Thứ Hai, 01/03/2027 · 24/1 ÂL

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 V 5,1-15abSách 2 Các Vua

1 Naaman, tướng chỉ huy quân đội vua Aram, là người có thế lực trước mặt chủ và được quý trọng, vì nhờ ông mà Đức Chúa đã ban chiến thắng cho Aram; người ấy là một dũng sĩ, nhưng bị phong hủi.
2 Có những toán quân Aram đã đi cướp phá và bắt từ đất Israel một cô gái nhỏ; cô ở hầu vợ ông Naaman.

3 Cô nói với bà chủ: "Ước gì chủ tôi được đến trước mặt vị ngôn sứ ở Samaria! Bấy giờ ông ấy sẽ chữa cho chủ tôi khỏi bệnh phong."

4 Ông vào thuật lại với chủ rằng: "Cô gái ở đất Israel đã nói thế này, thế này."

5 Vua Aram nói: "Cứ đi đi, ta sẽ gửi một thư cho vua Israel." Ông đi, mang theo mười yến bạc, sáu nghìn đồng vàng và mười bộ áo.

6 Ông đem thư đến cho vua Israel; trong thư viết: "Khi thư này đến với ngài, này, tôi đã sai Naaman, tôi tớ tôi, đến với ngài, để ngài chữa ông ấy khỏi bệnh phong."

7 Khi vua Israel đọc thư, ông xé áo mình và nói: "Ta là Thiên Chúa sao, có quyền làm cho chết và cho sống, mà người này lại sai người đến với ta để ta chữa một người khỏi bệnh phong? Hãy biết và xem: rõ ràng nó đang kiếm cớ gây sự với ta."

8 Khi ông Êlisê, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, ông sai người đến nói với vua: "Sao ngài xé áo? Xin cho người ấy đến với tôi, để người ấy biết rằng có một ngôn sứ ở Israel."

9 Ông Naaman đến với ngựa và xe của mình, rồi đứng ở cửa nhà ông Êlisê.

10 Ông Êlisê sai một sứ giả đến nói với ông: "Hãy đi, tắm bảy lần trong sông Giođan; thịt ông sẽ trở lại cho ông và ông sẽ được sạch."

11 Ông Naaman nổi giận và bỏ đi; ông nói: "Này, tôi đã nghĩ rằng: chắc ông ấy sẽ ra, đứng đó, kêu danh Đức Chúa là Thiên Chúa của ông ấy, rồi vẫy tay trên chỗ bệnh mà chữa người phong hủi.

12 Sông Abana và sông Parpar ở Đamát chẳng tốt hơn mọi dòng nước của Israel sao? Tôi tắm ở đó mà không được sạch sao?" Rồi ông quay đi và bỏ đi trong cơn giận.

13 Các đầy tớ của ông đến gần nói với ông: "Thưa cha, nếu ngôn sứ bảo cha làm một việc lớn, lẽ nào cha lại không làm? Huống chi ông ấy chỉ bảo cha: Hãy tắm và được sạch."

14 Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Giođan, theo lời người của Thiên Chúa; thịt ông trở lại như thịt của một trẻ nhỏ, và ông được sạch.

15 Ông trở lại với người của Thiên Chúa, ông cùng cả đoàn tuỳ tùng; ông đến đứng trước mặt người và nói: "Này, nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không có Thiên Chúa nào, ngoài Thiên Chúa ở Israel."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 41,2.3; 43,3.4

42,2 Như nai khao khát những dòng nước, linh hồn con cũng khao khát Ngài, lạy Thiên Chúa.
3 Linh hồn con khát khao Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống. Bao giờ con được đến và thấy nhan Thiên Chúa?

43,3 Xin sai ánh sáng và sự thật của Ngài đến; chính chúng sẽ dẫn con đi, đưa con về núi thánh Ngài và đến cung điện của Ngài.

