Bài đọc I
Tb 2,9-14Sách Tôbia2,9 Ngay đêm ấy, tôi chôn xong rồi trở về, và ngủ bên bức tường sân, thân thể ô uế, mặt không che.
10 Tôi không biết có chim sẻ trên tường; mắt tôi đang mở, chim sẻ làm phân nóng rơi vào mắt tôi, và mắt tôi bị mờ đục; tôi đi tìm các thầy thuốc nhưng họ không giúp được tôi; còn Akhikar thì nuôi tôi cho đến khi tôi đi đến Êlymai.
11 Vợ tôi là Anna làm công việc của đàn bà.
12 Bà gửi sản phẩm đi cho các chủ, và họ trả công cho bà, lại cho thêm một con dê con.
13 Khi bà về đến chỗ tôi, bà bắt đầu kêu la; tôi nói với bà: Con dê con này ở đâu ra? Có phải đồ ăn cắp không? Hãy trả lại cho các chủ, vì ăn đồ ăn cắp là điều không được phép.
14 Bà đáp: Người ta cho tôi làm quà thêm vào tiền công. Tôi không tin bà, và bảo bà đem trả cho các chủ, rồi tôi xấu hổ vì bà. Nhưng bà trả lời tôi: Những việc bố thí của ông đâu? Những việc công chính của ông đâu? Kìa, mọi sự về ông đã rõ cả.
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.