Chủ Nhật, 18/07/2027 · 15/6 ÂL

Chúa nhật XVI Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 23,1-6Sách Giêrêmia

1 Khốn cho những mục tử làm cho đàn chiên đồng cỏ của Ta chết mất và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa.
2 Vì thế, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel phán thế này về những mục tử chăn dắt dân Ta: Chính các ngươi đã làm cho chiên của Ta tan tác, đã xua chúng đi và không chăm sóc chúng. Này Ta sẽ xét đến các ngươi về sự dữ trong việc làm của các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa.

3 Còn chính Ta, Ta sẽ quy tụ số chiên còn sót lại của Ta từ mọi miền đất Ta đã xua chúng đến, và Ta sẽ đem chúng về lại đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở.

4 Ta sẽ đặt lên chúng những mục tử chăn dắt chúng; chúng sẽ không còn sợ hãi, không còn khiếp đảm, và không còn bị mất mát. Sấm ngôn của Đức Chúa.

5 Này, sẽ đến những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, Ta sẽ làm nổi lên cho Đavít một chồi công chính; nó sẽ làm vua và hành động khôn ngoan, và sẽ thi hành lẽ công bình và đức công chính trong xứ.

6 Trong những ngày của nó, Giuđa sẽ được cứu, và Israel sẽ sống an toàn. Đây là danh người ta sẽ gọi nó: "Đức Chúa là sự công chính của chúng ta."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 22,1-3.3-4.5.6

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 2,13-18Thư Êphêxô

13 Nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, anh em là những người xưa kia ở xa, đã trở nên gần nhờ máu Đức Kitô.
14 Quả thế, chính Người là bình an của chúng ta; Người đã làm cho hai thành một, và phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, nơi thân xác Người,

15 bằng cách huỷ bỏ lề luật với các điều răn và quy tắc của nó, để trong chính Người, tác tạo hai thành một con người mới, mang lại bình an,

16 và để làm cho cả hai nên một thân thể mà giao hoà với Thiên Chúa nhờ thập giá, vì nơi Người, Người đã giết chết sự thù ghét.

17 Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần,

18 vì nhờ Người, cả hai chúng ta, trong một Thần Khí, được đến với Chúa Cha.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,30-34Tin Mừng theo Máccô

30 Các Tông Đồ tụ họp quanh Đức Giêsu và thuật lại cho Người tất cả những gì các ông đã làm và đã dạy.
31 Người bảo các ông: "Anh em hãy đi riêng ra một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi một chút." Quả thật, kẻ đến người đi đông đảo, đến nỗi các ông không có thì giờ ăn uống nữa.

32 Vậy các ông xuống thuyền, đi riêng ra một nơi hoang vắng.

33 Nhiều người thấy các ông đi thì nhận ra, nên từ mọi thành, họ chạy bộ đến đó và tới trước các ông.

34 Khi Người ra khỏi thuyền, thấy một đám đông rất lớn, Người chạnh lòng thương họ, vì họ như chiên không có người chăn, và Người bắt đầu dạy họ nhiều điều.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vị Mục Tử chạnh lòng thương

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không bỏ mặc đàn chiên. Người hứa ban mục tử tốt và chính Người là Mục Tử: chạnh lòng thương, cho nghỉ ngơi, quy tụ và dạy dỗ.

Bối cảnh. Chúa nhật XVI Mùa Thường niên, năm B, theo thánh Máccô. Bài đọc I là lời ngôn sứ Giêrêmia về những mục tử làm tan tác đàn chiên. Đáp ca là Thánh vịnh 23, bài ca quen thuộc "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi". Bài đọc II nói về bình an Đức Kitô đem lại. Tin Mừng nối tiếp việc các Tông Đồ vừa được sai đi và trở về.

Phân tích.

  • Bài đọc I. "Khốn cho những mục tử làm cho đàn chiên đồng cỏ của Ta chết mất và tan tác." Chúa hứa: "Chính Ta, Ta sẽ quy tụ số chiên còn sót lại... Ta sẽ đặt lên chúng những mục tử chăn dắt chúng." Rồi loan báo một "chồi công chính" cho Đavít, mang danh "Đức Chúa là sự công chính của chúng ta".
  • Bài đọc II. Trong Đức Kitô, những người xưa ở xa nay đã trở nên gần: "chính Người là bình an của chúng ta; Người đã làm cho hai thành một, và phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét."
  • Tin Mừng. Các Tông Đồ thuật lại những gì đã làm và đã dạy. Đức Giêsu mời: "Anh em hãy đi riêng ra một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi một chút." Nhưng đám đông chạy đến trước. Người "chạnh lòng thương họ, vì họ như chiên không có người chăn", và bắt đầu dạy họ nhiều điều.

Suy niệm. Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hai nhịp: nghỉ ngơi và phục vụ. Đức Giêsu hiểu các môn đệ mệt, đến nỗi không có thì giờ ăn uống, nên Người đưa họ đến nơi vắng. Sứ vụ không được dựng trên sự kiệt sức; cần có khoảng lặng để ở với Chúa, như đáp ca: Người "cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi, và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi".

Nhưng khi thấy đám đông, Người không than phiền chuyện kế hoạch bị phá vỡ. Người chạnh lòng thương. Đó là lòng thương của người mục tử trước đàn chiên lạc hướng. Và điều đầu tiên Người làm cho họ là dạy dỗ: cho họ Lời, tức là cho họ phương hướng.

Lời ngôn sứ Giêrêmia cũng là một lời soi chiếu cho những ai được trao trách nhiệm coi sóc người khác: cha mẹ, thầy cô, người lãnh đạo, mục tử. Việc của mục tử là quy tụ, không phải làm tan tác. Nhưng lời hứa quan trọng nhất là "chính Ta", Chúa sẽ đích thân chăn dắt. Trong thung lũng bóng tối, ta không sợ, vì "Ngài ở với tôi".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, xin chạnh lòng thương chúng con như đàn chiên không người chăn. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, được Lời Chúa dẫn đường, và biết thương yêu chăm sóc những người Chúa trao phó cho chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì." (Tv 23,1)
Gợi ý trong tuần: dành một khoảng lặng ngắn mỗi ngày bên Chúa, và quan tâm đến một người đang lạc hướng.

Bài đọc những ngày tới