Thứ Tư, 02/06/2027 · 28/4 ÂL

Thứ Tư tuần 9 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Mácsêlinô và thánh Phêrô, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc I

Tb 3,1-11a.16-17aSách Tôbia

3,1 Tôi buồn rầu mà khóc, và cầu nguyện trong đau đớn, rằng:
2 Lạy Chúa, Ngài là công chính, mọi công trình của Ngài và mọi đường lối của Ngài đều là lòng thương xót và sự thật; Ngài xét xử cách chân thật và công minh đến muôn đời.

3 Xin nhớ đến con và đoái nhìn con; xin đừng báo oán con vì tội lỗi con, vì những điều con lầm lạc, và vì tội của cha ông con đã phạm trước mặt Ngài.

4 Vì họ đã không nghe các điều răn của Ngài; Ngài đã nộp chúng con cho cướp bóc, cho lưu đày, cho sự chết, và làm trò nhạo báng sỉ nhục giữa mọi dân tộc nơi chúng con bị tản mác.

5 Và bây giờ, các phán quyết của Ngài thật nhiều và chân thật khi xử với con về tội của con và của cha ông con, vì chúng con đã không giữ các điều răn của Ngài; thật vậy, chúng con đã không bước đi trong sự thật trước mặt Ngài.

6 Và bây giờ xin làm cho con theo điều đẹp lòng Ngài; xin truyền cho thần khí con được cất đi, để con được giải thoát và trở nên đất; vì con chết thì lợi cho con hơn là sống, bởi con đã nghe những lời sỉ nhục sai lạc, và nỗi buồn trong con thật lớn; xin truyền cho con được giải thoát khỏi cảnh ngặt nghèo này mà đến nơi đời đời; xin đừng ngoảnh mặt Ngài khỏi con.

7 Cùng ngày ấy, tại Ecbatana xứ Mêđia, cũng xảy ra chuyện này cho Sara con gái Raguên: nàng bị các tớ gái của cha nàng sỉ nhục,

8 vì nàng đã được gả cho bảy người đàn ông, và Asmođê, quỷ dữ, đã giết họ trước khi họ ăn ở với nàng như với vợ. Họ nói với nàng: Cô không hiểu sao, cô bóp cổ chồng mình? Cô đã có bảy người rồi, mà chẳng được nên gì với một ai trong họ.

9 Sao cô lại đánh đòn chúng tôi? Nếu họ đã chết thì cô cứ đi theo họ đi; nguyện chúng tôi chẳng bao giờ thấy con trai hay con gái của cô.

10 Nghe thế, nàng buồn lắm đến nỗi muốn thắt cổ; và nàng nói: Tôi chỉ là con một của cha tôi; nếu tôi làm thế, đó sẽ là điều ô nhục cho ông, và tôi sẽ đưa tuổi già của ông xuống âm phủ trong đau đớn.

11 Nàng cầu xin bên cửa sổ và nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin được chúc tụng Ngài, và chúc tụng danh thánh và đáng kính của Ngài đến muôn đời; nguyện mọi công trình của Ngài chúc tụng Ngài đến muôn thuở.

16 Lời cầu nguyện của cả hai được nhậm lời trước vinh quang của Raphael cao cả,

17 và Raphael được sai đi chữa lành cho cả hai: cho Tôbít được cạo sạch các màng trắng, và cho Sara con gái Raguên được trao làm vợ cho Tôbia con của Tôbít, và trói Asmođê quỷ dữ, vì Tôbia có quyền thừa hưởng nàng. Cũng đúng lúc ấy, Tôbít trở về, vào nhà mình, còn Sara con gái Raguên bước xuống từ phòng trên của nàng.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 24,2-3.4-5ab.6.7bc.8-9

Câu đáp: Tv 24,1b

2 Lạy Thiên Chúa của con, con tin cậy nơi Ngài;
xin đừng để con phải hổ thẹn,

xin đừng để quân thù con hả hê vì con.

3 Phải, tất cả những ai trông đợi Ngài sẽ không phải hổ thẹn;

những kẻ phản bội vô cớ sẽ phải hổ thẹn.

4 Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường của Ngài.

5 Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và xin dạy dỗ con, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

6 Lạy Đức Chúa, xin nhớ lòng xót thương và tình thương của Ngài, vì tự muôn đời đã có như vậy.

7 Lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con theo tình thương của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài.

8 Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân.

9 Người hướng dẫn kẻ khiêm nhường theo lẽ công bình, và dạy cho kẻ khiêm nhường đường lối của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 11,25a.26

25 Chính tôi là sự sống lại và là sự sống.
26 Và bất cứ ai sống mà tin vào tôi, sẽ không bao giờ phải chết. Cô có tin điều đó không?

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,18-27Tin Mừng theo Máccô

18 Có những người thuộc nhóm Xađốc đến với Người; họ là những người nói rằng không có sự sống lại. Họ hỏi Người rằng:
19 "Thưa Thầy, ông Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu anh em của ai chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người em phải lấy người vợ ấy mà gây dòng giống cho anh mình.

20 Có bảy anh em: người thứ nhất lấy vợ, rồi chết mà không để lại dòng giống;

21 người thứ hai lấy bà ấy, rồi chết mà không để lại dòng giống; người thứ ba cũng vậy;

22 cả bảy người đều không để lại dòng giống. Sau hết mọi người, người đàn bà cũng chết.

23 Vậy trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đã lấy bà làm vợ."

24 Đức Giêsu nói với họ: "Chẳng phải vì thế mà các ông lầm lạc, vì không biết Kinh Thánh, cũng không biết quyền năng của Thiên Chúa sao?

25 Quả vậy, khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ cũng không gả chồng, nhưng giống như các thiên thần trên trời.

26 Còn về chuyện kẻ chết được trỗi dậy, các ông chưa đọc trong sách ông Môsê, đoạn nói về bụi gai, Thiên Chúa đã nói với ông thế nào sao: 'Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa của Giacóp'?

27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Các ông lầm to!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hai lời cầu trong đêm tối và Thiên Chúa của kẻ sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai người ở hai nơi xa nhau, ông Tôbít và nàng Sara, cùng cầu nguyện trong nỗi buồn tận cùng, và cả hai được nhậm lời cùng lúc; Đức Giêsu thì khẳng định Thiên Chúa "không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".

Suy niệm. Bài đọc đưa ta vào hai căn phòng đau khổ. Ông Tôbít "buồn rầu mà khóc", mù loà, bị sỉ nhục, thậm chí xin được chết. Nàng Sara bị chính các tớ gái của cha mình nhục mạ, đến nỗi muốn thắt cổ. Điều đáng chú ý là cả hai đều không dừng ở tuyệt vọng. Ông Tôbít mở đầu bằng lời tuyên xưng: "Lạy Chúa, Ngài là công chính, mọi đường lối của Ngài đều là lòng thương xót và sự thật." Sara, trước khi cầu xin, đã chúc tụng: "xin được chúc tụng Ngài, và chúc tụng danh thánh và đáng kính của Ngài đến muôn đời." Ngay trong đêm tối, họ vẫn gọi đúng tên Thiên Chúa. Và sách ghi lại: "Lời cầu nguyện của cả hai được nhậm lời", Thiên Chúa sai thiên thần Raphael chữa lành cho cả hai. Người này không biết người kia, nhưng Thiên Chúa gom hai lời cầu thành một kế hoạch cứu độ.

Trong Tin Mừng, nhóm Xađốc không tin vào sự sống lại và dùng một câu chuyện giả định về bảy anh em để chế giễu. Đức Giêsu trả lời không bằng tranh luận, mà bằng lời Thiên Chúa nói với Môsê nơi bụi gai: "Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa của Giacóp." Nếu Thiên Chúa còn tự xưng là Thiên Chúa của các tổ phụ, thì các ngài đang sống nơi Người. Đời sống mai sau không phải sự kéo dài của đời này, mà là một thực tại mới, "giống như các thiên thần trên trời", và nó đặt đời này trong niềm hy vọng.

Khi ta đang ở một căn phòng đau khổ nào đó, hôm nay Lời Chúa mời ta cứ gọi tên Thiên Chúa, vì Người là Thiên Chúa của kẻ sống.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe lời kêu cầu của những người đang buồn rầu, bệnh tật, bị sỉ nhục. Xin giữ cho lòng chúng con biết chúc tụng Chúa ngay cả trong đêm tối, và xin củng cố niềm hy vọng sống lại nơi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Mácsêlinô và thánh Phêrô, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

2 Cr 6,4-10Thư 2 Côrintô

4 nhưng trong mọi sự, chúng tôi tự tiến cử mình như những người phục vụ Thiên Chúa: bằng lòng kiên nhẫn rất lớn, trong gian truân, trong thiếu thốn, trong ngặt nghèo,
5 trong đòn vọt, trong tù ngục, trong rối loạn, trong lao nhọc, trong những đêm thức trắng, trong những lần nhịn ăn,

6 bằng sự trong sạch, bằng hiểu biết, bằng lòng nhẫn nại, bằng sự nhân hậu, bằng Thánh Thần, bằng tình yêu không giả hình,

7 bằng lời chân lý, bằng quyền năng của Thiên Chúa; bằng những khí giới của sự công chính ở bên phải và bên trái,

8 qua vinh quang và nhục nhã, qua tiếng xấu và tiếng tốt; bị coi là kẻ lừa đảo mà lại chân thật,

9 bị coi là vô danh mà lại được biết đến, như đang chết mà này chúng tôi sống, như bị sửa phạt mà không bị giết chết,

10 như buồn rầu mà luôn vui mừng, như nghèo túng mà làm cho nhiều người nên giàu, như không có gì mà lại có tất cả.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7b-8

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7 Bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 1,3b-4a

3 Cha giàu lòng thương xót và Thiên Chúa của mọi niềm an ủi,
4 Đấng an ủi chúng tôi trong mọi gian truân của chúng tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 17,11b-19Tin Mừng theo Gioan

11 Lạy Cha chí thánh, xin Cha nhân danh Cha mà gìn giữ họ, nhân danh Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta.
12 Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, danh Cha đã ban cho Con; Con đã canh giữ họ, và không ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con của sự hư mất, để Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13 Nhưng giờ đây Con đến với Cha, và Con nói những điều này khi còn ở trong thế gian, để họ được đầy tràn niềm vui của Con ở trong họ.

14 Con đã ban cho họ lời Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Dữ.

16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

17 Xin Cha thánh hoá họ trong sự thật: lời Cha là sự thật.

18 Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian;

19 và vì họ, Con tự thánh hoá chính mình, để chính họ cũng được thánh hoá trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới