Thứ Bảy, 05/06/2027 · 1/5 ÂL

Thứ Bảy tuần 9 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Tb 12,1.5-15.20Sách Tôbia

1 Tôbít gọi con trai mình là Tôbia và nói với nó: Con ơi, hãy lo tiền công cho người đã cùng đi với con, và cần phải thêm cho người ấy
5 Ông gọi vị thiên sứ và nói với người: Hãy lấy một nửa mọi thứ các anh đã mang về.

6 Rồi vị thiên sứ gọi riêng hai người và nói với họ: Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người; hãy dâng Người sự cao cả, và hãy tuyên xưng Người trước mặt mọi người đang sống về những gì Người đã làm cho anh em. Chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh danh Người là điều tốt, khi trọng thể thuật lại các công việc của Thiên Chúa; và đừng ngần ngại tuyên xưng Người.

7 Giấu kín bí mật của nhà vua là điều tốt, còn công việc của Thiên Chúa thì nên bày tỏ cách vinh hiển. Hãy làm điều lành, và điều dữ sẽ không gặp anh em.

8 Cầu nguyện kèm với ăn chay, bố thí và công chính là điều tốt; ít mà công chính còn hơn nhiều mà bất chính; làm việc bố thí thì tốt hơn là tích trữ vàng.

9 Việc bố thí cứu khỏi chết, và chính nó sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi; những ai làm việc bố thí và công chính sẽ được đầy sự sống;

10 còn những kẻ phạm tội là thù địch của chính mạng sống mình.

11 Tôi sẽ không giấu anh em một lời nào; tôi đã nói rằng giấu kín bí mật của nhà vua là điều tốt, còn công việc của Thiên Chúa thì nên bày tỏ cách vinh hiển.

12 Và bây giờ, khi ông cầu nguyện cùng với Sara con dâu ông, chính tôi đã đem lời nhắc nhở về lời cầu nguyện của hai người lên trước mặt Đấng Thánh; và khi ông chôn người chết, tôi cũng ở bên ông như vậy.

13 Và khi ông không ngần ngại đứng dậy, bỏ bữa ăn ngon của mình để đi chôn người chết, thì việc lành của ông không giấu được tôi, nhưng tôi đã ở với ông.

14 Và bây giờ Thiên Chúa đã sai tôi đến chữa lành cho ông và Sara con dâu ông.

15 Tôi là Rafael, một trong bảy thiên sứ thánh, những vị dâng lời cầu nguyện của các thánh lên và bước vào trước vinh quang của Đấng Thánh.

20 Và bây giờ, hãy tuyên xưng Thiên Chúa, vì tôi đi lên với Đấng đã sai tôi; và hãy ghi lại vào sách mọi điều đã hoàn tất.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tb 13,2.6efgh.7.8

13,2 Vì chính Người đánh phạt và thương xót, đưa xuống âm phủ và đưa lên, và không ai thoát khỏi tay Người.
6 Hãy nhìn xem điều Người sẽ làm với anh em, hãy tạ ơn Người bằng cả thân mình; hãy chúc tụng Chúa của sự công chính, và tôn cao Vua của muôn đời.

7 Tôi tán dương Thiên Chúa của tôi; linh hồn tôi dành cho Vua trời, và sẽ hân hoan trong sự cao cả của Người.

8 Nguyện mọi người cùng nói và tạ ơn Người tại Giêrusalem.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,38-44Tin Mừng theo Máccô

38 Trong khi giảng dạy, Người nói: "Anh em hãy coi chừng các kinh sư, những kẻ thích đi lại trong áo thụng, thích được chào hỏi ngoài chợ,
39 thích ngồi ghế đầu trong các hội đường và chỗ danh dự trong các bữa tiệc;

40 những kẻ nuốt hết nhà cửa của các bà goá và làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Những kẻ ấy sẽ bị xét xử nặng hơn."

41 Rồi Người ngồi đối diện thùng tiền, quan sát cách đám đông bỏ tiền đồng vào thùng; nhiều người giàu bỏ vào nhiều tiền.

42 Có một bà goá nghèo đến bỏ vào hai đồng xu nhỏ, tức là một đồng cođrăng.

43 Người gọi các môn đệ lại và nói: "Amen, tôi nói với anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn tất cả những người bỏ vào thùng.

44 Vì mọi người đều bỏ vào từ phần dư của mình, còn bà này, từ chỗ thiếu thốn của mình, đã bỏ vào tất cả những gì bà có, toàn bộ kế sinh nhai của bà."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Của dâng từ chỗ thiếu thốn

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Tôbít và Tôbia được thiên sứ mời hãy chúc tụng Thiên Chúa, làm điều lành, bố thí và sống công chính; còn Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu nhìn thấy điều người ta bỏ qua: một bà goá nghèo bỏ vào hai đồng xu nhỏ, "toàn bộ kế sinh nhai của bà" (Mc 12,44).

Suy niệm. Trong bài đọc, vị khách đồng hành được tiết lộ là Rafael, một trong bảy thiên sứ dâng lời cầu nguyện lên trước nhan Đấng Thánh. Ngài nhắc rằng khi ông Tôbít cầu nguyện, khi bỏ bữa ăn ngon để đi chôn người chết, tất cả đều không bị giấu khỏi Thiên Chúa. Việc lành kín đáo, tưởng chẳng ai thấy, lại được ghi nhận nơi Người. Lời dạy "ít mà công chính còn hơn nhiều mà bất chính" (Tb 12,8) rất gần với điều Đức Giêsu nói về bà goá.

Giữa đám đông bỏ nhiều tiền vào thùng, chỉ một người được Đức Giêsu gọi các môn đệ lại để chỉ cho thấy. Người không đo bằng số lượng, mà đo bằng tấm lòng và mức độ dâng hiến: người giàu bỏ từ phần dư, bà goá bỏ từ chỗ thiếu thốn. Đồng thời, Người cảnh báo về thói làm bộ, thích chỗ danh dự và cầu nguyện lâu giờ để được khen.

Thiên Chúa không cần sự phô trương. Một lời cầu nguyện chân thành, một việc giúp người khác không ai hay biết, một món quà nhỏ mà ta phải bớt đi chính mình mới trao được, tất cả đều có giá trị nơi Người.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống đơn sơ, bố thí bằng cả tấm lòng, và làm việc lành không cầu được khen. Xin nhận lấy những gì nhỏ bé chúng con dâng lên. Amen.

Bài đọc những ngày tới