Thứ Sáu, 05/03/2027 · 28/1 ÂL

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hs 14,2-10Sách Hôsê

2 Hỡi Israel, hãy trở về cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì ngươi đã vấp ngã vì tội ác của mình.
3 Hãy mang lời theo mình mà trở về cùng Đức Chúa. Hãy thưa với Người: "Xin cất đi mọi tội ác, xin nhận lấy điều tốt lành; chúng con sẽ dâng lên Ngài lời môi miệng chúng con thay cho bò tơ.

4 Átsua sẽ không cứu chúng con; chúng con sẽ không cưỡi ngựa nữa; chúng con sẽ không còn nói 'Thiên Chúa của chúng con' với công trình tay mình làm ra, vì nơi Ngài, kẻ mồ côi được xót thương."

5 "Ta sẽ chữa lành sự bội phản của chúng, Ta sẽ yêu chúng cách tự nguyện, vì cơn giận của Ta đã quay khỏi chúng.

6 Ta sẽ như sương đối với Israel; nó sẽ nở hoa như bông huệ, và đâm rễ như cây ở Libăng.

7 Các chồi của nó sẽ lan ra; vẻ đẹp của nó như cây ô-liu, hương thơm của nó như hương Libăng.

8 Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở lại; họ sẽ làm cho lúa tươi tốt, và nở hoa như cây nho; tiếng tăm nó như rượu Libăng.

9 Hỡi Ephraim, Ta còn có việc gì với các ngẫu tượng? Chính Ta đã đáp lời và đã nhìn nó. Ta như cây bách xanh tươi; hoa trái của ngươi nhờ Ta mà có."

10 Ai khôn ngoan thì hiểu những điều này, ai thông minh thì biết chúng; vì đường lối của Đức Chúa là ngay thẳng, người công chính bước đi trên đó, còn kẻ phản nghịch thì vấp ngã trên đó.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17

Câu đáp: x. Tv 80,11.9a

6 Tôi nghe một tiếng nói mà tôi không hiểu:
7 "Ta đã cất gánh nặng khỏi vai nó; tay nó đã được thoát khỏi giỏ gạch.

8 Trong cơn khốn khó ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải thoát ngươi; Ta đã đáp lời ngươi từ nơi ẩn náu của sấm sét; Ta đã thử ngươi ở nước Mêribah.

9 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta sẽ làm chứng cho ngươi; hỡi Israel, ước gì ngươi nghe Ta!

10 Giữa ngươi sẽ không có thần nào xa lạ, và ngươi sẽ không sấp mình trước thần ngoại bang.

11 Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi lên khỏi đất Ai Cập.

14 Ước gì dân Ta nghe Ta, ước gì Israel đi theo đường lối của Ta!

17 Người cho họ ăn mỡ lúa mì thượng hạng, và Ta làm cho ngươi no mật ong từ vách đá."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,17

17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,28-34Tin Mừng theo Máccô

28 Có một người trong các kinh sư đến gần; ông đã nghe họ tranh luận, và thấy Người đã trả lời họ cách tốt đẹp, nên hỏi Người: "Trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?"
29 Đức Giêsu đáp: "Điều đứng hàng đầu là: Hãy nghe, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Chúa là Một;

30 và ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả trí khôn và bằng cả sức lực của ngươi.

31 Điều thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào khác lớn hơn các điều này."

32 Người kinh sư nói với Người: "Hay lắm, thưa Thầy, Thầy nói đúng sự thật: Chúa là Một, và ngoài Người ra không có ai khác;

33 và yêu mến Người bằng cả trái tim, bằng cả sự hiểu biết và bằng cả sức lực, cũng như yêu người thân cận như chính mình, thì trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."

34 Thấy ông trả lời một cách khôn ngoan, Đức Giêsu nói với ông: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu." Và không ai còn dám hỏi Người nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trở về với lời trên môi và tình yêu trong tim

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Hôsê mời dân trở về cùng Đức Chúa bằng lời xin tha, và Đức Giêsu tóm toàn bộ điều răn trong hai chữ yêu mến: yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. Trở về thật sự là trở về trong tình yêu.

Suy niệm. Hôsê dạy dân một lời cầu nguyện: "Hãy mang lời theo mình mà trở về." Không cần bò tơ hay của lễ, chỉ cần "lời môi miệng", một lời thật xin Chúa cất đi tội ác. Lời ấy đi kèm một sự từ bỏ: không còn trông cậy vào ngựa chiến, không còn gọi công trình tay mình làm là "Thiên Chúa của chúng con". Mùa Chay giúp ta nhận ra những "ngựa chiến" của riêng mình, những thứ ta tin sẽ cứu mình. Đáp lại, Đức Chúa hứa: "Ta sẽ chữa lành sự bội phản của chúng, Ta sẽ yêu chúng cách tự nguyện." Hình ảnh tiếp theo thật dịu dàng: Chúa như sương làm tươi cây cỏ, như cây bách xanh mà hoa trái nhờ đó mà có.

Trong Tin Mừng, một kinh sư hỏi điều răn nào đứng đầu. Đức Giêsu trích lời "Hãy nghe, hỡi Israel" rồi nối liền với điều thứ hai: yêu người thân cận như chính mình. Hai điều răn chỉ là một dòng chảy: yêu Thiên Chúa bằng cả trái tim, trí khôn và sức lực, và dòng ấy không dừng lại trước cửa nhà người khác. Người kinh sư hiểu điều này "trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ", và được nghe: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu." Từ "không xa" cho thấy còn một bước nữa, và bước ấy là đem lời đồng ý thành việc làm. Hôm nay, tôi có thể làm một việc cụ thể nào để biến chữ "yêu" thành hành động?

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin cất đi tội lỗi chúng con và chữa lành những chỗ chúng con bội phản. Xin cho chúng con biết yêu mến Cha hết lòng và yêu thương anh chị em như chính mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới