Bài đọc I
St 28,10-22aSách Sáng thế10 Ông Giacóp rời Bơe Sêva và đi về Kharan.
11 Ông gặp một nơi và qua đêm ở đó, vì mặt trời đã lặn; ông lấy một hòn đá nơi ấy kê làm gối đầu, rồi nằm ngủ nơi đó.
12 Ông mơ thấy: này có một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời; và này các sứ thần của Thiên Chúa đi lên đi xuống trên thang.
13 Và này Đức Chúa đứng trên đó mà phán: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, cha ngươi, và Thiên Chúa của Isaác; đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi.
14 Dòng dõi ngươi sẽ như bụi đất; ngươi sẽ lan rộng ra phía tây, phía đông, phía bắc và phía nam; nhờ ngươi và nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.
15 Và này Ta ở với ngươi; Ta sẽ gìn giữ ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi, và sẽ đưa ngươi trở về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta thực hiện điều Ta đã phán với ngươi."
16 Ông Giacóp tỉnh giấc và nói: "Thật vậy, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!"
17 Ông sợ hãi và nói: "Nơi này đáng kinh sợ biết bao! Đây chẳng phải gì khác ngoài nhà của Thiên Chúa, và đây là cửa trời."
18 Sáng sớm, ông Giacóp dậy, lấy hòn đá đã kê làm gối, dựng lên làm trụ đá và đổ dầu trên đỉnh.
19 Ông đặt tên nơi ấy là Bêthel, còn trước kia tên thành là Luz.
20 Ông Giacóp khấn hứa rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với tôi và gìn giữ tôi trên con đường tôi đang đi này, và ban cho tôi bánh để ăn, áo để mặc,
21 và nếu tôi trở về bình an nhà cha tôi, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi,
22 và hòn đá này tôi đã dựng làm trụ đá sẽ là nhà của Thiên Chúa."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain