Chủ Nhật, 06/06/2027 · 2/5 ÂL

Chúa nhật X Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

St 3,9-15Sách Sáng thế

9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?"
10 Con người đáp: "Con đã nghe tiếng Ngài trong vườn; con sợ, vì con trần truồng, nên con đã trốn."

11 Người hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay sao?"

12 Con người đáp: "Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, chính nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn."

13 Đức Chúa là Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà đáp: "Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn."

14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi bị nguyền rủa hơn mọi thú nuôi và mọi thú đồng nội; ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày trong đời ngươi.

15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy: chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi, còn ngươi sẽ đánh vào gót nó."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8

1 Ca khúc lên đền.
Từ vực sâu, con kêu lên Ngài, lạy Đức Chúa.

2 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con,

xin lắng tai nghe tiếng con nài van.

3 Nếu Ngài, lạy Đức Chúa, chấp nhất tội ác,

thì lạy Chúa, ai còn đứng vững?

4 Nhưng nơi Ngài có sự tha thứ,

để người ta kính sợ Ngài.

5 Con trông đợi Đức Chúa, hồn con trông đợi,

và con đặt hy vọng nơi lời Người.

6 Hồn con trông đợi Chúa,

hơn lính canh đợi sáng, lính canh đợi sáng.

7 Israel hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa,

vì nơi Đức Chúa có lòng thương,

và nơi Người có ơn cứu chuộc dồi dào.

8 Chính Người sẽ cứu chuộc Israel

khỏi mọi tội ác của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Cr 4,13-5,1Thư 2 Côrintô

13 Vì có cùng một thần khí đức tin, theo lời đã chép: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", thì chúng ta cũng tin, và vì thế chúng ta cũng nói,
14 vì biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu chỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng ta chỗi dậy cùng với Đức Giêsu, và sẽ đưa chúng ta ra trình diện cùng với anh em.

15 Quả thế, mọi sự đều vì anh em, để ân sủng, khi đã lan rộng nhờ nhiều người, thì làm cho lời tạ ơn thêm dư đầy, để tôn vinh Thiên Chúa.

16 Vì thế chúng ta không nản lòng; trái lại, dù con người bên ngoài của chúng ta đang bị huỷ hoại, thì con người bên trong của chúng ta vẫn được đổi mới từng ngày.

17 Thật vậy, nỗi gian truân nhất thời và nhẹ nhàng của chúng ta đang tạo nên cho chúng ta, vượt quá mọi mức độ, một khối vinh quang đời đời nặng trĩu,

18 vì chúng ta không chú mắt vào những điều thấy được, nhưng vào những điều không thấy được; bởi những điều thấy được thì tạm thời, còn những điều không thấy được thì đời đời.

5,1 Thật vậy, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà dưới đất là lều trại của chúng ta bị phá huỷ, thì chúng ta có một toà nhà do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà không do tay người làm ra, đời đời, ở trên các tầng trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 12,31b-32

31 Bây giờ là cuộc xét xử thế gian này; bây giờ thủ lãnh thế gian này sẽ bị tống ra ngoài.
32 Còn tôi, khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lại với tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,20-35Tin Mừng theo Máccô

20 Rồi Người vào nhà; đám đông lại kéo đến, đến nỗi họ không thể ăn bánh được.
21 Nghe vậy, những người thân của Người đi ra để bắt giữ Người, vì họ nói: "Ông ấy mất trí rồi."

22 Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì nói: "Ông ấy bị Bêendêbun ám," và: "Ông ấy dùng thủ lãnh các quỷ mà trừ quỷ."

23 Người gọi họ lại và dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Làm sao Satan lại trừ được Satan?

24 Nếu một nước tự chia rẽ chống lại mình, thì nước ấy không thể đứng vững;

25 nếu một nhà tự chia rẽ chống lại mình, thì nhà ấy sẽ không thể đứng vững;

26 và nếu Satan nổi lên chống lại chính mình và bị chia rẽ, thì nó không thể đứng vững, nhưng đã đến hồi chung cuộc.

27 Nhưng không ai có thể vào nhà người mạnh để cướp đồ đạc của y, nếu trước hết không trói người mạnh lại; bấy giờ mới cướp được nhà y.

28 Quả thật, tôi nói với anh em: mọi sự sẽ được tha cho con cái loài người, những tội lỗi và những lời lộng ngôn, dù họ lộng ngôn bao nhiêu;

29 nhưng ai lộng ngôn chống lại Thánh Thần thì muôn đời không được tha, mà mắc tội đời đời."

30 Người nói thế vì họ đã nói: "Ông ấy bị thần ô uế ám."

31 Bấy giờ mẹ và anh em của Người đến; đứng ở ngoài, họ sai người vào gọi Người.

32 Đám đông đang ngồi quanh Người, họ nói với Người: "Này, mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài tìm Thầy."

33 Người đáp: "Ai là mẹ tôi và anh em tôi?"

34 Rồi Người đưa mắt nhìn những người đang ngồi quanh mình và nói: "Đây là mẹ tôi và anh em tôi.

35 Quả thế, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là chị em tôi, là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Gia đình mới của Đức Giêsu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi con người trốn Thiên Chúa vì sợ và xấu hổ, Thiên Chúa vẫn cất tiếng hỏi: "Ngươi ở đâu?" Đức Giêsu đến để thắng sự chia rẽ ấy, quy tụ những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thành một gia đình mới, và kéo mọi người lại với Người.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm B, đọc Tin Mừng theo thánh Máccô. Trong chương 3, Đức Giêsu đang giảng dạy và trừ quỷ; vừa chọn Nhóm Mười Hai, Người vào nhà thì đám đông lại kéo đến. Bài đọc I trích sách Sáng thế, đoạn Thiên Chúa chất vấn con người sau khi phạm tội. Đáp ca là lời kêu từ vực sâu, và bài đọc II là lời thánh Phaolô khích lệ cộng đoàn đừng nản lòng.

Phân tích.

  • Sáng thế: sau khi ăn trái cây bị cấm, con người trốn. Câu hỏi của Đức Chúa, "Ngươi ở đâu?", không phải để tìm vị trí mà để gọi người trở lại. Con người đáp bằng sợ hãi rồi đổ lỗi cho người đàn bà; người đàn bà đổ cho con rắn. Mối quan hệ bị rạn nứt: với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Trong lời phán với con rắn có một lời hứa: dòng giống người đàn bà sẽ đánh vào đầu nó. Truyền thống Kitô giáo thường nghe nơi đó một dấu chỉ đầu tiên của ơn cứu độ.
  • Đáp ca: "Từ vực sâu, con kêu lên Ngài." Nếu Chúa chấp nhất tội ác thì ai đứng vững, nhưng "nơi Ngài có sự tha thứ". Người cầu nguyện chờ đợi Chúa "hơn lính canh đợi sáng".
  • Thánh Phaolô: "chúng ta không nản lòng; trái lại, dù con người bên ngoài… đang bị huỷ hoại, thì con người bên trong vẫn được đổi mới từng ngày." Ngài khuyên đừng chú mắt vào điều thấy được, vì điều ấy tạm thời; điều không thấy được mới đời đời.
  • Tin Mừng: người thân của Đức Giêsu cho rằng "ông ấy mất trí", còn các kinh sư nói Người dùng thủ lãnh các quỷ mà trừ quỷ. Người đáp bằng lý lẽ: một nước hay một nhà tự chia rẽ thì không đứng vững; và Người là Đấng trói người mạnh để cướp nhà y. Rồi khi mẹ và anh em đứng ngoài tìm Người, Người nhìn những người ngồi quanh mình mà nói: ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em và mẹ của Người.

Suy niệm. Cảnh Tin Mừng thật đau: Đức Giêsu bị hiểu lầm bởi cả hai phía, người thân thì sợ cho Người, người có chức thì buộc tội Người. Không phải ai chống đối cũng ác ý; có người chỉ không hiểu. Dẫu vậy Người không đáp lại bằng giận dữ. Người giải thích, rồi mở rộng gia đình: ai ngồi quanh Người để lắng nghe và thi hành ý Chúa là người nhà.

Điều ấy không phủ nhận tình ruột thịt, nhưng cho thấy một thực tại rộng hơn: những ai tìm kiếm Thiên Chúa thật lòng thành anh chị em của nhau. Đây cũng là câu trả lời cho cảnh trong vườn Êđen. Nơi con người đổ lỗi cho nhau và trốn Thiên Chúa, Đức Giêsu dựng nên một cộng đoàn biết nghe và biết thưa "có con đây". Mỗi người trong chúng ta được hỏi: "Ngươi ở đâu?" Câu trả lời tốt nhất không phải là trốn, mà là ngồi lại gần Người.

Cầu nguyện. Lạy Cha, từ vực sâu của tội lỗi và sợ hãi, chúng con kêu lên Cha. Xin đừng chấp nhất tội ác chúng con, nhưng gọi chúng con trở về và cho chúng con thi hành ý Cha, để trong Đức Giêsu Kitô, chúng con nên anh chị em của nhau. Amen.

Ghi nhớ. "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3,35)
Gợi ý trong tuần: khi muốn đổ lỗi cho ai, hãy dừng lại và thử nhận phần mình; rồi dành thời gian cho một người trong cộng đoàn mình ít để ý.

Bài đọc những ngày tới