Thứ Hai, 14/06/2027 · 10/5 ÂL

Thứ Hai tuần 11 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Cr 6,1-10Thư 2 Côrintô

1 Là những người cộng tác, chúng tôi cũng nài xin anh em đừng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa cách vô ích.
2 Vì có lời phán: "Vào thời thuận lợi, Ta đã nhận lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã giúp đỡ ngươi." Này, bây giờ là thời thuận lợi; này, bây giờ là ngày cứu độ.

3 Chúng tôi không đặt trở ngại nào cho ai về bất cứ điều gì, để việc phục vụ không bị chê trách,

4 nhưng trong mọi sự, chúng tôi tự tiến cử mình như những người phục vụ Thiên Chúa: bằng lòng kiên nhẫn rất lớn, trong gian truân, trong thiếu thốn, trong ngặt nghèo,

5 trong đòn vọt, trong tù ngục, trong rối loạn, trong lao nhọc, trong những đêm thức trắng, trong những lần nhịn ăn,

6 bằng sự trong sạch, bằng hiểu biết, bằng lòng nhẫn nại, bằng sự nhân hậu, bằng Thánh Thần, bằng tình yêu không giả hình,

7 bằng lời chân lý, bằng quyền năng của Thiên Chúa; bằng những khí giới của sự công chính ở bên phải và bên trái,

8 qua vinh quang và nhục nhã, qua tiếng xấu và tiếng tốt; bị coi là kẻ lừa đảo mà lại chân thật,

9 bị coi là vô danh mà lại được biết đến, như đang chết mà này chúng tôi sống, như bị sửa phạt mà không bị giết chết,

10 như buồn rầu mà luôn vui mừng, như nghèo túng mà làm cho nhiều người nên giàu, như không có gì mà lại có tất cả.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.2b.3ab.3cd-4

Câu đáp: Tv 97,2a

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Người đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,105

105 Lời Ngài là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng cho đường con đi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 5,38-42Tin Mừng theo Mátthêu

38 "Anh em đã nghe lời đã phán: 'Mắt đền mắt, răng đền răng.'
39 Còn tôi, tôi nói với anh em: đừng chống cự kẻ ác; trái lại, nếu ai tát má bên phải của anh, thì hãy giơ cả má bên kia cho nó nữa;

40 ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài;

41 ai bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm.

42 Ai xin anh, thì hãy cho; ai muốn vay mượn của anh, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hôm nay là thời thuận lợi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô nói: "bây giờ là thời thuận lợi; bây giờ là ngày cứu độ", còn Đức Giêsu dạy một lối sống đi ngược phản xạ tự nhiên: đừng đáp trả điều ác bằng điều ác. Ơn Chúa không chờ ngày mai; nó được đón nhận hay bỏ lỡ ngay trong cách ta đối xử với nhau hôm nay.

Suy niệm. Bài đọc một là một bản liệt kê dài về cái giá của việc phục vụ: gian truân, đòn vọt, tù ngục, đêm thức trắng. Nhưng đọc kỹ, ta thấy ông không than thân. Cả đoạn xoay quanh những cặp đối nghịch: "như buồn rầu mà luôn vui mừng, như nghèo túng mà làm cho nhiều người nên giàu, như không có gì mà lại có tất cả". Người thuộc về Chúa vẫn chịu đau như mọi người, nhưng nỗi đau không còn là tiếng cuối cùng.

Tin Mừng đặt ra những ví dụ rất cụ thể: má bên kia, áo ngoài, dặm thứ hai. Đức Giêsu không bàn chuyện lớn lao; Người nói đến những va chạm nhỏ trong đời thường, nơi lòng ta dễ nóng lên nhất. "Mắt đền mắt" là thước đo công bằng quen thuộc; Người mời ta bước qua thước đo ấy, không phải vì điều ác không đáng kể, mà vì ta có thể chọn để điều ác dừng lại nơi mình thay vì truyền đi tiếp. Chính Phaolô cũng sống như vậy: "bằng tình yêu không giả hình", bằng sự nhân hậu và nhẫn nại.

Có thể tự hỏi: hôm nay mình đang bị "tát" ở đâu, trong lời nói, trong một công việc bị chèn ép, trong một người khó chịu? Và "dặm thứ hai" nào mình có thể đi thêm mà không ai bắt buộc? Thời thuận lợi thường mang dáng vẻ rất bình thường.

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin cho con biết nhận ra hôm nay là ngày Cha ban ơn. Xin giữ lòng con khỏi sự cay đắng, và dạy con đáp lại điều ác bằng lòng nhân hậu, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới