Thứ Bảy, 06/03/2027 · 29/1 ÂL

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hs 6,1-6Sách Hôsê

1 "Nào, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, vì chính Người đã xé, và Người sẽ chữa lành chúng ta; Người đã đánh, và Người sẽ băng bó cho chúng ta.
2 Sau hai ngày, Người sẽ làm cho chúng ta sống lại; ngày thứ ba, Người sẽ đỡ chúng ta dậy, và chúng ta sẽ sống trước nhan Người.

3 Chúng ta hãy nhận biết, hãy ra sức nhận biết Đức Chúa; Người xuất hiện chắc chắn như bình minh; Người sẽ đến với chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đẫm mặt đất."

4 Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương của các ngươi như mây buổi sáng, như sương sớm tan đi.

5 Vì thế Ta đã đẽo họ bằng các ngôn sứ, đã giết họ bằng lời từ miệng Ta; và các phán quyết của ngươi như ánh sáng chiếu ra.

6 Vì Ta muốn tình thương chứ không phải hy lễ, muốn sự nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ toàn thiêu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 50,3-4.18-19.20-21ab

3 Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài, theo muôn vàn lòng từ bi, xin xoá bỏ các tội ác của con.
4 Xin rửa con thật sạch lỗi lầm, và thanh tẩy con khỏi tội của con.

18 Vì Ngài chẳng ưa thích hy lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Ngài cũng không vừa ý.

19 Hy lễ dâng Thiên Chúa là một tâm hồn tan nát; một trái tim tan nát và giày vò, lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ không khinh chê.

20 Xin vì thiện ý của Ngài mà làm điều tốt cho Sion; xin xây lại các tường thành Giêrusalem.

21 Bấy giờ Ngài sẽ ưa thích các hy lễ công chính, lễ toàn thiêu và lễ hiến trọn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 18,9-14Tin Mừng theo Luca

9 Đức Giêsu còn kể dụ ngôn này cho một số người tự tin mình là công chính và khinh thường những kẻ khác:
10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người thuộc phái Pharisêu, còn người kia là người thu thuế.

11 Người Pharisêu đứng, và cầu nguyện thầm như thế này: 'Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không như bao người khác: tham lam cướp bóc, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế này.

12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con nộp một phần mười tất cả những gì con có.'

13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mà nói: 'Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi.'

14 Tôi nói cho anh em biết: người này trở xuống nhà mình đã được nên công chính, còn người kia thì không; vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tình thương chứ không phải hy lễ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Điều Thiên Chúa muốn nơi ta không phải là vẻ ngoài đạo đức, mà là một tấm lòng khiêm hạ biết thật sự cần Ngài. Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế cho thấy ai trở về nhà "được nên công chính".

Suy niệm. Hôsê nói bằng giọng thẳng thắn: "Tình thương của các ngươi như mây buổi sáng, như sương sớm tan đi." Ngôn sứ không chê việc dâng lễ, nhưng chê một lòng đạo hời hợt, sáng nở tối tàn. Rồi lời Chúa vang lên rõ ràng: "Ta muốn tình thương chứ không phải hy lễ, muốn sự nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ toàn thiêu." Nhận biết Thiên Chúa không chỉ là biết về Ngài, mà là sống trong mối tương quan với Ngài, một mối tương quan bền như bình minh chứ không chóng tàn như sương.

Dụ ngôn Tin Mừng đặt hai người lên cùng một đền thờ. Người Pharisêu nói đúng những điều tốt: ăn chay, dâng một phần mười. Nhưng lời cầu nguyện của ông xoay quanh chính ông, và để tự khẳng định, ông cần có "tên thu thuế này" làm nền so sánh. Còn người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt, chỉ nói một câu: "Xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi." Anh không có gì để khoe, nên hai bàn tay anh trống, sẵn sàng đón nhận. Đức Giêsu kết luận: người ấy trở về nhà "đã được nên công chính".

Nguy cơ của người sống đạo là thầm so mình với người khác, đặt mình ở vị trí "không như bao người khác". Lời tung hô hôm nay nhắc: "Hôm nay, đừng cứng lòng." Hôm nay, tôi thử cầu nguyện chỉ bằng một câu của người thu thuế, không so sánh, không biện hộ.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương chúng con là kẻ tội lỗi. Xin giải thoát chúng con khỏi thói tự cao và khinh người, để chúng con trở về nhà với trái tim khiêm hạ và được Chúa làm cho nên công chính. Amen.

Bài đọc những ngày tới