Thứ Năm, 27/05/2027 · 22/4 ÂL

Thứ Năm tuần 8 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Autinh thành Cantơbơri, giám mục (màu trắng).

Bài đọc I

Hc 42,15-25Sách Huấn ca

15 Giờ đây tôi sẽ nhớ lại các công trình của Đức Chúa, và điều tôi đã thấy, tôi sẽ kể lại.
16 Các công trình của Người ở trong lời của Đức Chúa; mặt trời chiếu sáng đã nhìn xuống mọi sự, và công trình của Người đầy vinh quang của Đức Chúa.

17 Đức Chúa không ban cho các thánh của Người kể hết mọi kỳ công của Người; Đức Chúa là Đấng Toàn Năng đã làm cho toàn thể vũ trụ được vững bền trong vinh quang của Người.

18 Người dò thấu vực thẳm và tâm can, và hiểu rõ mưu mô của họ; vì Đấng Tối Cao biết mọi tri thức, và nhìn thấy các dấu chỉ của muôn đời,

19 loan báo những điều đã qua và những điều sẽ đến, và mở ra dấu vết của những điều kín ẩn.

20 Không ý nghĩ nào qua mặt Người, không một lời nào bị giấu khỏi Người.

21 Người đã sắp đặt những kỳ công của Người bằng sự khôn ngoan; Người có trước muôn đời và đến muôn đời, không thêm cũng không bớt, và không cần đến một người cố vấn nào.

22 Mọi công trình của Người đều đáng ưa chuộng, cho đến một tia lửa nhỏ cũng đáng chiêm ngắm.

23 Tất cả những điều ấy đều sống và tồn tại đến muôn đời trong mọi nhu cầu, và mọi sự đều vâng phục.

24 Mọi sự đều thành từng đôi, cái này đối lại cái kia; và Người không làm ra điều gì thiếu sót.

25 Cái này làm vững điều tốt của cái kia; và ai có thể chán ngắm vinh quang của Thiên Chúa?

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9

Câu đáp: Tv 32,6a

2 Hãy cảm tạ Đức Chúa bằng đàn cầm, hãy gảy đàn mười dây mà ca mừng Người.
3 Hãy hát mừng Người một bài ca mới, hãy gảy đàn cho khéo, với tiếng reo hò.

4 Vì lời Đức Chúa là ngay thẳng, mọi việc Người làm đều trung tín.

5 Người yêu chuộng công chính và công bình; tình thương của Đức Chúa tràn đầy mặt đất.

6 Nhờ lời Đức Chúa, các tầng trời đã được tạo thành; nhờ hơi thở miệng Người, toàn thể đạo binh trời.

7 Người dồn nước biển lại như đống, đặt các vực thẳm vào kho chứa.

8 Cả mặt đất hãy kính sợ Đức Chúa, mọi cư dân hoàn vũ hãy run sợ trước Người.

9 Vì chính Người phán, và mọi sự có;

chính Người truyền, và mọi sự đứng vững.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,46-52Tin Mừng theo Máccô

46 Rồi họ đến Giêrikhô. Khi Người cùng các môn đệ và một đám đông khá đông ra khỏi Giêrikhô, thì con ông Timai là Bartimai, một người mù ăn xin, đang ngồi ở vệ đường.
47 Nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh bắt đầu kêu lên: "Lạy Giêsu, Con Đavít, xin thương xót tôi!"

48 Nhiều người quở anh, bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu to hơn: "Lạy Con Đavít, xin thương xót tôi!"

49 Đức Giêsu dừng lại và nói: "Hãy gọi anh ấy." Họ gọi người mù và nói với anh: "Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy."

50 Anh vứt áo choàng, nhảy bật dậy và đến với Đức Giêsu.

51 Đức Giêsu lên tiếng hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Thưa Rabbuni, xin cho con nhìn thấy được."

52 Đức Giêsu nói với anh: "Anh cứ đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức anh nhìn thấy được, và anh đi theo Người trên đường.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin được nhìn thấy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Công trình của Thiên Chúa đáng để ta chiêm ngắm, và tâm can ta được Người thấu rõ. Chính vì vậy, ta có thể kêu cầu như người mù Bartimai: "xin cho con nhìn thấy được", rồi theo Chúa trên đường.

Suy niệm. Bài đọc một là một khúc ca tạ ơn. Tác giả muốn "nhớ lại các công trình của Đức Chúa" và kể lại điều mình đã thấy. Công trình ấy "đầy vinh quang", nhưng Người không cho ai kể hết các kỳ công của Người. Người "dò thấu vực thẳm và tâm can"; "không ý nghĩ nào qua mặt Người, không một lời nào bị giấu khỏi Người." Câu đáng nhớ nhất: "Mọi công trình của Người đều đáng ưa chuộng, cho đến một tia lửa nhỏ cũng đáng chiêm ngắm." Cuối bài là một câu hỏi vừa kinh ngạc vừa sung sướng: "ai có thể chán ngắm vinh quang của Thiên Chúa?" Ngay cả những điều nhỏ cũng chứa vinh quang Thiên Chúa, nếu ta biết nhìn.

Tin Mừng kể chuyện một người không nhìn thấy gì nhưng lại nhìn ra Đức Giêsu rõ hơn nhiều người. Bartimai ngồi bên vệ đường, nghe nói Đức Giêsu đi qua thì kêu lớn. Người ta quở anh, bảo anh im; anh "càng kêu to hơn". Đức Giêsu dừng lại, bảo gọi anh. Anh "vứt áo choàng, nhảy bật dậy". Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?", và anh đáp đơn giản: "xin cho con nhìn thấy được." Anh được nhìn thấy, và "đi theo Người trên đường".

Có khi ta mắt sáng mà không nhìn ra những kỳ công nơi bậc cửa nhà mình. Hôm nay hãy xin Chúa chữa đôi mắt của ta, để thấy một "tia lửa nhỏ" của vinh quang Người trong ngày, và kêu lên như Bartimai khi cần.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để thấy các kỳ công Chúa trong muôn vật và nơi những người nghèo. Xin cho chúng con kiên trì kêu xin khi người ta bảo im, và xin cho chúng con theo Chúa suốt đường đời. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Autinh thành Cantơbơri, giám mục (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Tx 2,2b-8Thư 1 Thêxalônica

2 chúng tôi đã mạnh dạn trong Thiên Chúa của chúng ta mà nói với anh em Tin Mừng của Thiên Chúa giữa một cuộc chiến đấu cam go.
3 Vì lời kêu gọi của chúng tôi không xuất phát từ sai lầm, không từ ô uế, cũng không dùng mưu gian.

4 Trái lại, như Thiên Chúa đã thử nghiệm chúng tôi và tín nhiệm trao phó Tin Mừng, thì chúng tôi nói như vậy, không phải để làm đẹp lòng người phàm, nhưng để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử nghiệm lòng chúng tôi.

5 Quả thế, chúng tôi chưa bao giờ dùng lời xu nịnh, như anh em biết, cũng không dùng cớ nào để che đậy lòng tham: Thiên Chúa là chứng nhân.

6 Chúng tôi cũng không tìm vinh quang từ loài người, dù từ anh em hay từ người khác,

7 dù có thể đòi hỏi nặng nề như các tông đồ của Đức Kitô; nhưng chúng tôi đã trở nên dịu hiền giữa anh em, như người mẹ nuôi ấp ủ con mình.

8 Vì quý mến anh em như thế, chúng tôi vui lòng chia sẻ cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả chính mạng sống của chúng tôi, bởi anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,35-38Tin Mừng theo Mátthêu

35 Đức Giêsu đi vòng khắp các thành và các làng, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về vương quốc, và chữa lành mọi bệnh tật, mọi ốm yếu.
36 Thấy các đám đông, Người động lòng thương xót họ, vì họ bị quấy nhiễu và bị bỏ rơi, như chiên không có người chăn.

37 Bấy giờ Người nói với các môn đệ: "Mùa gặt thì nhiều, nhưng thợ gặt thì ít.

38 Vậy anh em hãy cầu xin chủ mùa gặt đẩy thợ ra cho mùa gặt của Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới