Thứ Sáu, 28/05/2027 · 23/4 ÂL

Thứ Sáu tuần 8 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hc 44,1.9-13Sách Huấn ca

1 Bài ca các tổ phụ. Nào, chúng ta hãy ca ngợi những bậc vinh hiển, và các tổ phụ đã sinh ra chúng ta theo từng thế hệ.
9 Có những người không còn ai tưởng nhớ; họ đã diệt vong như thể chưa hề hiện hữu, đã nên như chưa từng sinh ra, và con cái họ sau họ cũng vậy.

10 Nhưng những người này là những bậc nhân từ, công chính của họ không bị quên lãng.

11 Cùng với dòng giống họ, một gia sản tốt lành còn mãi: con cháu họ ở trong các giao ước.

12 Dòng giống họ ở trong các giao ước, và con cái họ cũng nhờ họ mà được như vậy.

13 Cho đến muôn đời dòng giống họ vẫn tồn tại, và vinh quang họ sẽ không bị xoá nhoà.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 149,1b-2.3-4.5-6a.9b

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
lời ca ngợi Người vang lên trong cộng đoàn những người hiền đức.

2 Israel hãy vui mừng vì Đấng đã làm nên mình,

con cái Xion hãy hân hoan vì vua của mình.

3 Họ hãy ca ngợi danh Người bằng điệu múa,

hãy đánh trống, gảy đàn mà hát mừng Người.

4 Vì Đức Chúa hài lòng về dân Người,

Người tôn vinh những kẻ khiêm nhường bằng ơn cứu độ.

5 Những người hiền đức hãy hân hoan trong vinh quang,

hãy reo mừng ngay trên giường mình.

6 Lời tôn vinh Thiên Chúa ở trong cổ họng họ;

9 đó là vinh dự cho mọi người hiền đức của Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,16

16 "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 11,11-26Tin Mừng theo Máccô

11 Người vào Giêrusalem, đến Đền Thờ; sau khi quan sát mọi sự chung quanh, vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai.
12 Hôm sau, khi các ngài ra khỏi Bêtania, Người thấy đói.

13 Thấy từ xa một cây vả có lá, Người đến xem may ra tìm được gì trên đó; nhưng khi đến nơi, Người chẳng thấy gì ngoài lá, vì chưa phải mùa vả.

14 Người lên tiếng nói với cây ấy: "Từ nay, đến muôn đời, không còn ai ăn trái của mày nữa!" Các môn đệ của Người đã nghe điều đó.

15 Các ngài đến Giêrusalem. Vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán trong Đền Thờ; Người lật bàn của những người đổi bạc và ghế của những người bán chim bồ câu,

16 và không cho ai mang đồ đạc đi ngang qua Đền Thờ.

17 Người dạy dỗ và nói với họ: "Chẳng có lời chép rằng: 'Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc' sao? Còn các ông, các ông đã biến nó thành hang trộm cướp."

18 Các thượng tế và các kinh sư nghe vậy, thì tìm cách giết Người; vì họ sợ Người, bởi cả đám đông đều kinh ngạc về lời giáo huấn của Người.

19 Mỗi khi chiều xuống, các ngài đi ra khỏi thành.

20 Sáng sớm, khi đi ngang qua, các ngài thấy cây vả đã khô cả từ gốc rễ.

21 Nhớ lại, ông Phêrô nói với Người: "Rabbi, kìa cây vả Thầy đã nguyền rủa đã khô rồi."

22 Đức Giêsu đáp lại và nói với các ông: "Anh em hãy có lòng tin vào Thiên Chúa.

23 Tôi bảo thật anh em, ai nói với núi này: 'Hãy dời đi và quăng mình xuống biển', mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như vậy.

24 Vì thế tôi nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, hãy tin rằng anh em đã nhận được, và anh em sẽ được như vậy.

25 Và khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có điều gì bất bình với ai, thì hãy tha cho họ, để Cha của anh em ở trên trời cũng tha các lỗi lầm cho anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hoa trái tồn tại và nhà cầu nguyện

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bài đọc Huấn Ca ca ngợi những bậc tiền nhân để lại "gia sản tốt lành" cho dòng giống; Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu đòi hỏi nơi dân Người không phải vẻ ngoài tươi tốt, mà là hoa trái thật và một Đền Thờ đúng nghĩa là "nhà cầu nguyện".

Suy niệm. Huấn Ca nhắc rằng có những người "không còn ai tưởng nhớ", nhưng cũng có những người công chính mà "vinh quang họ sẽ không bị xoá nhoà", vì điều tốt họ làm vẫn sống trong con cháu và trong giao ước. Nhìn vào gia đình mình, ai trong chúng ta cũng đang hưởng một gia sản như thế: đức tin, lòng tốt, sự hy sinh thầm lặng của những người đi trước. Lời mời là biết ơn họ, và tự hỏi mình sẽ để lại gì.

Tin Mừng đặt một câu hỏi tương tự theo hướng khác. Cây vả "có lá" nhưng "chẳng thấy gì" ngoài lá; ngay sau đó, Đức Giêsu vào Đền Thờ thấy một nơi sầm uất nhưng đã thành chỗ buôn bán, và Người nói: "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc." Cả hai cảnh cùng nói đến một nguy cơ: bề ngoài đầy đủ mà bên trong thiếu điều cốt yếu. Câu "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em… để anh em sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại" trong câu Alleluia cho biết hoa trái ấy từ đâu: từ việc được Chúa chọn và sai đi.

Cuối đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu dạy về lòng tin khi cầu nguyện, và thêm một điều kiện: nếu có điều bất bình với ai thì hãy tha. Cầu nguyện thật gắn với việc hoà giải. Một ngôi nhà cầu nguyện không chỉ cần không gian thanh tịnh, mà cần những tấm lòng đã tha thứ.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa vì những người đã đi trước và để lại cho chúng con gia sản đức tin. Xin giúp chúng con sinh hoa trái bền lâu, đừng chỉ có lá. Xin dạy chúng con biết tha thứ khi đứng cầu nguyện, để lòng chúng con thật sự là nhà cầu nguyện của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới