Thứ Hai, 28/06/2027 · 24/5 ÂL

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo (lễ nhớ)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

St 18,16-33Sách Sáng thế

16 Những người ấy đứng dậy từ đó và nhìn xuống phía Sôđôm; còn ông Abraham đi cùng họ để tiễn họ.
17 Đức Chúa phán: "Ta lại giấu ông Abraham điều Ta sắp làm sao?

18 Vì ông Abraham sẽ trở thành một dân lớn và hùng mạnh, và nhờ ông, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.

19 Vì Ta đã biết ông, để ông truyền cho con cái và nhà ông sau ông giữ đường lối của Đức Chúa, thực thi đức công chính và công lý, để Đức Chúa thực hiện cho ông Abraham điều Người đã phán về ông."

20 Đức Chúa phán: "Tiếng kêu về Sôđôm và Gômôra thật lớn, và tội lỗi của chúng thật quá nặng nề.

21 Ta sẽ xuống xem chúng có thật làm đúng như tiếng kêu đã thấu đến Ta không; nếu không, Ta sẽ biết."

22 Những người ấy từ đó quay đi và hướng về Sôđôm; còn ông Abraham vẫn còn đứng trước mặt Đức Chúa.

23 Ông Abraham tiến lại gần và nói: "Chẳng lẽ Ngài sẽ cuốn đi cả người công chính cùng với kẻ gian ác sao?

24 Có lẽ trong thành có năm mươi người công chính; chẳng lẽ Ngài vẫn cuốn đi, và không tha cho nơi ấy vì năm mươi người công chính ở giữa thành sao?

25 Ngài không thể làm điều như thế, giết người công chính cùng với kẻ gian ác, để người công chính bị đối xử như kẻ gian ác! Ngài không thể như thế! Đấng xét xử toàn cõi đất lẽ nào lại không thi hành công lý?"

26 Đức Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôm năm mươi người công chính, thì vì họ, Ta sẽ tha cho cả nơi ấy."

27 Ông Abraham đáp lại: "Này, tôi đã dám thưa với Chúa, dù tôi chỉ là bụi đất và tro tàn.

28 Có lẽ năm mươi người công chính thiếu mất năm người; chẳng lẽ vì năm người ấy mà Ngài huỷ diệt cả thành sao?" Người phán: "Ta sẽ không huỷ diệt, nếu Ta tìm thấy ở đó bốn mươi lăm người."

29 Ông lại tiếp tục thưa với Người: "Có lẽ ở đó chỉ tìm thấy bốn mươi người." Người phán: "Vì bốn mươi người ấy, Ta sẽ không làm."

30 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, để tôi được thưa: Có lẽ ở đó chỉ tìm thấy ba mươi người." Người phán: "Ta sẽ không làm, nếu Ta tìm thấy ở đó ba mươi người."

31 Ông nói: "Này, tôi đã dám thưa với Chúa: Có lẽ ở đó chỉ tìm thấy hai mươi người." Người phán: "Vì hai mươi người ấy, Ta sẽ không huỷ diệt."

32 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, để tôi thưa chỉ lần này nữa thôi: Có lẽ ở đó chỉ tìm thấy mười người." Người phán: "Vì mười người ấy, Ta sẽ không huỷ diệt."

33 Đức Chúa đi, khi Người đã nói xong với ông Abraham; còn ông Abraham trở về chỗ của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1b-2.3-4.8-9.10-11

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.

9 Người không luôn luôn khiển trách, cũng không giận mãi đến muôn đời.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

11 Vì như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tình thương của Người đối với những ai kính sợ Người cũng lớn bấy nhiêu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 8,18-22Tin Mừng theo Mátthêu

18 Thấy đám đông vây quanh mình, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ sang bờ bên kia.
19 Bấy giờ có một kinh sư đến gần thưa Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy."

20 Đức Giêsu nói với ông: "Con cáo có hang, chim trời có chỗ trú, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu."

21 Một người khác trong số các môn đệ thưa Người: "Thưa Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

22 Nhưng Đức Giêsu nói với người ấy: "Anh hãy theo tôi, và cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Abraham bên cạnh Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Abraham dám đứng trước Thiên Chúa và xin tha cho cả một thành vì những người công chính còn sót lại. Đức Giêsu ở Tin Mừng nói về cái giá của việc theo Người: không chỗ gối đầu, không viện cớ. Bài đọc dạy ta hai điều: cầu thay cho người khác, và đi theo Chúa trọn vẹn.

Suy niệm. Câu chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi của chính Thiên Chúa: "Ta lại giấu ông Abraham điều Ta sắp làm sao?" Chúa coi Abraham như một người bạn đáng được biết. Vì Abraham sẽ dạy con cháu "giữ đường lối của Đức Chúa, thực thi đức công chính và công lý". Và Abraham đáp lại bằng chính điều ấy: ông không im lặng khi nghe số phận Sôđôm.

Lời ông thưa rất mạnh và rất khiêm nhường: "Đấng xét xử toàn cõi đất lẽ nào lại không thi hành công lý?" Rồi ông mặc cả: năm mươi, bốn mươi lăm, bốn mươi, ba mươi, hai mươi, mười. Mỗi lần ông mở đầu bằng lời xin lỗi: "tôi chỉ là bụi đất và tro tàn". Nghe như một cuộc thương lượng, nhưng thật ra là một lời cầu nguyện của người dám tin Thiên Chúa công chính và nhân từ hơn cả điều mình tưởng. Chúa không chê, mỗi lần Người đều nhận lời. Cuộc đối thoại dừng ở "mười", và bản văn để ngỏ.

Điều đáng học: cầu thay cho người khác không phải là đòi Chúa thay đổi, mà là đứng giữa Chúa và những người ta thương, với lòng kính sợ và không bỏ cuộc. Có thể có ai đó hôm nay cần tôi cầu nguyện thay: một người thân xa Chúa, một nơi chốn đầy bất công.

Tin Mừng thêm vế còn lại: người kinh sư nói "Thầy đi đâu, con theo đó", nhưng Đức Giêsu nói thẳng cái giá. Cầu nguyện và theo Chúa đều đòi chọn lựa dứt khoát. Hôm nay Giáo hội nhớ thánh Irênê, giám mục tử đạo, người đã theo Chúa đến cùng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu thay cho anh em như Abraham, với lòng khiêm nhường và tin tưởng. Xin cho chúng con đủ can đảm theo Chúa không điều kiện. Amen.

Bài đọc những ngày tới