Chủ Nhật, 13/06/2027 · 9/5 ÂL

Chúa nhật XI Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ed 17,22-24Sách Êdêkien

22 Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Chính Ta sẽ lấy một ngọn từ chóp cây bá hương cao vút và đem đặt xuống; từ trên cùng các chồi non của nó, Ta sẽ bẻ một cành mềm; chính Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao vời vợi.
23 Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel; nó sẽ đâm cành, sinh trái, và trở thành cây bá hương tráng lệ. Mọi loài chim, mọi loài có cánh sẽ trú ngụ dưới nó, trú ngụ dưới bóng cành lá của nó.

24 Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng chính Ta, Đức Chúa, đã hạ cây cao xuống, đã nâng cây thấp lên, đã làm khô cây xanh, và đã làm cây khô nở hoa. Ta, Đức Chúa, đã phán và đã thực hiện.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 91,2-3.13-14.15-16

2 Tốt đẹp thay là tạ ơn Đức Chúa,
và đàn ca mừng danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

3 để buổi sáng loan báo tình thương của Ngài,

và suốt các đêm, loan báo lòng trung tín của Ngài.

13 Người công chính nở rộ như cây chà là,

vươn cao như cây bá hương ở Libăng.

14 Được trồng trong nhà Đức Chúa,

họ nở hoa trong sân nhà Thiên Chúa chúng ta.

15 Đến tuổi già bạc đầu họ còn sinh hoa trái,

vẫn mập mạp và xanh tươi,

16 để loan báo rằng Đức Chúa là ngay thẳng;

Người là Núi Đá của tôi, nơi Người không có gian ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Cr 5,6-10Thư 2 Côrintô

6 Vậy chúng ta luôn tin tưởng, và biết rằng đang khi còn cư ngụ trong thân xác, thì chúng ta ở xa Chúa,
7 vì chúng ta bước đi nhờ đức tin, chứ không nhờ cái thấy được.

8 Chúng ta tin tưởng, và lại ưng hơn là lìa bỏ thân xác để cư ngụ bên Chúa.

9 Vì thế, dù đang cư ngụ hay đang xa rời, chúng ta cũng ra sức làm đẹp lòng Người.

10 Thật vậy, tất cả chúng ta đều phải ra trước toà Đức Kitô, để mỗi người nhận lấy điều tương xứng với những gì mình đã làm khi còn ở trong thân xác, dù lành dù dữ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 4,26-34Tin Mừng theo Máccô

26 Người còn nói: "Nước Thiên Chúa giống như chuyện một người vãi hạt giống trên đất,
27 rồi ngủ rồi thức, đêm và ngày, mà hạt giống cứ nẩy mầm và lớn lên, người ấy không biết bằng cách nào.

28 Tự đất sinh hoa kết quả: trước hết là cây non, rồi đến bông, rồi đến hạt đầy trong bông.

29 Khi quả đã chín, người ấy liền đưa liềm vào, vì mùa gặt đã đến."

30 Người còn nói: "Chúng ta sẽ ví Nước Thiên Chúa với gì, hay dùng dụ ngôn nào để diễn tả?

31 Nước ấy giống như hạt cải: khi gieo xuống đất, nó nhỏ hơn mọi thứ hạt giống trên đất,

32 nhưng khi đã gieo, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi thứ rau, và đâm những cành lớn, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó."

33 Với nhiều dụ ngôn như thế, Người nói lời cho họ, tuỳ theo họ có thể nghe.

34 Người không nói với họ mà không dùng dụ ngôn; nhưng riêng với các môn đệ của mình, Người giải thích mọi sự.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hạt giống lớn lên trong âm thầm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Nước Thiên Chúa bắt đầu nhỏ bé và âm thầm, nhưng lớn lên bằng sức mạnh của chính Thiên Chúa. Người gieo chỉ cần gieo và kiên nhẫn chờ; còn việc nẩy mầm, lớn lên và kết trái, Thiên Chúa lo.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm B, đọc Tin Mừng theo thánh Máccô, trong chương nhiều dụ ngôn về Nước Thiên Chúa. Bài đọc I trích sách Êdêkien: lời Đức Chúa hứa về một cành bá hương được trồng trên núi cao của Israel. Bài đọc II là lời thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Côrintô nói về đời sống đức tin khi còn ở trần gian. Hôm nay không có câu tung hô Tin Mừng riêng trong khung bài đọc của thư viện.

Phân tích.

  • Êdêkien: chính Đức Chúa "sẽ lấy một ngọn… bẻ một cành mềm", trồng trên núi cao. Cành nhỏ ấy lớn thành cây bá hương tráng lệ, và mọi loài chim trú ngụ dưới bóng nó. Lời phán kết thúc bằng một khẳng định: "Ta, Đức Chúa, đã hạ cây cao xuống, đã nâng cây thấp lên… Ta đã phán và đã thực hiện."
  • Đáp ca nối tiếp hình ảnh ấy: người công chính "nở rộ như cây chà là, vươn cao như cây bá hương ở Libăng", được trồng trong nhà Đức Chúa, "đến tuổi già bạc đầu họ còn sinh hoa trái".
  • Thánh Phaolô nói về một sự tin tưởng bền bỉ: "chúng ta bước đi nhờ đức tin, chứ không nhờ cái thấy được". Dù ở hay đi, ngài chỉ cố gắng làm đẹp lòng Chúa, vì mỗi người sẽ nhận lấy điều tương xứng với những gì mình đã làm.
  • Tin Mừng có hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất: người vãi hạt rồi ngủ rồi thức, hạt tự lớn lên "người ấy không biết bằng cách nào", đến mùa thì đưa liềm vào. Dụ ngôn thứ hai: hạt cải nhỏ hơn mọi thứ hạt, nhưng khi lớn lên thì chim trời làm tổ dưới bóng nó. Đức Giêsu nói những dụ ngôn ấy "tuỳ theo họ có thể nghe", và riêng với các môn đệ thì giải thích mọi sự.

Suy niệm. Chúng ta quen đo lường kết quả: gieo hôm nay muốn thấy hôm sau. Người gieo trong dụ ngôn thứ nhất lại làm điều đơn giản nhất: gieo, rồi "ngủ rồi thức, đêm và ngày". Ông không điều khiển được sự lớn lên. Điều ấy không có nghĩa là thờ ơ; ông vẫn gieo cho đúng và vẫn có mặt khi mùa gặt đến. Nhưng ông nhận ra rằng sức sống nằm trong hạt và trong đất do Thiên Chúa ban.

Hạt cải gợi ý thêm rằng đừng khinh thường những khởi đầu nhỏ: một lời cầu nguyện, một lời nói tử tế với con cái, một việc phục vụ không ai biết. Có thể ta không thấy kết quả, nhưng Êdêkien nhắc: cành mềm do chính Chúa trồng sẽ thành cây có bóng mát cho muôn loài. Và thánh Phaolô cho ta thái độ cần có trong khi chờ: sống bằng đức tin, cố gắng làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con kiên nhẫn gieo vãi Lời Chúa bằng đời sống, bằng việc nhỏ và lời nói tử tế, rồi tin tưởng giao phó cho Chúa việc làm cho hạt lớn lên. Xin cho chúng con biết bước đi trong đức tin và luôn cố gắng làm đẹp lòng Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Nước Thiên Chúa giống như chuyện một người vãi hạt giống trên đất, rồi ngủ rồi thức, đêm và ngày, mà hạt giống cứ nẩy mầm và lớn lên." (Mc 4,26-27)
Gợi ý trong tuần: chọn một "hạt giống nhỏ" như một thói quen cầu nguyện hay một việc phục vụ, giữ đều mỗi ngày mà không đòi thấy kết quả ngay.

Bài đọc những ngày tới