4 Con sẽ tiến đến bàn thờ Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa là niềm hoan hỷ vui mừng của con; con sẽ tạ ơn Ngài bằng đàn cầm, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 4,24-30Tin Mừng theo Luca

24 Người nói tiếp: "Amen, tôi nói với anh em: không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình.
25 Quả thật, tôi nói với anh em: vào thời ngôn sứ Êlia, khi trời bị đóng lại ba năm sáu tháng và có nạn đói lớn khắp mặt đất, thì trong Israel có nhiều bà goá;

26 thế mà ông Êlia không được sai đến với một bà nào trong số đó, ngoại trừ một bà goá ở Sarépta, miền Siđon.

27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisê, trong Israel có nhiều người phong hủi, thế mà không ai được sạch, ngoại trừ ông Naaman, người Syria."

28 Nghe những lời ấy, tất cả những người trong hội đường đều đầy cơn giận.

29 Họ đứng dậy, đuổi Người ra khỏi thành, và dẫn Người lên tận mép núi, nơi thành của họ được xây, để xô Người xuống vực.

30 Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà ra đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Những lối cứu độ không theo ý mình

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ơn Chúa đến qua những con đường ta không chờ đợi: một cô gái nhỏ bị bắt làm tù binh, một dòng sông bình thường, một người ngoại bang. Ai muốn nhận ơn thì phải chịu hạ mình, còn ai khép lòng vì quá quen thuộc thì có thể bỏ lỡ chính Đấng đang ở giữa mình.

Suy niệm. Tướng Naaman có tất cả: quyền thế, chiến công, lòng quý trọng của vua, chỉ thiếu một điều là sức khoẻ. Điều đáng suy là ơn chữa lành khởi đi từ đâu: từ lời một cô gái nhỏ người Israel, bị bắt về làm đầy tớ, mà vẫn mong chủ mình được lành. Rồi chữa lành đến qua lời của một sứ giả chứ không phải qua nghi lễ long trọng như ông tưởng. Naaman nổi giận vì phương thuốc quá đơn sơ: "Tôi đã nghĩ rằng…" Biết bao lần ta cũng thế, đã vẽ sẵn cách Chúa phải hành động rồi bực mình khi Ngài làm khác. Chính các đầy tớ nhẹ nhàng nói: nếu ngôn sứ đòi việc lớn ông còn làm, huống chi chỉ bảo "hãy tắm và được sạch". Ông chịu cúi xuống, dìm mình bảy lần, và thịt ông trở lại như thịt của một trẻ nhỏ.

Thánh vịnh 42-43 cho ta lời thưa của người biết mình khát: "Như nai khao khát những dòng nước, linh hồn con cũng khao khát Ngài, lạy Thiên Chúa", và xin: "Xin sai ánh sáng và sự thật của Ngài đến; chính chúng sẽ dẫn con đi." Naaman đã khát được lành, nhưng ông muốn được lành theo cách mình định; người khát thật thì để cho ánh sáng của Chúa dẫn đi, dù lối ấy có bình thường đến đâu.

Tin Mừng cho thấy mặt trái: Đức Giêsu nói điều mà sau này nhiều người mới hiểu, "không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình". Ở quê nhà, người ta nghe nhưng không nhận ra, vì quá quen. Người nhắc chính chuyện Naaman, "người Syria", và một bà goá ở Sarépta để nói rằng ơn Chúa vượt khỏi ranh giới người ta tự đặt ra; "tất cả những người trong hội đường đều đầy cơn giận", đến mức dẫn Người lên mép núi để xô xuống vực. Nhưng "Người rẽ qua giữa họ mà ra đi": lòng cứng cỏi của con người không cản được ơn Chúa. Mùa Chay mời ta hỏi: tôi có đang đóng khung Chúa trong những điều tôi đã quen biết, đến nỗi không còn nhận ra Ngài khi Ngài đến qua người bình thường bên cạnh tôi?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm mềm lòng kiêu ngạo của chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe những lời giản dị, dám cúi mình đón nhận ơn Chúa theo đường lối của Chúa, và nhận ra Chúa nơi những người chúng con thấy quá quen thuộc. Amen.

Bài đọc những ngày tới