Bài đọc I
2 Cr 3,15-4,1.3-6Thư 2 Côrintô15 Nhưng cho đến hôm nay, mỗi khi người ta đọc Môsê, thì có một tấm khăn phủ trên lòng họ.
16 Nhưng khi ai quay về với Chúa, thì tấm khăn được cất đi.
17 Chúa chính là Thần Khí; và nơi nào có Thần Khí của Chúa, nơi ấy có tự do.
18 Còn tất cả chúng ta, với khuôn mặt không che khăn, như trong gương mà chiêm ngắm vinh quang của Chúa, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh ấy, từ vinh quang này đến vinh quang khác, như do Chúa là Thần Khí.
4,1 Vì thế, vì có việc phục vụ này, như chúng tôi đã được xót thương, nên chúng tôi không nản lòng.
3 Nếu Tin Mừng của chúng tôi còn bị che khuất, thì là bị che khuất nơi những kẻ đang hư mất,
4 nơi những kẻ không tin, mà thần của thời đại này đã làm mù tâm trí, để họ không thấy ánh sáng của Tin Mừng về vinh quang của Đức Kitô, Đấng là hình ảnh của Thiên Chúa.
5 Thật vậy, chúng tôi không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa, còn chúng tôi là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu.
6 Vì Thiên Chúa là Đấng đã phán: "Từ bóng tối, ánh sáng sẽ chiếu soi", chính Người đã chiếu sáng trong lòng chúng tôi, để làm bừng lên sự hiểu biết về vinh quang của Thiên Chúa trên khuôn mặt Đức Kitô.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0