Bài đọc I
St 22,1b-19Sách Sáng thế1 Người gọi ông: "Abraham!" Ông thưa: "Dạ, con đây."
2 Người phán: "Ngươi hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu quý của ngươi là Isaác, và đi tới miền Môriya; ở đó, ngươi hãy dâng nó làm lễ toàn thiêu trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi."
3 Sáng sớm hôm sau, ông Abraham dậy, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con mình là Isaác; ông chẻ củi để làm lễ toàn thiêu, rồi lên đường đến nơi Thiên Chúa đã chỉ cho ông.
4 Ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên và thấy nơi ấy ở đàng xa.
5 Ông Abraham nói với hai đầy tớ: "Các ngươi ở lại đây với con lừa; cha con ta sẽ đi tới đằng kia, thờ lạy xong sẽ trở lại với các ngươi."
6 Ông Abraham lấy củi dùng làm lễ toàn thiêu, đặt lên vai con mình là Isaác; ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cha con cùng đi.
7 Isaác nói với cha là Abraham: "Cha ơi!" Ông đáp: "Cha đây, con." Cậu nói: "Này lửa và củi đây, nhưng chiên đâu để làm lễ toàn thiêu?"
8 Ông Abraham đáp: "Con ơi, chính Thiên Chúa sẽ lo liệu chiên cho lễ toàn thiêu." Rồi cả hai cha con cùng đi.
9 Họ đến nơi Thiên Chúa đã chỉ. Ông Abraham xây bàn thờ ở đó, xếp củi lên, trói con mình là Isaác lại và đặt nó trên bàn thờ, ở trên đống củi.
10 Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy con dao để sát tế con mình.
11 Bấy giờ sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: "Abraham! Abraham!" Ông thưa: "Dạ, con đây."
12 Sứ thần nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó cả! Vì giờ đây Ta biết ngươi là người kính sợ Thiên Chúa: ngươi đã không tiếc con của ngươi, đứa con một của ngươi, mà dâng cho Ta."
13 Ông Abraham ngước mắt lên và thấy đàng sau có một con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Ông đi bắt con cừu đực và dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.
14 Ông Abraham đặt tên cho nơi ấy là "Đức Chúa sẽ lo liệu", nên ngày nay người ta còn nói: "Trên núi của Đức Chúa, sẽ được lo liệu."
15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham lần thứ hai
16 và nói: "Có lời Đức Chúa phán: Ta lấy chính danh Ta mà thề: vì ngươi đã làm điều này và đã không tiếc con của ngươi, đứa con một của ngươi,
17 nên Ta sẽ hết lòng chúc phúc cho ngươi, và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển; dòng dõi ngươi sẽ chiếm được cổng thành của quân thù.
18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nhờ dòng dõi ngươi, bởi vì ngươi đã vâng theo lời Ta."
19 Ông Abraham trở lại với các đầy tớ; họ đứng dậy và cùng nhau đi tới Bơe Sêva, và ông Abraham ở lại Bơe Sêva.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain