Chủ Nhật, 30/05/2027 · 25/4 ÂL

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô — năm B

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ trọngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ trọng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Hội Thánh mừng Bí tích Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Kitô. Vì thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa lập Bí tích Thánh Thể, thuộc thời gian tưởng niệm cuộc khổ nạn, nên một lễ riêng đã được lập, khởi đầu tại Liège (Bỉ) nhờ thánh Juliana thành Mont Cornillon. Năm 1264, Đức Urbanô IV mở rộng lễ này cho toàn Hội Thánh; theo truyền thống, thánh Tôma Aquinô đã soạn các bản văn phụng vụ cho lễ.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Xh 24,3-8Sách Xuất hành

3 Ông Môsê đến, thuật lại cho dân tất cả những lời của Đức Chúa và mọi quy định; toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành."
4 Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng sớm hôm sau, ông dậy, xây một bàn thờ dưới chân núi, và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israel.

5 Ông sai những thanh niên trong con cái Israel dâng lễ toàn thiêu, và sát tế bò đực làm lễ kỳ an kính Đức Chúa.

6 Ông Môsê lấy một nửa số máu đổ vào các chậu, còn một nửa kia ông rảy trên bàn thờ.

7 Rồi ông lấy sách giao ước đọc cho dân nghe; họ nói: "Mọi điều Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ làm và sẽ vâng nghe."

8 Ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước mà Đức Chúa đã lập với các ngươi, dựa trên tất cả những lời này."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 115,12-13.15-16.17-18

Đ. Con sẽ nâng chén cứu độ, và kêu cầu danh Đức Chúa.(Tv 115,13)

12 Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa,
vì mọi ơn Người đã làm cho con?

13 Con sẽ nâng chén cứu độ,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

15 Thật quý giá trước mắt Đức Chúa

là cái chết của những người hiền đức của Người.

16 Lạy Đức Chúa, quả thật con là tôi tớ của Ngài, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài;

Ngài đã cởi xiềng xích cho con.

17 Con sẽ dâng lên Ngài lễ tạ ơn,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

18 Con sẽ giữ trọn lời khấn nguyện với Đức Chúa,

trước mặt toàn thể dân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Dt 9,11-15Thư Do thái

11 Còn Đức Kitô, Người đã đến làm thượng tế của những điều tốt lành đã thành, qua cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do tay người ta làm ra, nghĩa là không thuộc về loài thụ tạo này;
12 và không phải bằng máu dê đực và bê, nhưng bằng chính máu của mình, Người đã một lần dứt khoát vào nơi thánh, sau khi tìm được ơn cứu chuộc đời đời.

13 Vì nếu máu dê đực, máu bò đực và tro bò cái tơ rảy lên những người bị ô uế còn thánh hoá họ để thân xác được tinh sạch,

14 thì máu của Đức Kitô, Đấng nhờ Thần Khí đời đời đã tự dâng mình làm lễ vật không tì vết cho Thiên Chúa, lại càng làm cho lương tâm chúng ta được thanh tẩy khỏi những việc chết chóc, để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống biết bao nhiêu!

15 Vì thế, Người là trung gian của một giao ước mới, để, nhờ một cái chết đã xảy ra nhằm cứu chuộc những vi phạm thời giao ước thứ nhất, những người được mời gọi nhận lấy lời hứa về gia nghiệp đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,51

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 14,12-16.22-26Tin Mừng theo Máccô

12 Ngày thứ nhất trong lễ Bánh Không Men, ngày người ta sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ nói với Người: "Thầy muốn chúng con đi chuẩn bị ở đâu để Thầy ăn lễ Vượt Qua?"
13 Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh hãy vào thành; sẽ có một người mang vò nước gặp các anh; hãy theo người ấy,

14 và người ấy vào nhà nào, các anh hãy nói với chủ nhà: 'Thầy nói: Phòng dành cho tôi ở đâu, để tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi?'

15 Chính ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng lớn ở tầng trên, đã được trải sẵn, sẵn sàng; các anh hãy chuẩn bị cho chúng ta ở đó."

16 Các môn đệ ra đi, vào thành, thấy mọi sự đúng như Người đã nói với các ông, rồi chuẩn bị lễ Vượt Qua.

22 Đang khi họ ăn, Người cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ và nói: "Anh em hãy nhận lấy, đây là Mình của tôi."

23 Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho họ, và tất cả đều uống chén ấy.

24 Người nói với họ: "Đây là máu của tôi, máu giao ước, đổ ra cho nhiều người.

25 Quả thật, tôi nói với anh em: tôi sẽ không bao giờ còn uống hoa trái của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, khi tôi uống thứ mới trong Nước Thiên Chúa."

26 Sau khi hát thánh ca, các ông đi ra núi Ôliu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Máu giao ước

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa kết giao ước với dân bằng máu, và trong bữa tiệc cuối cùng, Đức Giêsu trao bánh và chén như dấu chỉ của giao ước mới, "đổ ra cho nhiều người". Nhờ đó ta được vào một mối tương giao mới với Thiên Chúa và được phụng thờ Người cách trọn vẹn.

Bối cảnh. Đây là lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Sách Xuất Hành thuật lại nghi thức lập giao ước ở chân núi Sinai. Thư gửi tín hữu Do Thái giải thích hy lễ của Đức Kitô bằng ngôn ngữ của Đền Thờ và lễ nghi cũ. Tin Mừng Máccô kể việc chuẩn bị lễ Vượt Qua và bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ.

Phân tích.

  • Xuất Hành: Môsê đọc cho dân nghe mọi lời Đức Chúa; dân đáp: "chúng tôi sẽ làm và sẽ vâng nghe." Ông xây bàn thờ, dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc, rảy một nửa máu lên bàn thờ và một nửa lên dân: "Đây là máu giao ước."
  • Thánh vịnh 116 là lời tạ ơn của người được giải thoát: "Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa?" "Con sẽ nâng chén cứu độ."
  • Thư Do Thái: Đức Kitô là thượng tế, vào nơi thánh một lần dứt khoát, không bằng máu dê hay bê nhưng bằng chính máu mình. Máu ấy thanh tẩy lương tâm ta khỏi "những việc chết chóc" để ta phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Vì thế Người là trung gian của một giao ước mới.
  • Tin Mừng: hai môn đệ được sai vào thành, gặp người mang vò nước, và thấy "mọi sự đúng như Người đã nói". Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm bánh, chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ: "đây là Mình của tôi". Rồi cầm chén: "Đây là máu của tôi, máu giao ước, đổ ra cho nhiều người." Sau khi hát thánh ca, các ông đi ra núi Ôliu.

Suy niệm. Giao ước nào cũng bắt đầu bằng lời hứa. Ở Sinai, dân hứa vâng nghe, và máu được rảy lên như dấu chỉ ràng buộc. Nhưng chính lịch sử sau đó cho thấy lời hứa của con người mong manh. Thư Do Thái nhìn thấy trong Đức Kitô một sự đảo chiều: lần này, chính Thiên Chúa trả giá, và Người tự dâng mình. Giao ước mới không chỉ dựa trên lời hứa của ta, mà dựa trên điều Người đã làm.

Cảnh bữa ăn trong Máccô có chi tiết dễ bỏ qua: mọi sự đã được chuẩn bị, "đã được trải sẵn, sẵn sàng". Trước khi ta đến bàn tiệc, Chúa đã lo liệu. Và khi nhận bánh, "tất cả đều uống chén ấy", không ai bị loại. Máu ấy "đổ ra cho nhiều người".

Câu hỏi của thánh vịnh vang lên rất tự nhiên: "Con sẽ lấy gì đáp lại?" Câu trả lời của người cầu nguyện: nâng chén cứu độ, dâng lễ tạ ơn và giữ trọn lời khấn. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, ta được nhắc nhớ lại cả hai chiều ấy: nhận lấy tình thương, và đáp lại bằng một đời sống trung tín.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập giao ước mới bằng chính Mình và Máu Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận món quà ấy với lòng biết ơn, và đáp lại bằng đời sống vâng nghe và trung tín. Xin thanh tẩy lương tâm chúng con, để chúng con xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa, vì mọi ơn Người đã làm cho con?" (Tv 116,12)
Gợi ý trong tuần: trước khi rước lễ, hoặc trước bữa cơm, dừng lại nói một lời tạ ơn thật; rồi chọn một việc cụ thể để đáp lại.

Bài đọc những ngày tới