Thứ Ba, 02/03/2027 · 25/1 ÂL

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đn 3,25.34-43Sách Đanien

25 Ông Átaria đứng giữa lòng lửa mà cầu nguyện như thế này; ông mở miệng và thưa:
34 Xin đừng phó mặc chúng con cho đến tận cùng, vì danh Chúa, và xin đừng phá tan giao ước của Chúa;

35 xin đừng rút lòng thương xót của Chúa khỏi chúng con, vì ông Ápraham, người Chúa yêu mến, vì ông Ixaác, tôi tớ Chúa, và vì Israel, người thánh của Chúa,

36 là những người Chúa đã phán hứa sẽ làm cho dòng dõi họ nhiều như sao trên trời và như cát nơi bờ biển.

37 Vì, lạy Chúa Tể, chúng con đã trở nên nhỏ bé hơn mọi dân, và hôm nay chúng con bị hạ thấp trên khắp mặt đất vì tội lỗi chúng con.

38 Vào thời này không còn thủ lãnh, ngôn sứ hay người dẫn đường, không còn lễ toàn thiêu, hy lễ, lễ phẩm hay hương trầm, cũng không còn nơi để dâng của lễ trước nhan Chúa và tìm được lòng thương xót.

39 Nhưng xin Chúa đón nhận chúng con, với linh hồn tan nát và thần khí khiêm hạ,

40 như với lễ toàn thiêu bằng chiên đực và bò đực, như với hàng vạn chiên con béo; xin cho hy lễ của chúng con hôm nay cũng được như thế trước nhan Chúa, và xin cho chúng con được trọn vẹn khi theo Chúa, vì những kẻ tin cậy nơi Chúa sẽ không phải hổ thẹn.

41 Và giờ đây, chúng con theo Chúa hết lòng, kính sợ Chúa và tìm kiếm thánh nhan Chúa.

42 Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa và theo muôn vàn lòng thương xót của Chúa.

43 Xin giải thoát chúng con theo những kỳ công của Chúa, và xin ban vinh quang cho danh Chúa, lạy Chúa.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 24,4-5ab.6.7bc.8-9

4 Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường của Ngài.
5 Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và xin dạy dỗ con, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

6 Lạy Đức Chúa, xin nhớ lòng xót thương và tình thương của Ngài, vì tự muôn đời đã có như vậy.

7 Lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con theo tình thương của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài.

8 Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân.

9 Người hướng dẫn kẻ khiêm nhường theo lẽ công bình, và dạy cho kẻ khiêm nhường đường lối của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ge 2,12-13

12 Ngay cả bây giờ, sấm ngôn của Đức Chúa: Hãy hết lòng trở về với Ta, kèm ăn chay, khóc lóc và than van.
13 Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, và trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em; vì Người nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương, và Người hối tiếc về tai hoạ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 18,21-35Tin Mừng theo Mátthêu

21 Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Đến bảy lần chăng?"
22 Đức Giêsu đáp: "Tôi không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 Vì thế, Nước Trời ví như chuyện một ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình.

24 Khi vua bắt đầu tính, người ta điệu đến một người mắc nợ mười ngàn yến.

25 Vì anh ta không có gì để trả, nên chủ ra lệnh bán anh ta, cùng với vợ con và tất cả tài sản anh có, để trả nợ.

26 Người đầy tớ phủ phục lạy vua và nói: 'Xin hãy khoan hồng cho tôi, tôi sẽ trả lại ông tất cả.'

27 Vua chạnh lòng thương, cho anh ta đi và tha luôn món nợ.

28 Ra khỏi đó, người đầy tớ ấy gặp một người bạn đồng liêu nợ anh một trăm đồng bạc; anh túm lấy, bóp cổ mà nói: 'Trả nợ cho tao!'

29 Người bạn phủ phục xuống van xin: 'Xin khoan hồng cho tôi, tôi sẽ trả anh.'

30 Nhưng anh ta không chịu, cứ tống người ấy vào tù cho đến khi trả hết nợ.

31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các bạn đồng liêu rất buồn phiền, họ đến kể lại cho chủ tất cả những gì đã xảy ra.

32 Bấy giờ chủ gọi anh ta đến và nói: 'Đồ đầy tớ độc ác, ta đã tha hết cho ngươi món nợ ấy, vì ngươi đã van xin ta;

33 thế ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu của ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao?'

34 Rồi vua nổi giận, trao anh ta cho các tên tra tấn cho đến khi trả hết nợ.

35 Cha tôi ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tha thứ vì đã được tha

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa nối hai điều: xin Thiên Chúa thương xót với tâm hồn khiêm hạ, và đem chính lòng thương xót ấy trao cho anh em. Món nợ ta được tha lớn đến mức không thể trả, nên ta không còn cớ để giữ chặt những món nợ nhỏ của người khác.

Suy niệm. Phêrô hỏi chừng mực: "Đến bảy lần chăng?" Đức Giêsu đáp "bảy mươi lần bảy", nghĩa là đừng đếm nữa. Dụ ngôn kế đó giải thích vì sao. Người đầy tớ mắc món nợ "mười ngàn yến", một con số khổng lồ, không đời nào trả nổi. Anh chỉ xin khoan hồng, vậy mà vua "chạnh lòng thương" và tha luôn tất cả. Thế mà vừa ra khỏi cửa, anh túm cổ bạn mình đòi "một trăm đồng bạc", và mặc cho lời van xin giống hệt lời anh vừa thưa với vua, anh vẫn tống bạn vào tù.

Điều làm dụ ngôn nhức nhối là sự lặp lại: cùng một lời "xin khoan hồng cho tôi" nhưng chỉ lần thứ nhất được lắng nghe. Người đầy tớ đã nhận được lòng thương xót nhưng không để nó chạm vào mình. Vua nói: "thế ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu của ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Tha thứ không phải điều ta ban cho người khác nhờ sự tốt bụng của ta; nó là cách ta sống như người đã được tha.

Bài đọc I (Đn 3), ở dạng lời cầu của người đang ở giữa thử thách, xin Thiên Chúa đón nhận dân "với linh hồn tan nát và thần khí khiêm hạ", đối xử với họ "theo lòng nhân hậu của Chúa và theo muôn vàn lòng thương xót của Chúa". Đáp ca cũng hát: "Lạy Đức Chúa, xin nhớ lòng xót thương và tình thương của Ngài." Câu tung hô, lời ngôn sứ Giôen, nói tương tự: "Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, và trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em; vì Người nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương." Ai quen xin lòng thương xót như thế thì khó mà hà khắc với kẻ khác. Hôm nay, có ai tôi vẫn đang "bóp cổ" trong lòng không?

Cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng xót thương, Cha đã tha cho chúng con món nợ chúng con không thể trả. Xin ban cho chúng con trái tim biết tha thứ cho anh em từ tận đáy lòng, để chúng con thật sự sống như con cái của Cha. Amen.

Bài đọc những ngày tới