Thứ Sáu, 04/06/2027 · 30/4 ÂL

Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hs 11,1.3-4.8c-9Sách Hôsê

1 Khi Israel còn thơ ấu, Ta đã yêu nó, và từ Ai Cập Ta đã gọi con Ta.
3 Chính Ta đã tập cho Ephraim đi, bồng chúng trên cánh tay Ta; nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành chúng.

4 Ta đã kéo chúng bằng dây của con người, bằng thừng của tình yêu; Ta đã nên như người nâng ách khỏi má chúng, và Ta cúi xuống bên nó mà cho ăn.

8 Lòng Ta quặn thắt trong Ta, mọi xót thương của Ta cùng bừng lên.

9 Ta sẽ không thi hành cơn giận nóng bỏng của Ta, Ta sẽ không trở lại huỷ diệt Ephraim; vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm, là Đấng Thánh ở giữa ngươi, và Ta sẽ không đến trong cơn giận dữ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Is 12,2-3.4.5-6

2 Này, Thiên Chúa là ơn cứu độ của tôi: tôi tin tưởng và không sợ hãi, vì Đức Chúa là sức mạnh và lời ca của tôi, Người đã trở nên ơn cứu độ cho tôi.
3 Các ngươi sẽ hân hoan múc nước từ các nguồn mạch cứu độ.

4 Ngày ấy, các ngươi sẽ nói: "Hãy cảm tạ Đức Chúa, hãy kêu cầu danh Người; hãy loan báo cho muôn dân những kỳ công Người làm, hãy nhắc nhớ rằng danh Người thật cao cả."

5 Hãy đàn ca mừng Đức Chúa, vì Người đã làm những việc vinh quang; xin cho điều này được biết khắp cả đất.

6 Hỡi cư dân Sion, hãy reo hò vui mừng, vì Đấng Thánh của Israel thật cao cả ở giữa ngươi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 3,8-12.14-19Thư Êphêxô

8 Tôi là kẻ nhỏ nhất trong tất cả các thánh, vậy mà tôi đã được ban ân sủng này: loan báo cho các dân ngoại kho tàng khôn dò của Đức Kitô,
9 và soi sáng cho mọi người thấy chương trình của mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật,

10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa được cho các quyền thế và quyền lực trên trời biết đến,

11 theo ý định đời đời mà Người đã thực hiện trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

12 Trong Người, chúng ta có sự bạo dạn và lối đến gần Thiên Chúa với lòng tin tưởng, nhờ đức tin vào Người.

14 Vì lẽ đó, tôi quỳ gối trước nhan Chúa Cha,

15 Đấng từ nơi Người mọi gia tộc trên trời và dưới đất đều mang tên,

16 xin Người, theo sự phong phú vinh quang của Người, ban cho anh em được vững mạnh nhờ quyền năng của Thần Khí Người nơi con người nội tâm,

17 để nhờ đức tin, Đức Kitô ngự trong lòng anh em, trong tình yêu; anh em đã được bén rễ và xây trên nền tảng,

18 để cùng với tất cả các thánh, anh em có sức nắm bắt được bề rộng, bề dài, bề cao và bề sâu là gì,

19 và biết tình yêu của Đức Kitô vượt trên mọi tri thức, để anh em được đầy tràn toàn thể sự viên mãn của Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,29ab

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 19,31-37Tin Mừng theo Gioan

31 Vì là ngày Chuẩn Bị, để các thi thể khỏi ở lại trên thập giá trong ngày Sabát, vì ngày Sabát ấy là một ngày trọng đại, nên người Do Thái xin ông Philatô cho đánh gãy ống chân những người bị đóng đinh và cất xác đi.
32 Bọn lính đến, đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi người kia, người bị đóng đinh cùng với Người;

33 còn khi đến với Đức Giêsu, thấy Người đã chết rồi, họ không đánh gãy ống chân Người,

34 nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, và lập tức máu và nước chảy ra.

35 Người đã thấy đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là chân thật; người ấy biết rằng mình nói sự thật, để anh em cũng tin.

36 Những việc ấy đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Không một khúc xương nào của Người sẽ bị gãy."

37 Lại có lời Kinh Thánh khác nói: "Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trái tim bị đâm thâu, nguồn mạch tình thương

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không yêu bằng những lời nói từ xa. Ngài yêu như người cha cúi xuống bên đứa con thơ, và tình yêu ấy được tỏ lộ đến cùng nơi cạnh sườn Đức Giêsu bị lưỡi giáo đâm thâu. Lễ Thánh Tâm mời chúng ta nhìn vào trái tim của Người để hiểu Thiên Chúa là ai.

Bối cảnh. Hôm nay Hội Thánh đọc ba bản văn rất khác nhau về hoàn cảnh nhưng cùng nói về một trái tim. Lời ngôn sứ Hôsê là tiếng Thiên Chúa tự bộc bạch về dân Ephraim, tức dân Israel, dù họ đã quay lưng với Ngài. Thư gửi tín hữu Êphêsô ghi lại lời cầu nguyện của thánh Phaolô, quỳ gối xin cho cộng đoàn được hiểu tình yêu của Đức Kitô. Còn Tin Mừng theo thánh Gioan đưa chúng ta đến chân thập giá, vào "ngày Chuẩn Bị", khi Đức Giêsu đã chết. Bài đọc năm nay thuộc năm B.

Phân tích.

  • Hôsê vẽ chân dung một người cha: "Chính Ta đã tập cho Ephraim đi, bồng chúng trên cánh tay Ta; nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành chúng." Thiên Chúa kéo dân bằng "thừng của tình yêu", cúi xuống cho ăn. Rồi giữa lời trách là một tiếng thổn thức: "Lòng Ta quặn thắt trong Ta, mọi xót thương của Ta cùng bừng lên." Ngài từ chối trút cơn giận, vì "Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm".
  • Đáp ca (Is 12) là bài ca của người được cứu: "Các ngươi sẽ hân hoan múc nước từ các nguồn mạch cứu độ."
  • Thánh Phaolô khiêm tốn nhận mình là "kẻ nhỏ nhất trong tất cả các thánh", nhưng được sai loan báo "kho tàng khôn dò của Đức Kitô". Ngài xin cho anh em được vững mạnh nơi con người nội tâm, để biết "bề rộng, bề dài, bề cao và bề sâu", tức là biết "tình yêu của Đức Kitô vượt trên mọi tri thức".
  • Tin Mừng kể rất ngắn: các thi thể không được để lại trên thập giá qua ngày Sabát; người ta đánh gãy chân hai người kia, nhưng đến Đức Giêsu thì thấy Người đã chết, "một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, và lập tức máu và nước chảy ra". Người chứng kiến xác quyết mình nói sự thật "để anh em cũng tin", và thánh sử nối cảnh ấy với Kinh Thánh: "Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu."

Suy niệm. Đặt bài Hôsê cạnh bài Tin Mừng, ta thấy một đường thẳng. Thiên Chúa của Hôsê nói "lòng Ta quặn thắt"; Tin Mừng cho thấy trái tim ấy thực sự bị mở ra, không còn gì giữ lại. Đức Giêsu không đáp trả sự bạc bẽo bằng cơn giận mà Hôsê đã nói Thiên Chúa sẽ không thi hành. Người để mình bị đâm thâu, và từ vết thương ấy chảy ra sự sống.

Thánh Phaolô nói tình yêu ấy "vượt trên mọi tri thức", nghĩa là không thể hiểu xong bằng sách vở; chỉ có thể được "bén rễ và xây trên nền tảng" khi để Đức Kitô ngự trong lòng. Có những lúc ta cũng như Ephraim: được bồng ẵm mà không biết mình được chữa lành. Lễ hôm nay mời ta nhớ lại những ân huệ thầm lặng ấy, và để một câu hỏi đi vào lòng: ta đang "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" bằng ánh mắt nào, thờ ơ, áy náy hay biết ơn?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa đã mở ra vì chúng con. Xin kéo chúng con về bằng thừng của tình yêu, chữa lành những vết thương chúng con không biết, và cho chúng con được bén rễ trong tình thương của Chúa, để chúng con cũng biết mở lòng ra với anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Lòng Ta quặn thắt trong Ta, mọi xót thương của Ta cùng bừng lên." (Hs 11,8)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối dành một phút nhìn lại ngày sống và gọi tên một ân huệ thầm lặng mình đã nhận mà chưa kịp tạ ơn.

Bài đọc những ngày tới