Thứ Năm, 03/06/2027 · 29/4 ÂL

Thứ Năm tuần 9 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Tb 6,10-11; 7,1bcde.9-17; 8,4-9aSách Tôbia

6,10 Khi họ đến gần Ragê,
11 thiên thần nói với chàng trai: Anh ơi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ đêm nhà Raguên; ông cũng là bà con của anh, và ông có một con gái tên là Sara.

7,1 Chàng đến Ecbatana, và đến nhà Raguên; còn Sara ra gặp chàng; nàng chào chàng, và chàng chào họ. Rồi dẫn họ vào nhà.

9 Họ giết một con cừu đực, và dọn lên nhiều món ăn. Tôbia nói với Raphael: Anh Azaria, anh hãy nói về điều anh đã bảo trên đường đi, và xin cho việc này được hoàn tất.

10 Raphael nói lại lời ấy với Raguên. Raguên nói với Tôbia: Hãy ăn, hãy uống và vui vẻ, vì con đáng được lấy con gái ta; tuy nhiên ta sẽ nói cho con biết sự thật.

11 Ta đã gả con gái ta cho bảy người đàn ông, và mỗi khi họ vào với nó thì đều chết ngay trong đêm. Nhưng bây giờ hãy vui vẻ lên. Tôbia nói: Tôi sẽ không nếm gì ở đây cho đến khi ông đứng ra và cam kết với tôi. Raguên nói: Từ nay hãy nhận nó theo luật định; con là anh em họ của nó, và nó là của con; còn Thiên Chúa nhân hậu sẽ cho hai con gặp mọi điều tốt đẹp nhất.

12 Ông gọi Sara con gái ông, nắm lấy tay nó, trao nó cho Tôbia làm vợ và nói: Này, theo luật Môsê, con hãy đón nó và đưa về cho cha con. Rồi ông chúc lành cho họ.

13 Ông gọi Eđna vợ ông, và lấy một cuốn sách viết ra bản khế ước, rồi họ đóng ấn.

14 Rồi họ bắt đầu ăn.

15 Raguên gọi Eđna vợ ông và nói với bà: Em hãy chuẩn bị gian phòng kia rồi đưa nó vào đó.

16 Bà làm như ông nói và đưa nàng vào đó, rồi bà khóc; bà đón lấy nước mắt của con gái mình và nói với nàng:

17 Can đảm lên, con ơi; xin Chúa của trời và đất ban cho con niềm vui thay cho nỗi buồn này của con; can đảm lên, con gái ơi.

8,4 Khi cả hai đã được nhốt lại trong phòng, Tôbia đứng dậy khỏi giường và nói: Em hãy đứng dậy, em ơi, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa thương xót chúng ta.

5 Tôbia bắt đầu nói: Chúc tụng Ngài, lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, và chúc tụng danh thánh vinh hiển của Ngài đến muôn đời; nguyện các tầng trời và mọi thọ tạo của Ngài chúc tụng Ngài.

6 Chính Ngài đã làm nên Ađam, và ban cho ông bà Evà vợ ông làm người giúp đỡ, làm chỗ nương tựa; từ hai người ấy mà phát sinh nhân loại. Chính Ngài đã phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta hãy làm cho nó một người giúp đỡ tương xứng.

7 Và bây giờ, lạy Chúa, không phải vì dâm tà mà con lấy em gái này của con, nhưng vì sự thật. Xin truyền cho con được xót thương, và cho con được cùng nàng sống đến tuổi già.

8 Nàng cũng nói cùng với ông: A-men.

9 Rồi cả hai ngủ suốt đêm.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 127,1-2.3.4-5

1 Ca khúc lên đền.
Phúc thay mọi người kính sợ Đức Chúa,

những kẻ bước đi trong đường lối của Người.

2 Ngươi sẽ được ăn hoa lợi do công lao tay mình làm ra;

ngươi sẽ có phúc và mọi sự tốt lành.

3 Vợ ngươi sẽ như cây nho sai trái

trong nội thất nhà ngươi;

con cái ngươi như những chồi ô-liu

quanh bàn ăn của ngươi.

4 Này, người kính sợ Đức Chúa

sẽ được chúc phúc như thế.

5 Nguyện Đức Chúa từ Sion chúc phúc cho ngươi,

để ngươi được thấy sự thịnh vượng của Giêrusalem

mọi ngày trong đời ngươi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tm 1,10

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,28-34Tin Mừng theo Máccô

28 Có một người trong các kinh sư đến gần; ông đã nghe họ tranh luận, và thấy Người đã trả lời họ cách tốt đẹp, nên hỏi Người: "Trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?"
29 Đức Giêsu đáp: "Điều đứng hàng đầu là: Hãy nghe, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Chúa là Một;

30 và ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả trí khôn và bằng cả sức lực của ngươi.

31 Điều thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào khác lớn hơn các điều này."

32 Người kinh sư nói với Người: "Hay lắm, thưa Thầy, Thầy nói đúng sự thật: Chúa là Một, và ngoài Người ra không có ai khác;

33 và yêu mến Người bằng cả trái tim, bằng cả sự hiểu biết và bằng cả sức lực, cũng như yêu người thân cận như chính mình, thì trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."

34 Thấy ông trả lời một cách khôn ngoan, Đức Giêsu nói với ông: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu." Và không ai còn dám hỏi Người nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một lời cầu trong đêm tân hôn và điều răn đứng đầu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tôbia và Sara bắt đầu đời sống hôn nhân bằng một lời cầu nguyện chúc tụng Thiên Chúa; Đức Giêsu, trả lời người kinh sư, tóm Luật trong hai điều: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Tình yêu thật luôn bắt đầu từ Thiên Chúa.

Suy niệm. Cảnh trong sách Tôbia hôm nay rất đời thường mà sâu xa. Raguên thành thật nói với chàng rể về nỗi đau của gia đình: con gái ông đã gả cho bảy người, và tất cả đều chết trong đêm. Trong bối cảnh ấy, điều Tôbia làm đêm tân hôn thật đáng nhớ. Không chờ đợi, chàng nói với vợ: "Em hãy đứng dậy, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa thương xót chúng ta." Lời cầu của chàng bắt đầu bằng chúc tụng, nhớ lại việc Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho họ "người giúp đỡ tương xứng", rồi xin: "không phải vì dâm tà mà con lấy em gái này của con, nhưng vì sự thật. Xin truyền cho con được xót thương, và cho con được cùng nàng sống đến tuổi già." Nàng đáp "A-men". Một đôi vợ chồng bắt đầu cuộc sống chung bằng cách cùng đặt mình trước mặt Thiên Chúa. Thánh vịnh 128 cũng mô tả một gia đình được chúc phúc: người kính sợ Chúa, "con cái ngươi như những chồi ô-liu quanh bàn ăn".

Tin Mừng đưa ta đến câu hỏi nền tảng: "Trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu đáp bằng lời kinh mà người Do Thái đọc hằng ngày: yêu mến Thiên Chúa "bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả trí khôn và bằng cả sức lực", rồi điều thứ hai: "yêu mến người thân cận như chính mình". Người kinh sư nhận ra rằng điều này "trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ", và Đức Giêsu nói với ông: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu."

Hai bài đọc gặp nhau ở chỗ: tình yêu giữa người với người đứng vững khi được đặt trong tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tôbia và Sara là một minh hoạ rất cụ thể.

(Hôm nay còn là lễ nhớ tuỳ chọn thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo.)

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin chúc phúc cho mọi gia đình, để vợ chồng biết cùng nhau cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Xin dạy chúng con yêu mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình, để chúng con không xa Nước Thiên Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới