Thứ Bảy, 03/07/2027 · 29/5 ÂL

Thánh Tôma, Tông Đồ (lễ kính)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ep 2,19-22Thư Êphêxô

19 Vậy anh em không còn là người xa lạ hay khách trọ nữa, nhưng là đồng công dân với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa,
20 được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, với chính Đức Kitô Giêsu là đá góc tường;

21 trong Người, toàn thể công trình được ghép lại với nhau mà lớn lên thành Đền Thờ thánh trong Chúa;

22 trong Người, cả anh em cũng cùng được xây dựng thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa, trong Thần Khí.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 116,1bc.2

1 Hãy ngợi khen Đức Chúa, hỡi mọi dân nước;
hãy ca tụng Người, hỡi muôn dân.

2 Vì tình thương Người dành cho chúng ta thật mạnh mẽ,

và lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 20,29

29 Đức Giêsu nói với ông: "Vì đã thấy tôi nên anh tin ư? Phúc thay những người không thấy mà tin."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 20,24-29Tin Mừng theo Gioan

24 Một trong Nhóm Mười Hai, tức ông Tôma, gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.
25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa!" Nhưng ông Tôma nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào chỗ đinh, và không đặt tay vào cạnh sườn Người, tôi không tin."

26 Tám ngày sau, các môn đệ lại ở trong nhà, có cả ông Tôma ở với các ông. Dù cửa đóng kín, Đức Giêsu vẫn đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"

27 Rồi Người bảo ông Tôma: "Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy xem tay tôi; hãy đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn tôi; đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"

29 Đức Giêsu nói với ông: "Vì đã thấy tôi nên anh tin ư? Phúc thay những người không thấy mà tin."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tin mà chưa thấy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tôma nói lên điều nhiều người âm thầm mang trong lòng: muốn chạm vào bằng chứng rồi mới tin. Chúa không quở nặng, nhưng kiên nhẫn bước vào căn nhà đóng kín, đứng giữa các môn đệ và chìa vết thương ra. Từ nơi ấy, lời tuyên xưng đẹp nhất Tin Mừng Gioan vang lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (Ga 20,28).

Suy niệm. Tôma vắng mặt khi Chúa hiện đến lần đầu. Có lẽ chính vì vắng mặt, ông không thể tin lời kể của anh em: "Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người... tôi không tin" (Ga 20,25). Ông thành thật, và Chúa tôn trọng sự thành thật ấy: tám ngày sau, Người trở lại, "dù cửa đóng kín", nói với ông đúng những lời ông đã đòi. Điều đáng chú ý là Chúa không bắt đầu bằng trách móc, mà bằng "Bình an cho anh em!". Đức tin có thể bắt đầu từ nghi ngờ, miễn là ta còn ở lại trong cộng đoàn, như Tôma vẫn ở với các môn đệ khác.

Câu cuối của Chúa là một lời chúc phúc cho chúng ta, những người không được thấy bằng mắt: "Phúc thay những người không thấy mà tin" (Ga 20,29). Bài đọc thư Êphêsô giải thích vì sao điều ấy khả thi: ta không còn là "người xa lạ hay khách trọ", nhưng là người nhà của Thiên Chúa, được xây trên nền móng các tông đồ, trong đó có Tôma, với Đức Kitô là đá góc tường (Ep 2,19-20). Đức tin của ta được chuyền lại từ lời chứng của những người đã thấy.

Thánh Tôma nhắc ta rằng đặt câu hỏi với Chúa không phải là đứng ngoài đức tin; đôi khi đó là cánh cửa dẫn vào sâu hơn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không bỏ rơi Tôma trong nghi ngờ của ông. Xin kiên nhẫn với những băn khoăn của chúng con, và cho chúng con biết ở lại bên anh chị em trong cộng đoàn. Xin ban cho chúng con đức tin của những người không thấy mà tin, để chúng con cũng thưa với Chúa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Amen.

Bài đọc những ngày tới