Bài đọc I
Ed 47,1-9.12Sách Êdêkien1 Người đưa tôi trở lại cửa Nhà; và này, nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa Nhà về phía đông, vì mặt tiền Nhà quay về phía đông; nước chảy xuống từ dưới sườn bên phải của Nhà, ở phía nam bàn thờ.
2 Người đưa tôi ra qua cổng phía bắc, rồi dẫn tôi đi vòng bên ngoài đến cổng ngoài, theo con đường quay về phía đông; và này, nước chảy rịn ra từ sườn bên phải.
3 Khi người ấy đi ra về phía đông, tay cầm một sợi dây, người đo một ngàn khuỷu, rồi dẫn tôi lội qua nước: nước ngập đến mắt cá chân.
4 Người đo thêm một ngàn khuỷu, rồi dẫn tôi lội qua nước: nước ngập đến đầu gối. Người đo thêm một ngàn khuỷu, rồi dẫn tôi lội qua: nước ngập đến thắt lưng.
5 Người đo thêm một ngàn khuỷu: đó là một dòng sông mà tôi không thể lội qua, vì nước đã dâng cao, nước đủ để bơi, một dòng sông không thể lội qua.
6 Người nói với tôi: "Hỡi con người, ngươi đã thấy chưa?" Rồi người dẫn tôi đi và cho tôi ngồi bên bờ sông.
7 Khi tôi trở lại, này, bên bờ sông, bên này và bên kia, có rất nhiều cây.
8 Người nói với tôi: "Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền Araba, và đổ vào biển; khi những nước ấy đã chảy ra tới biển, nước biển sẽ được chữa lành.
9 Mọi sinh vật sống, hễ bò lúc nhúc ở bất cứ nơi nào dòng sông ấy đến, đều sẽ được sống; và sẽ có rất nhiều cá, vì nước này đã đến đó, và nước biển được chữa lành; mọi nơi dòng sông ấy đến đều có sự sống.
12 Bên bờ sông, bên này và bên kia, sẽ mọc lên đủ mọi thứ cây ăn trái; lá của chúng không héo, quả của chúng không hết; mỗi tháng chúng lại sinh trái mới, vì nước của chúng chảy ra từ Nơi Thánh; quả của chúng dùng làm thức ăn, và lá của chúng dùng làm thuốc."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain