Bài đọc I
Hc 51,12cd-20Sách Huấn ca12cd Lời khẩn cầu của con đã được nhậm; vì Ngài đã cứu chúng con khỏi diệt vong, và giải thoát con khỏi thời buổi gian ác. Vì thế con xin tạ ơn, ca ngợi Ngài, và chúc tụng danh Ngài, lạy Chúa.
13 Khi còn trẻ, trước khi con lầm lạc, con đã công khai tìm kiếm Khôn Ngoan trong lời cầu nguyện của con;
14 con đã nài xin Khôn Ngoan trước mặt dân, và con sẽ tìm kiếm Khôn Ngoan cho đến cùng;
15 từ lúc hoa nở, như chùm nho đang chín, lòng con đã vui mừng nơi Khôn Ngoan; chân con bước đi ngay thẳng, từ thuở thanh xuân con đã dò theo dấu vết Khôn Ngoan;
16 con nghiêng tai một chút mà đã đón nhận, và tìm thấy cho mình nhiều sự giáo huấn;
17 con đã tiến bộ nhờ Khôn Ngoan; con sẽ dâng quyền năng cho Đấng ban Khôn Ngoan cho con. Vì con đã quyết định thực hành Khôn Ngoan, và nhiệt thành với điều tốt,
18 và con sẽ không bị hổ thẹn.
19 Linh hồn con đã chiến đấu vì Khôn Ngoan, và con đã hết sức chính xác trong việc giữ Luật; con đã giơ tay lên cao, và suy xét những điều con chưa biết về Khôn Ngoan;
20 con hướng linh hồn mình về Khôn Ngoan, và trong sự thanh sạch con đã tìm thấy Khôn Ngoan; ngay từ đầu con đã có một tấm lòng cùng với Khôn Ngoan, vì thế con sẽ không bị bỏ rơi.
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.