là vị ngôn sứ phải đến thế gian."

15 Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt Người để tôn làm vua, nên lại rút lên núi một mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Năm chiếc bánh và một cậu bé

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa nuôi dân Người bằng chính những gì ít ỏi ta dâng lên. Và Người còn muốn ban cho ta một "của ăn tồn tại", là chính Đức Kitô.

Bối cảnh. Chúa nhật XVII Mùa Thường niên, năm B. Năm B đọc chủ yếu Tin Mừng theo thánh Máccô, nhưng từ Chúa nhật này đến Chúa nhật XXI, phụng vụ chen vào chương 6 của Tin Mừng thánh Gioan, nói về bánh sự sống. Bài đọc I kể một phép lạ nhỏ của ngôn sứ Elisê; bài đọc II là lời khuyên nhủ của thánh Phaolô về hiệp nhất trong thư gửi tín hữu Êphêsô.

Phân tích.

  • Bài đọc I. Một người từ Baal Salisa đem hai mươi chiếc bánh lúa mạch đầu mùa. Elisê bảo: "Hãy đưa cho dân ăn." Người phục vụ phản đối: "Tôi biết đặt cái này trước mặt một trăm người thế nào đây?" Ông nhắc: "Đức Chúa phán thế này: Ăn rồi còn dư." Họ ăn và còn dư, "đúng như lời Đức Chúa".
  • Bài đọc II. Thánh Phaolô khuyên sống xứng với ơn kêu gọi: khiêm tốn, hiền hoà, nhẫn nại, giữ sự hiệp nhất bằng "mối dây bình an", vì chỉ có "một Chúa, một đức tin, một phép rửa; một Thiên Chúa, Cha của mọi người".
  • Tin Mừng. Đức Giêsu hỏi Philipphê: "Chúng ta mua bánh ở đâu cho những người này ăn?" Philipphê tính hai trăm đồng đênariô cũng không đủ; Anrê nói về một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá: "nhưng ngần ấy thấm vào đâu?" Đức Giêsu tạ ơn, phân phát, mọi người no nê, và còn thu được mười hai thúng mẩu bánh. Rồi Người rút lui khi họ muốn tôn Người làm vua.

Suy niệm. Cả hai câu chuyện đều có một người nói: "ngần ấy thấm vào đâu". Đó là cách tính của con người: so số ít với nhu cầu lớn. Nhưng Chúa tính khác: Người lấy cái ít ấy, tạ ơn, và biến nó thành đủ. Thiên Chúa không đòi ta dâng thứ ta không có; Người nhận lấy những gì ta có, dù chỉ là năm chiếc bánh của một cậu bé.

Chú ý động tác của Đức Giêsu: Người cầm lấy, tạ ơn, rồi phân phát. Và lời Người dặn sau cùng: "Hãy thu lại những mẩu bánh còn dư, kẻo phí đi." Sự dư dật của Chúa không dẫn đến lãng phí. Nó mời gọi ta trân trọng từng mẩu bánh, từng ơn nhỏ.

Đám đông muốn tôn Người làm vua vì Người nuôi họ no. Nhưng dấu lạ này chỉ một điều lớn hơn: chính Người là bánh sẽ được bẻ ra cho đời. Từ chỗ nhận bánh, ta được mời gọi tin vào Đấng ban bánh. Và bài đọc II nhắc rằng những ai cùng ăn một bánh được kêu gọi sống một thân thể, một Thần Khí.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nuôi đám đông bằng năm chiếc bánh và hai con cá. Xin nhận lấy những gì ít ỏi chúng con có, biến thành của ăn cho anh em, và dạy chúng con sống hiệp nhất trong một thân thể. Amen.

Ghi nhớ. "Mắt muôn loài đều trông đợi Ngài, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng lúc." (Tv 145,15)
Gợi ý trong tuần: chia sẻ một phần nhỏ của mình, bữa ăn, thời gian hay lời nói, cho người đang thiếu, và đừng bỏ phí thức ăn trong nhà.

Bài đọc những ngày tới