Thứ Bảy, 17/07/2027 · 14/6 ÂL

Thứ Bảy tuần 15 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 12,37-42Sách Xuất hành

37 Con cái Israel nhổ trại từ Ramses đi Xucôt, khoảng sáu trăm ngàn đàn ông đi bộ, chưa kể con nhỏ.
38 Một đám đông hỗn tạp cũng đi lên với họ, cùng với chiên bò, một đàn gia súc rất đông.

39 Họ nướng bột nhào đã đem từ Ai Cập ra thành những chiếc bánh không men, vì bột chưa dậy; bởi họ bị đuổi khỏi Ai Cập, không thể chần chừ, và cũng chẳng chuẩn bị lương thực cho mình.

40 Thời gian con cái Israel cư ngụ ở Ai Cập là bốn trăm ba mươi năm.

41 Vào cuối bốn trăm ba mươi năm ấy, chính ngày ấy, mọi đạo quân của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai Cập.

42 Đó là đêm thức canh của Đức Chúa để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập; chính đêm ấy là đêm thức canh kính Đức Chúa của toàn thể con cái Israel, qua mọi thế hệ của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 135,1.23-24.10-12.13-15

1 Hãy cảm tạ Đức Chúa vì Người nhân hậu,
vì tình thương của Người muôn đời.

23 Đấng đã nhớ đến chúng ta lúc chúng ta thấp hèn,

vì tình thương của Người muôn đời.

24 Và đã cứu chúng ta khỏi quân thù,

vì tình thương của Người muôn đời.

10 Đấng đã đánh hạ Ai Cập trong các con đầu lòng của chúng,

vì tình thương của Người muôn đời.

11 Và đã đưa Israel ra khỏi giữa chúng,

vì tình thương của Người muôn đời.

12 Bằng bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giương cao,

vì tình thương của Người muôn đời.

13 Đấng đã chẻ Biển Sậy ra làm nhiều phần,

vì tình thương của Người muôn đời.

14 Và đã cho Israel đi qua giữa nó,

vì tình thương của Người muôn đời.

15 Và đã hất Pharaô cùng quân đội của hắn xuống Biển Sậy,

vì tình thương của Người muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 5,19

19 Thật vậy, Thiên Chúa đã ở trong Đức Kitô mà làm cho thế gian được hoà giải với chính Người, không kể tội lỗi của họ cho họ, và đã đặt nơi chúng tôi lời hoà giải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 12,14-21Tin Mừng theo Mátthêu

14 Những người Pharisêu ra ngoài và bàn mưu chống lại Người, để tiêu diệt Người.
15 Biết vậy, Đức Giêsu rời khỏi đó. Nhiều người đi theo Người, và Người chữa lành tất cả họ,

16 rồi nghiêm cấm họ không được làm cho Người bị biết đến,

17 để ứng nghiệm lời đã được phán qua ngôn sứ Isaia rằng:

18 "Này, tôi tớ của Ta, người Ta đã chọn, người yêu dấu của Ta, người mà linh hồn Ta hài lòng. Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trên người, và người sẽ loan báo sự xét xử cho các dân ngoại.

19 Người sẽ không tranh cãi, cũng không kêu la, và không ai nghe thấy tiếng người ngoài các quảng trường.

20 Cây sậy bị giập, người sẽ không bẻ gãy; tim đèn còn nghi ngút khói, người sẽ không dập tắt, cho đến khi người đưa sự xét xử đến chiến thắng.

21 Và các dân ngoại sẽ đặt hy vọng nơi danh người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đêm thức canh và cây sậy giập

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa thức canh để đưa dân Người ra khỏi nô lệ. Người tôi tớ của Chúa cũng cứu độ không bằng sức mạnh ồn ào, mà bằng sự dịu dàng với những gì mong manh.

Suy niệm. Bài đọc Xuất hành khép lại câu chuyện đêm ra đi: dân nhổ trại, mang theo bột chưa kịp dậy. Họ ra đi vội vã, tay gần như không, nhưng Thiên Chúa giữ lời: đó là "đêm thức canh của Đức Chúa". Dân sẽ nhớ đêm ấy qua mọi thế hệ, vì sự giải thoát đến từ Chúa, không từ sức họ. Thánh vịnh lặp đi lặp lại như tiếng điệp: "vì tình thương của Người muôn đời."

Tin Mừng cho thấy một cách cứu độ khác thường. Đức Giêsu bị người Pharisêu bàn mưu tiêu diệt, nhưng Người không đối đầu: Người rút lui, chữa lành nhiều người, và dặn đừng loan báo. Matthêu thấy ở đó lời Isaia về người tôi tớ: "Người sẽ không tranh cãi, cũng không kêu la." Hình ảnh đẹp nhất là: "Cây sậy bị giập, người sẽ không bẻ gãy; tim đèn còn nghi ngút khói, người sẽ không dập tắt."

Điều ấy hỏi ta một câu thực tế: khi gặp người yếu đuối, chậm chạp, hay vấp ngã, ta sửa họ bằng cách nào? Chúa nâng cây sậy lên, và thổi cho tim đèn cháy lại. Thư Côrintô nói Thiên Chúa đã hoà giải thế gian với chính Người; ta được sai đi để làm điều ấy cho nhau.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, tình thương của Ngài muôn đời. Xin cho chúng con biết đối xử dịu dàng với người yếu đuối, không bẻ gãy cây sậy giập và không dập tắt tim đèn leo lét, như Đức Giêsu, tôi tớ yêu dấu của Ngài. Amen.

Bài đọc những ngày tới