Thứ Hai, 07/06/2027 · 3/5 ÂL

Thứ Hai tuần 10 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Cr 1,1-7Thư 2 Côrintô

1 Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo ý Thiên Chúa, và Timôthê, người anh em, gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, cùng tất cả các thánh ở khắp miền Akhaia.
2 Ân sủng và bình an dành cho anh em, từ Thiên Chúa là Cha chúng ta và từ Chúa Giêsu Kitô.

3 Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Cha của lòng thương xót và Thiên Chúa của mọi niềm an ủi,

4 Đấng an ủi chúng tôi trong mọi gian truân của chúng tôi, để chúng tôi cũng có thể an ủi những người ở trong mọi gian truân, nhờ chính niềm an ủi mà chúng tôi được Thiên Chúa an ủi.

5 Vì như những nỗi khổ của Đức Kitô tràn ngập nơi chúng tôi, thì nhờ Đức Kitô, niềm an ủi của chúng tôi cũng tràn ngập như thế.

6 Nếu chúng tôi gặp gian truân, đó là vì niềm an ủi và ơn cứu độ của anh em; nếu chúng tôi được an ủi, đó là vì niềm an ủi của anh em, niềm an ủi tác động nơi anh em để anh em kiên nhẫn chịu cùng những nỗi khổ mà chúng tôi cũng đang chịu,

7 và niềm hy vọng của chúng tôi về anh em thì vững chắc, vì biết rằng anh em chia sẻ nỗi khổ thế nào, thì cũng chia sẻ niềm an ủi như vậy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,12a

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,1-12Tin Mừng theo Mátthêu

1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, và các môn đệ đến gần Người.
2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay những người đang than khóc, vì họ sẽ được an ủi.

5 Phúc thay những người hiền lành, vì họ sẽ được thừa hưởng đất.

6 Phúc thay những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thoả.

7 Phúc thay những người biết xót thương, vì họ sẽ được xót thương.

8 Phúc thay những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay những người xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì tôi mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa an ủi để ta biết an ủi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa là "Cha của lòng thương xót và Thiên Chúa của mọi niềm an ủi" (2Cr 1,3); còn Đức Giêsu mở đầu Bài giảng trên núi bằng các mối phúc.

Suy niệm. Phaolô không giấu rằng đời tông đồ có gian truân. Nhưng ông nhìn gian truân qua một lăng kính khác: Thiên Chúa an ủi ta, để ta có thể an ủi người khác bằng chính niềm an ủi đã nhận. Nỗi đau không bị bỏ phí; khi được Chúa chạm đến, nó trở thành chỗ để ta hiểu và nâng đỡ người đang đau. Ông cũng nói đến sự chia sẻ: anh em chia sẻ nỗi khổ thế nào thì cũng chia sẻ niềm an ủi như vậy.

Tin Mừng nói với cùng một tâm tình: phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, đau buồn, khao khát nên công chính, xót thương, trong sạch, xây dựng hoà bình. Những mối phúc này đảo ngược cách nhìn của thế gian: người ta thường chọn đường dễ, còn Chúa nói đến một niềm vui bền hơn. Cuối cùng Người nói với các môn đệ: khi bị sỉ vả vì Người, hãy vui mừng hớn hở (Mt 5,12).

Hôm nay ta có thể tự hỏi: những khó khăn mình từng đi qua có giúp mình biết cúi xuống bên người khác không? Niềm an ủi nhận từ Chúa chỉ đầy đủ khi được trao lại.

Cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin an ủi chúng con trong mọi gian truân, và làm cho chúng con trở thành khí cụ an ủi của Cha cho anh chị em xung quanh. Amen.

Bài đọc những ngày tới